Thi Ẩm Lâu
Loạn đả lôi đài kỳ 13 - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Hậu Viên (https://thiamlau.com/forum/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Luyện võ trường (https://thiamlau.com/forum/forum-4.html)
+--- Chủ đề: Loạn đả lôi đài kỳ 13 (/thread-1124.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - lanhdien - 26-09-2012

(25-09-2012, 08:43 PM)hothiethoa Đã viết: Hồn lên cao vút lưng trời
Như ta đang ở giữa người mông mênh
Gió đưa dù lộng chông chênh
Bàn tay níu chặt dây lèn đánh đu
Lần trước tôi có hỏi Người bài thơ cần điều gì nhất. Người đáp rằng ấy chính là cái hồn. Vâng! hôm nay Người đã cho thấy cái hồn nó lên như thế nào qua những câu thơ thật độc đáo. Bài thơ thật nhẹ nhàng và sâu kín, ẩn chứa được nét quý tộc, vương giả. Tuy là tả thú vui chơi giải trí, nhưng cũng vừa kịp khắc họa được cái hồn nó lên.
(25-09-2012, 08:48 PM)hothiethoa Đã viết: [Hình: 308544_304645846213014_100000028047483_1...2463_n.jpg]
Đáp

Sau một hồi hết bay rồi lượn
Gió lộn lèo anh gượng đánh đu
Cái thân cột chặt cái dù
Anh như cái cọc cố thu dây về
Bài thơ mang tính hình tượng cao. Rất áp đảo người đọc mặc dù hoàn cảnh tác giả lúc bấy giờ đã "lộn lèo". Hình tượng " Cột chặt" tạo cảm giác chắc chắn. Nó như mũi tên cắm phập vào cái không gian kia, xuyên phá mọi sự liên tưởng với cường độ mãnh liệt. Ý trước đè ý sau, trùng trùng điệp điệp..." Anh như cái cọc..." quả không làm " khó nhọc" được Người. Tôi không dám bàn luận thêm, sợ phá hỏng cái sáng tạo mà Người đã nhọc công sáng tạo. Tuyệt tác
(25-09-2012, 09:02 PM)hothiethoa Đã viết: Dù căng đủ gió vút cao bay
Ta thả lỏng hồn trong ngất ngây
Mấy phút sao mà tê tái lạ
Khen ai khéo đẻ cái trò này
Mặc dù căng, mặc lỏng hồn, mặc ai khéo đẻ...Nhưng bài này thì tôi không chấm cho Người rồi vì nó không đúng đẳng cấp.
(25-09-2012, 09:23 PM)hothiethoa Đã viết: Lôi đài thi ẩm vắng teo
Tha hồ lái gió vì vèo không trung
Chả còn như cọng dây thung
Giờ như dây cót nở bung giữa trời
Bài thơ than thở đây mà. Sau một hồi lái gió thì cũng phải để người ta nghĩ mệt chút chứ? Người cứ việc than đi...còn bánh khảo thì khoái.

Sau một phút hồn lên thì Người cũng vội xuống, sự thăng trầm là quy luật chung cho dù bậc đế vương cũng thế.
Tắm phải nôm là kết quả cuối cùng dành cho Vương.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - lanhdien - 26-09-2012

(25-09-2012, 09:23 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: Phi công lái gió ơ chàng
Dù mưa anh vẫn nhẹ nhàng đánh đu
Lút vào mây gió âm u
Nảy lên đỉnh nắng miên du ngút ngàn


Cổ zũ đội nhà ! BlushBlush

Cảm ơn!
6 điểm miễn bình loạn
Thích gã này nhất.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - lanhdien - 26-09-2012

(25-09-2012, 09:52 PM)Xuân Thanh Đã viết: Lái gió lưng chừng vách cheo leo
Bởi anh thiếu gió nên lộn lèo
Anh có thấy chăng hồn lơ lững
Hay là lộn xuống một cái vèo

