Thi Ẩm Lâu
Vậy thôi! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Vậy thôi! (/thread-112.html)



Vậy thôi! - xichha - 06-12-2010

Topic được lập bởi thuy_thuy

thuy_thuy Đã viết:Yêu chỉ là yêu chỉ vậy thôi
Lệ rơi mặn đắng ở đầu môi
Hồn nghẹn tim bồn chồn lạc nhịp
Nhớ người quay quắt nhớ không thôi

Yêu chỉ là yêu biết vậy thôi
Chiều nay sóng vỗ nhịp bồi hồi
Mây gió kéo nhau đi tình tự
Một mình một bóng phía chia phôi

bokinnhvan Đã viết:[I]Yêu là yêu người mãi thôi
Xa nhau nỗi nhớ thật bồi hồi
Con tim lạc nhịp, môi run rẫy
Yêu người yêu mãi người thôi

Yêu là yêu người mãi thôi
Chiều nay gió biển cũng bồi hồi
Nhìn đôi trai gái đang tình tự
Tay trong tay nhau, môi chạm môi.

thangdiennhat Đã viết:Ừ biết rằng là chỉ thế thôi
Biết rằng rồi sẽ phải chia phôi
Không thể biến thành người bội nghĩa
Thì xin là một kẻ yêu tồi

Ừ biết rằng là chỉ thế thôi
Là thương là nhớ biết thế rồi
Có yêu nhưng chỉ là yêu vậy
Có duyên không phận chỉ thế thôi

thuy_thuy Đã viết:"Một cái nắm tay là cũng đủ"
Hơn vạn lời anh muốn nói cùng em
Em đã nghĩ đã thử xem
Thứ tình cảm của chúng mình
Là gì anh ạ!
Thứ tình cảm quen mà vô cùng xa lạ
Chẳng yêu thương cũng chẳng phải bạn thường
TA gặp nhau duyên đến nên thương
Em có cả một khung trời mơ mộng
Em vẫn biết
Đường tình yêu rất dài và rộng
Em lẻ loi chẳng đi đến cuối đường
Một cái nắm tay đôi lúc chỉ tầm thường
Nhưng với em lại là niềm hạnh phúc
Thế thôi!

lysvotinh Đã viết:Chia sẻ với tỷ thuy_thuy 1 bài nè!winking

Đành rằng là yêu cũng.. chia phôi.
Sao tim thơ cứ mãi bồi hồi?!
Người trao ánh mắt là bối rối..
Nồng nàn giây phút môi kề môi...

Đành rằng là yêu vẫn.. đơn côi
Có duyên không nợ cứ rối bời!!
Tình đến rồi đi sầu chắn lối..
Yêu rồi chẳng hối..có vậy thôi.

thuy_thuy Đã viết:Tôi đã yêu rồi sự chia phôi
Vì chăng duyên đến muộn mất rồi
Nên đành chấp nhận người yêu lẻ
Để hồn thương nhớ chẳng đơn côi

Tôi đã yêu rồi chỉ thế thôi
Yêu vẫn là yêu dẫu muộn rồi
Cảm xúc không thể nào dối trá
Nên yêu thì nói có thế thôi

lysvotinh Đã viết:Ta bén duyên nhau thật tình cờ!
Chẳng chờ, chẳng đợi, chẳng mộng mơ.
Tiếng yêu còn ngập ngừng hơi thở,
Thiên đường trần thế ngỡ là mơ...

Lời yêu không chót lưỡi, đầu môi.
Nguyện kết tơ duyên mãi không rời.
Xuân này hai đứa về chung lối,
Hạnh phúc trọn đời_ ước vậy thôi!










RE: Vậy thôi! - xichha - 06-12-2010

thuy_thuy Đã viết:Em đến với anh chỉ vậy thôi
Đến khi tim đập nhịp bồi hồi
Khi nguồn xúc cảm dâng chạm ngực
Khi lời yêu chực thoát khỏi môi

Em đến với anh chỉ vậy thôi
Chẳng cần sum họp với chia phôi
Đôi khi chỉ đến trong hư ảo
Khi trong lòng nỗi nhớ lên ngôi

Em đến với anh chỉ vậy thôi
Vẫn là ánh mắt với bờ môi
Nhưng là chỉ ở trong tâm tưởng
Bởi anh giờ đã hóa xa xôi

khptnoname Đã viết:Vậy thì thôi nhé vậy thì thôi
Đã lỡ chia xa đã lỡ rồi
Lối em em rẽ sang đường khác
Còn tôi mộng cũ của riêng tôi

Vậy thì thôi nhé! Chớ vương nhau!
Sao mắt cay cay dạ rầu rầu
Đã bảo thôi mà sao nhớ mãi
Vậy thôi đừng nghĩ để lòng đau...

