Thi Ẩm Lâu
Em về qua lại phố thu xưa! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Em về qua lại phố thu xưa! (/thread-111.html)



Em về qua lại phố thu xưa! - xichha - 06-12-2010

Topic được tạo bởi Hoa Tuyết Hàn
Hoa Tuyết Hàn Đã viết:Em về qua lại phố thu xưa!
Lối cũ chờ em đã mấy mùa
Thu vắng gót hồng nên nhỏ lệ
Ngày không má ửng nhạt duyên thừa.

Em còn nhớ những lúc mưa không?
Quán vắng chờ anh - nỗi nhớ mong
Khóe mắt rưng rưng, môi tím tái
Tình mình - Em sợ sẽ long đong.

Em rời phố cũ bỏ người thương
Bỏ chiếc lá thu mấy gió sương
Bỏ mặc hàng me buồn rũ rượi
Bỏ quên tình cũ lắm tơ vương.

Thu đi thu đến mang nhung nhớ
Trời khóc lương duyên hết đợi chờ
Nhánh liễu xác xơ không nỡ bẻ
Soi mình - hồ lạnh lại bơ vơ.

Quỳnh Đài cung ngọc giờ hoang lạnh
Vọng Nguyệt lầu cao cũng mỏng manh
Rượu vắng Em mời nên mặn đắng
Còn đây bình cũ vứt sao đành?

Bao giờ em lại ngắm trăng thu?
Anh sẽ lại say phép nhiệm màu
Thiếu nữ mộng mơ, buông tóc xõa
Mang tình xếp lá gửi sông sâu.

Thu xưa biền biệt - biết tìm đâu?
Nhặt chiếc lá rơi thấm giọt sầu
Ta bước qua nhau trong vội vã
Bỏ quên tình ý - lạc nơi nào...



Viết cho người tình cũ

TH
Vô Tình

Bạch Phong Đã viết:Tôi là Tôi
Mà Em là Em.

Thương nhau nồng nàn
Tình vội sang trang
Thu nhòa nét nghịch
Úa màu hư vô
Còn rơi khúc hát
Trong chiều lá bay
Còn ai còn ai...

Tôi là Tôi
Mà Em không còn là Em.

lanhdiencongtu Đã viết:Em về qua lại phố thu xưa
Lãng đãng hàng me rụng mấy mùa
Có nghe trong mắt màu hương cũ
Nắng nhuốm vàng hoe _ tóc điểm màu

Em về qua lại lối thu xưa
Gió vịn vào vai lạnh mấy lần
Thoáng nghe nơi đó sầu ly biệt
Se thắt duyên Tần cho kẻ trông

Em về qua lại phố thu xưa
Gác cũ buông lơi với sợi tình
Bướm hoa vương vấn hồn du mục
Nặng nửa phương trời trong mắt xanh

Em về qua lại phố thu xưa
Đạp phải bàn tay cố đợi chờ
Có nghe đau xót ngoài vô tận
Một khối u tình ai trót mang

Nhất Tích Kiếm Đã viết:Em về qua lại phố thu xưa
Vết thương ngày nao chưa phai dấu
Ngày tiễn anh ngỡ như hôm qua
Người về duyên mới vui ái ân
Phố xưa lối cũ mình em bước
Tình cũ duyên xưa mình em nhớ
Anh ơi hãy sống cho trọn kiếp
Hạnh phúc này là do anh chọn
Âm thầm mình em về lối cũ
Nhìn cảnh xưa mà lòng chợt nhớ
Bóng dáng xưa chợt về quanh em
Nhớ thì sao...yêu anh thì sao....
Thôi đã hết duyên tình chúng ta
Anh cứ đi đừng về nơi cũ
Hãy cho em một chốn bình yên....

HànNhượcSương Đã viết:"Em về qua lại phố thu xưa"
Lãng đãng mây giăng đã mấy mùa
Hương cốm vấn vương hồn theo gió
Nắng chiều lảng bảng nhớ cơn mưa....

linfie Đã viết:Có khi nào em về ngang phố nhỏ
chợt bâng khuâng nhặt chiếc lá sai mùa ...
Có khi nào trong những lúc vui đùa
Em nhớ đến một bóng hình xưa cũ

Có khi nào ngang quán xưa thay chủ
Em chợt nghe đăng đắng vị cà phê ...
Có khi nào trên lối bước chân về
Em chợt thấy tay trong tay, tay mới ...