(25-09-2012, 09:58 PM)Xuân Thanh Đã viết: Thong dong lái gió giữa trời
Cho hồn lả lướt sướng đời một phen
Dù lên cho thỏa chí bền
Để gió anh lái lại liền hồn em

May mà tiện sinh này đến muộn, không thì ban bánh khảo sáu mặt (sặc máu) với tiện sinh này rồi. Hơn một tháng thăm dò, tiện sinh này đã kịp phát huy Tiện Tính của mình một cách hiệu quả.
Nếu như bài thơ đầu ta thấy hình ảnh lái gió bên vách cheo leo cho đến sự hụt hẫng phải lộn lèo. Nhưng tác giả cũng kịp hơ khô cái hồn của mình trong lúc lơ lững. Và kịp trấn an bằng câu hỏi " hay là lộn xuống..." tôi nói là lộn đi chứ đừng hay gì nữa sất.Bài này phạm lỗi kỹ thuật

Hình như đêm nay tiện sinh này hồn lên hay sao mà bài nào cũng man mác cái hồn. VD như: " cho hồn lả lướt sướng đời một phen" thì nhất quyết sướng rồi. Điều này tôi xác tín. Hay như câu: Để gió anh lái lại liền hồn em" nó đẹp và hiền làm sao cho biết. Sự đối xứng rất hợp lý và tài tình. Như chớp lấy thời cơ. Tâm điểm chú ý đều dồn lần về câu này, chứng tỏ sức đê tiện đã vượt qua được giới hạn của không gian và thời gian. Bài này rất tốt, tiện tính cao trào, kỹ thuật nhuần nhuyễn, ngôn từ đa dạng, phối hợp và giao hòa giữa các câu chữ nhịp nhàng đưa đẩy. Tạo cho người đọc sức liên tưởng và thích thú cao độ.

Hên quá có 2 bài... nên lần này bạn băm điểm nảy. Bảy điểm năm.

Hết giờ....Hớ hớ...........


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - hothiethoa - 26-09-2012

Vậy là sau hai giờ nặng đầu bót trán, mặt dù ít nhưng chất! Chỉ tội giám khảo khốn khổ của chúng ta phải lái qua lái lại, riếc rồi mỏ nó trẹo như thế mỏ ngựa.
Cuối cùng : Thiên Di cùng Hớ đã cùng lên đỉnh khi đạt số điểm tám phẩy năm.
Hai vị trí tiếp theo dành cho Xuân Thanh và Sir Tee.
Vị trí cuối cùng dành cho Hạc Đỉnh Hồng!
cảm ơn In Jun đã ban đề và sự khó nhọc ức chế của Thánh, Thánh đã hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại , nhìn bọn trẻ đu như dại lên! Thật vất vả!

Cũng với 2 bài đóng góp của Thánh xứng đáng được đưa vào kho tàng thơ văn - dòng thơ Đê tiện nước nhà!

Phần thưởng sẽ được gửi ngay hôm nay!


Trích dẫn:Khéo khéo khen ai mới xướng đề
Lái dồn lần gió lắt leo ghê
Này anh dù đội có nghe sướng
Ớ chị nón lừng thấy cũng tê
Dáo dác cánh bằng tràn ngập hứng
Tẻn tò chú bướm rộn lòng phê
Một giây lên đỉnh nào sung sướng
Mà đáp vào bờ mặt cát mê



RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - Xuân Thanh - 29-09-2012

(26-09-2012, 06:48 PM)lanhdien Đã viết:
(25-09-2012, 09:52 PM)Xuân Thanh Đã viết: Lái gió lưng chừng vách cheo leo
Bởi anh thiếu gió nên lộn lèo
Anh có thấy chăng hồn lơ lững
Hay là lộn xuống một cái vèo

Nếu như bài thơ đầu ta thấy hình ảnh lái gió bên vách cheo leo cho đến sự hụt hẫng phải lộn lèo. Nhưng tác giả cũng kịp hơ khô cái hồn của mình trong lúc lơ lững. Và kịp trấn an bằng câu hỏi " hay là lộn xuống..." tôi nói là lộn đi chứ đừng hay gì nữa sất.Bài này phạm lỗi kỹ thuật