Vậy thì thôi nhé chớ hoài mong
Từ ấy người ta xa cách lòng
Có gì mà nhớ mà lưu luyến
Thì thôi ta đã...đã như không!

thangdiennhat Đã viết:Chỉ mới vừa đây chỉ mới thôi
Em về rất thực ở trong tôi
Vẫn bờ môi ấy làn mi ấy
Vẫn tiếng cười rộn rã hồn tôi

CHỉ mới vừa đây chỉ mới thôi
Em vẫn ngồi đây sát cạnh tôi
Má kề sát má vai kề cận
Giật mình hư ảnh biến vụt trôi.

tensieuquay Đã viết:Duyên ta giờ đây đã héo rồi
Để lòng vương vấn cũng vậy thôi
Chớ để duyên kiếp trôi hờ hững
Tìm lại nửa kia đắp cuộc đời.

Em đã bay về nơi gió mây
Khiến anh trông ngóng đếm từng ngày
Mấy mùa thu trước anh trông ngóng
Mùa thu này đến bỗng không hay...

happy

fatboyslim Đã viết:tại sao yêu lại chỉ vậy thôi
trọn vẹn với nhau là được rồi!
giờ đây ta đã bên người mới
vẫn nhớ ngày xưa , nhớ làn môi

chợt nhớ mùi hương tỏa tóc em
thơm mát dịu dàng như suối êm
bồi hồi khoảnh khắc tuyệt với đó
yêu em lần nữa tình một đêm

thuy_thuy Đã viết:Này anh!
Lời thơ cuồng ngôn
Trao anh nụ hôn
Không trong đời thật
Vòng ôm thân mật
Vai sát kề vai
Chẳng ngại ngần ai
Hôn dài suốt buổi
Tình yêu không tuổi
Tình yêu không lời
Nhưng chỉ một nơi
Trong thơ anh ạ.

thangdiennhat Đã viết:Này em
Kỳ Lạ
Trong thơ của anh
Em đến thật nhanh
Em yêu dịu nhẹ
Tóc mây đùa khẽ
Lên đôi hàng mi
Môi khẽ thầm thì
Lời yêu đường mật
Cảm xúc là thật
Đời phải giả vờ
Thôi cứ trong thơ
Yêu nhau em nhỉ

thangdiennhat Đã viết:Thôi thì, thôi thế, thế thôi
Duyên kia trời đã định rồi
Gặp nhau yêu hoài nợ phận
Cho nên lận đận một đời

Mai kia khuất bóng mặt trời
Ta không cùng về địa ngục
Thiên đường toàn lời chúc phúc
Ra ngoài tam giới rong chơi.












RE: Vậy thôi! - xichha - 06-12-2010

visio Đã viết:Một đời thôi thế cũng đành thôi
Nhớ nhung chi nữa, cũng qua rồi
Người không thương nữa nên hờ hững,
Thốt lên ba tiếng: Thôi! vậy thôi!

Ai đi khiến cho lòng tôi mất
Một mảnh tình riêng còn chất ngất
Đong đầy năm tháng uất thương đau
Tự hỏi vì sao cứ u sầu
Cho một nỗi đau luôn âm ỉ.....

lysvotinh Đã viết:Anh hỏi em rằng:"Có buồn không?
Nếu mai anh đổi dạ thay lòng."
Em thấy tim mình sao lóng ngóng!!
Chưa đổi thay mà sầu đã đong..

Anh lại hỏi rằng:"Em nghĩ sao?
Một mai anh lỡ theo cô nào,
Quên hết tình em, đành dứt áo.."
Mới nghĩ..mà lòng em đã đau..

Anh hỏi thì em trả lời thôi!
Khi lòng anh đã đổi thay rồi,
Em buồn lắm chứ..nhiều lắm chứ..
Níu kéo được gì? Tủi phận thôi!!

Tình nghĩa cạn rồi, bạc tưa vôi.
Lưu luyến làm chi?! Uổng phí đời!
Anh theo người khác, thà nhường lối.
Quả báo nhãn tiền_ biết vậy thôi!

visio Đã viết:Hỏi anh!
Một ngày em hỏi lòng anh
Nếu mai xa cách , biết anh có buồn?
Có còn nhớ đến em luôn?
Hay là anh chỉ buồn buồn chút thôi?