Có khi nào em chạnh lòng tự hỏi
tại vì đâu hai đứa phải chia xa ...
Có khi nào em chua xót nhận ra
Rằng những lý do kia không có thật ...

Có khi nào ... khi nào xưa đã mất
Còn mong gì được gặp mặt kiếp sau
Nhưng yêu thương, nhưng ân ái gửi trao,
Mãi mãi chẳng có khi nào hối tiếc ...

hothiethoa Đã viết:Em về qua lại phố thu xưa
Nắng thôi vàng lá, gió thôi đùa
Góc phố dịu dàng nay vắng bóng
Có nhớ người dưng những sớm trưa

Ta tiễn chân em …cái thuở lâu
Lá vương làn tóc, nắng phai màu
Em chỉ nhìn thôi tay chẳng vẫy
Mà sao như khắc trái tim sâu

Đã mấy mùa qua với đợi mong
Người nơi phương ấy có thay lòng
Tôi ở nơi này chờ đợi mãi
Thu rồi thu nữa gió rồi giông…

Em lại về qua phố thu xưa
Tìmdư âm cũ lúc giao mùa
Một góc mong chờ còn đứng đó
Đợi bóng ai về ta đón đưa….

HànNhượcSương Đã viết:Em về phố cũ giữa hoàng hôn
Mặt trời buông đỏ với gió vờn
Hư không ngày cũ...em nhung nhớ
Ánh trăng mờ hé...nhạt môi hôn...

Pé Xíu Đã viết:"Hoa đầu mùa bao chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
Thật đậm đà và thật đắng cay"




















RE: Em về qua lại phố thu xưa! - xichha - 06-12-2010

Yên Chi Đã viết:Em về qua phố thu xưa
Mòn rôi đôi chân kỷ niệm
Đong đưa bao mùa nhung nhớ
Ai thành người lạ không quen?

Bước dọc con đường thân thương
Người nay có còn đâu nữa
Lá vàng mấy mùa xao xác
Đợi chờ một mảnh trăng non

Bướm tìm loại hoa không tên
Nở giữa vườn ai chẳng nói
Ta nghe sầu rơi trên mắt
Lặng thầm níu bước chân nhau

Em về qua phố tìm thu?
Anh nhặt chút hồng phai cũ
Nhung nhớ treo nhành hư ảo
Vỡ rồi đôi mảnh thu xưa...

thangdiennhat Đã viết:Em lỡ có về ngang phố cũ
Nghe mùa Thu rớt giọt nắng hanh vàng
Thì em ơi xin hãy nhìn sang
Nơi quán nhỏ vẫn có người chờ đợi

Mười mây năm gót hồng xa vời vợi
Góc quán quen chiếc ghế đã cũ mòn
Ly càphê trong đắng đót vẫn còn
Chút dư vị của tình xưa còn lại

Em có bao giờ sẽ rời xa mãi mãi
Hay như Thu đến độ sẽ quay về
Góp chút tình nồng thắp lại lửa đam mê
Tình xưa cũ.

khptnoname Đã viết:Thế là ta về với mùa xưa
Mây kín lối và cây úa lá
Ai ướt áo chùn chân phố xá
Thế là quen vào sớm ngày mưa

Dáng hiền ngoan cười khoé làn môi
Bên góc phố làn mưa kín lối
Nghe sấm thét, rầm rì bão nổi
Mắt tròn xoe người ấy nhìn tôi...

"Ấy...nhà đâu? Và nhé làm quen!"
Hai đứa tám huyên thuyên không dứt
Mưa hết rớt, chia xa phố khuất
Lén vào tim và chẳng hề quên

Thế rồi thu tìm với mùa xưa
Bên góc phố, nghe mưa lá úa
Không có bóng, không ai đó nữa
Biết tìm đâu người những ngày mưa.
[/COLOR]