Kinh thưa ban bánh khảo!
Ban bánh khảo hiểu nhầm ý của tác giả. Xin được giải thích rõ hơn
Anh chàng đang thả hồn lơ lửng trên cao, nhìn xuống dưới thấy một đám các cô lẫn là lẫn lộn(viết tắt lại thành là lộn) cũng muốn lộn xuống lắm nhưng sợ phải đi xa (hết đường về) nên mới phải cân nhắc xuống hay khống. Thế nên mới có từ "Hay". Nếu không là lộn thì chắc chắn lộn cái vèo rồi
Ban bánh khảo xem xét
Kinh cáo


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - 1t2u3a4n - 29-09-2012

Báo cáo, bài khiếu kiến của bác Xuân Thanh rất hay. Lâu nay chúng ta vẫn khuyến khích tinh thần dân chủ, nhưng ngoài cô Lét thì nay mới có một tiện sinh dám cất lên tiếng nói đòi ngân lượng. Lần này thực sự là một tiến bộ vượt bậc. Nếu như trước cô Lét chỉ dám ngập ngừng lúng búng ngoài Shoutbox ngõ hầu có thể 1 phát clear sạch sẽ thì nay, bác Xuân Thanh đã vào hẳn vòng trong, nhảy ngay lên cái lôi đài đã vắng tiệt đối thủ mà ra sức cất cao tiếng nói. Tuy bác còn "kính cáo" thật trang trọng, chưa mạt sát chửi rủa hết mức BGK theo yêu cầu nhưng vẫn rất đáng quý. Thật là mốc son cần ghi vào Bư Niên Siển Đôi Tiện Hệ.

Kính phục bác Xuân Thanh, nhà em cố công tìm được cái tổ cúc cu. Em đứng dưới tổ chim cúc cu réo gọi 1 lúc thì bác Xuân Thanh cũng ló cái đầu bù xù ra. Sau một lúc tâm sự to nhỏ, bác mới khề khà khẽ khàng bảo:

- Nói thật với chú, vụ này đều do 1 tay BBK cả. Thật là người giàu cũng sướng, đã thừa tiền mấy ai chẳng mua danh.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - lanhdien - 29-09-2012

(29-09-2012, 09:48 AM)Xuân Thanh Đã viết:
(26-09-2012, 06:48 PM)lanhdien Đã viết:
(25-09-2012, 09:52 PM)Xuân Thanh Đã viết: Lái gió lưng chừng vách cheo leo
Bởi anh thiếu gió nên lộn lèo
Anh có thấy chăng hồn lơ lững
Hay là lộn xuống một cái vèo

Nếu như bài thơ đầu ta thấy hình ảnh lái gió bên vách cheo leo cho đến sự hụt hẫng phải lộn lèo. Nhưng tác giả cũng kịp hơ khô cái hồn của mình trong lúc lơ lững. Và kịp trấn an bằng câu hỏi " hay là lộn xuống..." tôi nói là lộn đi chứ đừng hay gì nữa sất.Bài này phạm lỗi kỹ thuật

Kinh thưa ban bánh khảo!
Ban bánh khảo hiểu nhầm ý của tác giả. Xin được giải thích rõ hơn
Anh chàng đang thả hồn lơ lửng trên cao, nhìn xuống dưới thấy một đám các cô lẫn là lẫn lộn(viết tắt lại thành là lộn) cũng muốn lộn xuống lắm nhưng sợ phải đi xa (hết đường về) nên mới phải cân nhắc xuống hay khống. Thế nên mới có từ "Hay". Nếu không là lộn thì chắc chắn lộn cái vèo rồi
Ban bánh khảo xem xét
Kinh cáo

Vỗ tay ủng hộ tiện sinh này trước vì sự thẳng thắn này.