Hỏi anh nếu có chia phôi
Đường đời hai ngả, hoa trôi giữa dòng
Biết anh có còn ngóng trông?
Biết anh còn có đôi dòng gửi em

Anh có khắc khoải từng đêm?
Nhớ em anh có đếm sao đêm dài?
Biết anh có nhớ bờ vai
Thân em nhỏ bé, tựa đài hoa sen

thuy_thuy Đã viết:Ừ thế thì thôi, thế thì thôi
Duyên em vừa đến đã muộn rồi
Không phận nên đành cam chịu phận
Trách đời, đời vẫn cứ thế thôi.

Ừ thế thì thôi, thế thì thôi
Ngày sau ta mãn kiếp luân hồi
Xin hẹn hò nhau ngoài tam giới
Muôn đời vạn kiếp mãi chung đôi.

thangdiennhat Đã viết:Tôi níu giữ thời gian bên em
Trong câu thơ viết vội
Nụ hôn còn nỏng hổi
Thân ngọc còn run run.

Tôi níu giữ thời gian bên em
Trong miền thơ, không có vùng sáng tối
Thời gian sẽ ngừng trôi
Em sẽ không xa tôi

muoimuoixauxi Đã viết:Chỉ vậy thôi


lâu lắm , chưa một lần thăm hỏi
người giờ nơi ấy có vui không
lâu lắm .. đọc lời thơ viết vội
mà sao lòng vẫn cứ nghẹn lòng ...

thôi thì hãy cứ quên đi nhé
để mặc tôi buồn theo gió mây
chiều nay tôi biết mình có lẽ ...
cô đơn từ độ bóng thu gầy
210808

thangdiennhat Đã viết:Thu gầy từ độ xa em
Bóng mây trong mắt ướt nhèm
Chiều nay một mình cô lẻ
Thôi tự nhủ lòng gắng quên.

Thu gầy từ độ xa em
Câu thơ giật mình ra vội
Chiều buông rèm ngày rủ tối
Em làm gì nơi xa xôi.

visio Đã viết:Thôi thì em về với người ta
Tình kia từ nay đã chia xa
Quán vắng âu sầu mình anh cạn
Hơi cay men nồng, chẳng thiết tha
Thế nhân nhiễu sự đời cay đắng
Tình hợp, tình tan đã phôi pha
Ngõ vằng anh về vương khổ luỵ
Bóng hình em đó, chẳng phai nhoà

thangdiennhat Đã viết:Nếu chúng ta bên nhau bây giờ
Ta làm gì em nhỉ?
Chắc sẽ nhìn và nghĩ
Ánh mắt chạm vào nhau.

Nếu chúng ta bên nhau bây giờ
Ta sẽ làm gì em nhỉ
Sẽ hôn, chắc chắn rồi
Và sau đó sẽ ngồi
Tựa vai nhau.

Nếu chúng ta bên nhau bây giờ
Ta sẽ làm gì em nhỉ?
Sẽ ôm, chắc chắn rồi
Để hai bóng chung đôi
Trên mặt đường hạnh phúc

Nếu chúng ta bên nhau bây giờ
Ta sẽ làm gì em nhỉ?

........................................

Ngồi và ngẫm nghĩ
Em hiện về trong hoài vọng xa xôi.

tensieuquay Đã viết:Từ nay thôi nhé hai hướng đi
Níu kéo lòng nhau có được gì?
Đừng cho dĩ vãng thêm nặng trĩu
Để rồi đêm lại mộng cuồng si.

Trầu cau, men rượu bên áo hồng
Ngày lễ Vu Quy tựa như không
Khi tim mình đã không chung lối
Thì thôi em hãy bỏ ước mong.
happy





















RE: Vậy thôi! - xichha - 06-12-2010

thangdiennhat Đã viết:Giả dụ ta chưa quen nhau
Ra đường em có nhìn anh
Một ngươi rất chi xa lạ.
Gặp nhau một thoáng rất nhanh

........................

lysvotinh Đã viết:Thì thôi duyên phận đã đành..
Quen anh rồi..có gặp đành..làm ngơ!!
Duyên xưa héo úa, hững hờ..
Nợ anh em trả, xin chờ kiếp sau.