HTH

Cô Chiêu Chùa1Cột Đã viết:Em còn nhớ những lúc mưa không?
Quán vắng chờ anh - nỗi nhớ mong
Khóe mắt rưng rưng, môi tím tái
Tình mình - Em sợ sẽ long đong


trời ơi những câu thơ

ĐàoTiên Đã viết:Em về qua lại phố thu xưa
Nắng chiếu tàng cây lá đung đưa
Em nào có biết khi xa phố
Phố vắng em rồi trời đổ mưa

vinhattieu Đã viết:Em bước quay lại lối thu xưa
Nơi đây rêu phủ gió thôi chờ
Đong đầy kỷ niệm buồn ai xót?
Người xưa tình cũ đã phai mờ


Em bước quay lại lối thu xưa
Gót cũ rêu phong nhạt bóng hình
Đi tìm một ít tàn tro cũ
Nào biết cơn gió thật vô tình

Em bước quay lại lối thu xưa
Lưu luyến làm chi lệ đôi dòng
Mơ màng em hát lời xưa cũ
Giọt nắng bên thềm ... ai nhớ mong?

Nhất Tích Kiếm Đã viết:.....

...

.

Phố cũ lá thu vàng lác đác
Bước chân em về giữa chiều tan
Tình yêu cũ ngỡ là dĩ vãng
Sao còn mãi vương vấn người xưa

Đã tách biệt đôi đường hôm ấy
Sao hôm nay vẫn mãi hy vọng
Người yêu hỡi, anh có biết chăng
Em nhớ anh gấp ngàn lần hơn

Sao tim em chẳng có ai khác
Mãi yêu anh, một mối tình chung
Thôi giữ cho em là chút kỷ niệm
Để cho lòng mãi nhớ về anh

.....

...

lovesunday Đã viết:Em về lại phố thu xưa
Giờ còn đâu nữa cơn mưa cuối chiều
Gió thổi chiếc lá liêu xiêu
Nhặt lá xếp chữ mãi yêu chọn đời

lanhdiencongtu Đã viết:Nơi em về phố gầy đưa lối nhỏ
Thu rùng mình ứa lệ mấy hàng cây
Lá vàng đua nhau đếm những bước hài
Nắng bẽn lẽn giấu mình qua khóm lá

Nơi em về nắng dài theo dáng ấy
Liêu xiêu buồn những nỗi nhớ không tên
Phố không em phố cũng buồn biết mấy
Rêu phong đời tội nghiệp lắm phố ơi

Lối đi cũ chập chùng theo kí ức
Đưa em về trong cái nhớ quanh co
Phố rụt rè giấu mặt giữa hàng me
Gieo sợi nhớ lên tóc em nhè nhẹ

Em đếm bước mắt phố già ướt lệ
Ngân ngấn lòng phố dỗi hạt mưa ngâu
Thủa ban đầu phố cũng từng xao xuyến
Chiếc lá vàng và dáng của em xưa

Em đi về giữa muôn trùng sóng nhớ
Nơi mù tăm ửng hiện một vừng hồng
Nơi trăm năm vẫn hằn sâu kí ức
Thủa yên lành em và phố bên nhau



















RE: Em về qua lại phố thu xưa! - xichha - 06-12-2010

thangdiennhat Đã viết:Anh về thăm lại Thu Xưa
Qua con nắng nhỏ ban trưa vụng về
Gió buông tay vuốt tóc thề
Ngày xưa em đứng bên tê con đường

Giờ em về chốn ngàn thương
Còn anh ngơ ngẫn vô thường giữa Thu.

Sỹ Đoan Đã viết:Ta yêu màu áo tinh khôi
Như ngày gặp gỡ ta ngồi kề bên.

Tình đầu theo bước lênh đênh
Ngược xuôi muôn nẻo bồng bềnh huyết tim.

Tình em luôn mãi dịu êm
Như làn gió thoảng bên thềm tinh mơ.

Tình em luôn mãi nên thơ
Say hồn quân tử ngẩn ngơ chơn trời.
-sd-

Sỹ Đoan Đã viết:Xa nhau mới biết quí tình thâm
Ta đây đưa tiễn chút rượu hâm
Mời em cạn chén tình thêm thắm
Lắng đọng hồn quê giữ trong tâm.

Quen nhau chưa đặng tiết trăng thanh
Chợt sầu khoé mắt giọt long lanh
Em về nhớ nhé ngày trở lại
Nâng chén rượu bầu nhả thơ xanh.