Thật ra BBK chấm là nhìn từ dưới đất nhìn lên. Còn lúc bạn làm thơ lái gió thì hồn đang lên, nên nhìn từ trên nhìn xuống. Cái cảm giác mà BBK cảm thấy bất an nhất, đó chính là lúc bạn đang lộn lèo. Một tình thế nguy cấp, hồn treo lơ lững như vậy mà sao còn phải đắn đo, suy tính? Để đảm bảo tính an toàn cho bạn nên BBK mới đưa ra lời khuyên là lộn. Cứ chần chờ có khi té xuống lặc cổ như chơi đó chứ. Bạn nên nhớ rằng đây chỉ là lời khuyên của người ngoại cuộc nhìn vô sự việc đó. Nếu biết bạn can đảm, và và có tài hở là lộn, thích là lộn...thì BBK chẳng khuyên can làm gì để bạn cứ tự nhiên với thú vui của mình.

Dù sao đây cũng là bài học dành cho bánh khảo, không nên can thiệp vô sâu quá dễ dẫn đến tình trạng xôn xao lầu.

Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thật rất vui, và không có gì hơn bằng là được chính tác giả tâm tình thổ lộ về đứa con tinh thần của mình. Nếu có khúc mắc vấn đề gì thêm nữa bạn đừng ngại, BBK luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc...

Ngoài ra cũng có lời nhắn nhủ với các tiện sinh. Đừng vội nghe thông tin vỉa hè loan truyền, bánh khảo vẫn chí cư vô tông trên tinh thần đê tiện là chính.

Káo chình!


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - Xuân Thanh - 01-10-2012

(29-09-2012, 02:03 PM)lanhdien Đã viết: ....
Thật ra BBK chấm là nhìn từ dưới đất nhìn lên. Còn lúc bạn làm thơ lái gió thì hồn đang lên, nên nhìn từ trên nhìn xuống. Cái cảm giác mà BBK cảm thấy bất an nhất, đó chính là lúc bạn đang lộn lèo. Một tình thế nguy cấp, hồn treo lơ lững như vậy mà sao còn phải đắn đo, suy tính? Để đảm bảo tính an toàn cho bạn nên BBK mới đưa ra lời khuyên là lộn. Cứ chần chờ có khi té xuống lặc cổ như chơi đó chứ. Bạn nên nhớ rằng đây chỉ là lời khuyên của người ngoại cuộc nhìn vô sự việc đó. Nếu biết bạn can đảm, và và có tài hở là lộn, thích là lộn...thì BBK chẳng khuyên can làm gì để bạn cứ tự nhiên với thú vui của mình.

Dù sao đây cũng là bài học dành cho bánh khảo, không nên can thiệp vô sâu quá dễ dẫn đến tình trạng xôn xao lầu.

....

Định không viết nữa nhưng....
Từ dưới đất nhìn lên (người dưới đất thường sáng suốt nhất) thấy người ta nguy cấp, tâm hồn lơ lửng mà lại khuyên cứ lộn xuống đi thì thật là ...tai hại. Nếu lộn chắc bây giờ sáu mặt vì gãy cổ rồi. Vả lại người ta đang đắn đo có lộn hay không chứ đâu phải có tài hở là lộn, thích là lộn...
Nhưng dù sao cũng cám ơn và ghi nhớ lời khuyên của BBK
Káo chình


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - Phụng - 01-10-2012

(01-10-2012, 02:07 PM)Xuân Thanh Đã viết: Định không viết nữa nhưng....

Cứ thoải cbn mái mà bày tỏ quan điểm. Đừng câu nệ, hiểu nhau thêm mà thôi! big green


RE: Loạn đả lôi đài kỳ 13 - hothiethoa - 01-10-2012

(01-10-2012, 04:25 PM)Phụng Đã viết:
(01-10-2012, 02:07 PM)Xuân Thanh Đã viết: Định không viết nữa nhưng....

Cứ thoải cbn mái mà bày tỏ quan điểm. Đừng câu nệ, hiểu nhau thêm mà thôi! big green

Bày tỏ quan điểm thì được! Nhưng không được bất đồng chiến kính! Nó chiến ghê lắm! laughing