Một thoáng dẫu là rất mau,
Mai sau gặp lại, em trao ánh nhìn.
Nhìn rồi quyết chẳng làm thinh,
Duyên từ kiếp trước nối tình ngày nay.

visio Đã viết:Người thốt ba tiếng: Thôi! Vậy thôi!
Tim tôi tan nát tựa lâu rồi

Tình thắm thôi đành nay ta vỡ
Níu kéo làm gì, bạc như vôi

Người thốt ba tiếng: Thôi! Vậy thôi!
Tình kia đã hết tự lâu rồi

Còn mong chi nữa ngày tháng cũ
Giờ chỉ còn lại tôi với tôi

phunghoangthan Đã viết:Tin đâu như sét đánh đùng,
Người yêu ngày cũ bổng dưng... bỏ chồng,
Ngày nao phu phụ thong dong,
Mà nay em nỡ bỏ chồng... bơ vơ !

tensieuquay Đã viết:Đã bao năm ngóng năm chờ
Biết em giờ đã bơ vơ một mình
Thì thôi anh kiếm người tình
Rửa đi thù trước dám khinh anh nghèo

thangdiennhat Đã viết:Một phút nên duyên thành nợ phận
Để suốt đời ôm hận chút tình mê
Chẳng chung nhau một lối về
Thì xin ghi tạc lời thề kiếp sau

________________
Thôi thì thôi thế thế thôi
THế thôi thôi thế thôi thì thế thôi

tieuquicuulong Đã viết:Định nghĩa tình yêu đâu co khó
Hôn em một cái cũng là yêu
Đêm đêm ngồi nhớ anh mơ tưởng
Phu nhân Phượng Tường chính là embig green

thangdiennhat Đã viết:Tình như có tình như không
Người ngóng trông, người chờ đợi.
Người yêu hỡi
Về đâu..........................?

thangdiennhat Đã viết:Buông trôi chút cảm xúc nồng
Để cho tình thắp lửa hồng trong tim
Rồi thì suốt kiếp đi tìm
Nước nào dập lửa trong tim thôi hồng

lysvotinh Đã viết:Nước không dập được đâu anh,
Lửa tình đã cháy, hết xanh lại hồng.
Rượu là nước có men nồng,
Cũng không dập được lửa lòng anh ơi!
Lửa cháy mãi bởi mình khơi,
Muốn cho lửa tắt, hãy thôi si tình..!!sad














RE: Vậy thôi! - xichha - 06-12-2010

thangdiennhat Đã viết:Anh chẳng thể yêu thêm được nữa
Vì đã yêu, yêu nhiều quá mất rồi
Những ước mơ giờ cũng quá xa xôi
Vì chẳng thể ước mơ thêm một điều gì nữa.

Giá có thể xé thân mình ra làm hai nửa
Anh sẽ đến bên em cho vẹn một chữ tình
Anh đã tự thân giết chết bản thân mình
Bằng sự đa đoan đa tình tội lỗi

Những cảm xúc chưa bao giờ có tội
Biết thế nhưng mà lý trí có thứ tha
Trong tim anh giờ một bãi tha ma
Chôn giữ chặt biết bao là hư ảnh

Những cuộc tình như khói sương mỏng mảnh
Đã theo anh đi suốt quãng đời qua
Chúng cuồng điên quấy phá đến vỡ òa
Những kỷ niệm trong lòng anh chất chứa.

thuy_thuy Đã viết:Em vẫn biết anh đa tình nhiều lắm
Nhưng vẫn yêu vẫn mơ ước thật nhiều
Em đến bên anh chỉ đơn giản một điều
Yêu anh lắm như chưa yêu bao giờ cả

Em chẳng đem tình mình ra mặc cả
Với sự đời vốn đã lắm truân chuyên
Ta đến với nhau như anh nói "vì duyên"
Nên em nghĩ anh không có lỗi

Bởi anh yêu đâu có gì nên tội
Dẫu là yêu, yêu rất nhiều người
Nhưng những người kia như em vẫn vui cười
Vì tất cả biết rằng yêu nhiều nhưng mỗi người mỗi khác

Anh không phải kẻ vong tình bội bạc
Anh vẫn sẻ chia tình cảm rất đều
Và có ai ghen đâu anh
Vì tất cả đều biết rằng anh yêu tất cả.

thangdiennhat Đã viết:Người ơi
Rồi rốt cuộc cũng sẽ đi đến tận nơi
Của một nẻo đường tình nào đó
Dẫu thân kiếp rã rời nụ cười méo mó
Hay mạnh mẽ phi thường hạnh phúc vô biên
Cũng là trả nợ một liếp tiền duyên
Như người ta vẫn thường hay nói
............................................................
Đó là tiền duyên hay là dây trói
Giữa cuộc đời này với cuộc đời kia
Ai biết xin cho hỏi ?

thangdiennhat Đã viết:Một phút hạnh phúc rồi ngàn giờ chia xa
Không em, không anh
Không người, không ta
Nỗi buồn lặng thinh hóa đá
Trĩu nặng trong lòng

Em!
Ngàn lần muốn gọi tên
Nhưng mỗi lần cất lên
Thì lại bị đớn đau chặn lại
Xa rồi, xa mãi mãi
Người tình ơi!

Người thương ơi!
Ta đã ngu ngơ để cảm xúc rong chơi
Rồi trú ngụ nơi tình em mãnh liệt
Đớn đau ta đã biết
Đau khổ ta đã từng
Những phút hạnh phúc vui mừng
Đã trôi tuột ra xa
Thành ảo ảnh.
Chỉ còn lại ở đây mỏng mảnh
Sợi dây tình ràng buộc nghiệt oan.

thangdiennhat Đã viết:Vậy thôi!
Ừ chỉ vậy thôi
GIờ đây ta xa cách thật rồi
Một kẻ lạc loài nơi phố thị
Một người về nơi kỳ bí thâm sơn
Tình chúng ta theo năm tháng có sờn
Có phai nhạt bởi sự đời dâu bể
Ngày mai đây có con rồi liệu ai là người sẽ kể
Về chuyện tình ngang trái của chúng ta
Em hay anh?

visio Đã viết:Tình chúng ta theo năm tháng sẽ sờn
Sẽ phai nhạt bởi sự đời dâu bể
Chuyện buồn thương xin đời sau đừng kể
Để ta về gom nỗi buồn riêng ta
Trách bởi ai đã quá sớm sa đà
Tin những điều không bao giờ tồn tại
Để ngàn năm vẫn hoài còn để lại
Chút tình nồng vương đọng mãi trong tim

thangdiennhat Đã viết:Ừ thì ta chỉ vậy thôi
Trời kia quay mãi bánh luân hồi
Mai này liệu có còn gặp lại
Hay là chỉ gặp một kiếp thôi.

Ừ thì ta chỉ biết vậy thôi
Ngày sau lúc mãn kiếp luân hồi
Ta lại gặp nhau ngoài tam giới
Cùng nhau ngâm vịnh uống rượu chơi

thangdiennhat Đã viết:Ta kiếm tìm sự hợp để tan
Tìm tình yêu ngàn lần đánh mất
Tìm sự thật của nghìn lần sự thật
Kiếm tìm mình trong hoang hoải đời trôi
Ta tìm buồn sau những phút hợp đôi
Để được vui sau những lần chia cắt
Ta đi tìm, tìm hoài không mỏi mắt
Chút tự do còn trong tù ngục thời gian















RE: Vậy thôi! - xichha - 06-12-2010

thangdiennhat Đã viết:Ừ vậy thôi em nhỉ
Có chi đâu mà phải u sầu
Tình một thoáng nhớ lâu vô cùng tận
Đã trót lỡ hữu duyên không phận
Thì níu kéo làm gì để chuốc buồn đau
Ta cứ đi cứ nghĩ về nhau
Thế cũng đủ thành người tri kỷ.
Có gì đâu phải bận tâm suy nghĩ
Vậy thôi.

ThanhMai Đã viết:Vậy thì thôi, vậy thì thôi
Em anh hai đứa chia đôi hai đường
Vậy thì ta chẳng vấn vương
Mấy lời xưa cũ yêu thương trả người

Vậy thì thôi, vẫn mỉm cười
Mà sao nước mắt -máu tươi lại trào
Vậy thì ta chẳng nghẹn ngào
Giọng ai nức nở chứ nào phải ta

Vậy thì thôi, vậy là xa..

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Vậy Thôi !
Tình theo nước chảy cuốn xa trôi
Cuốn cả tim anh
..cuốn bờ môi
Thương thương nhớ nhớ
..em thổn thức ..
Chim quyên lẻ bóng
.. tình vỡ đôi ..
Vậy Thôi ..!
Tình đã bay xa ..
Vạn lý côi..
Mình anh ..
Vâng chỉ mình anh ..
Bước bước mãi
Phía chân đồi ..
Chiếc bóng ..nhớ
Kỷ Niệm xa xôi ...

SuperScorpion Đã viết:Vậy thôi như thế vậy là thôi
Em bước đi anh chẳng nói nên lời
Yêu em yêu game anh chọn một
Cuộc tình như thế là vậy thôi.