Thi Ẩm Lâu
Lầu Xanh ta mở bên đường - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Lầu Xanh ta mở bên đường (/thread-1065.html)



Lầu Xanh ta mở bên đường - hothiethoa - 16-08-2012

Tuý thanh lâu

Trước cửa khách lầu xanh
Dập dìu rảo bước quanh
Anh hùng tựa mỹ nữ
Quá chén nên sự đành

Nào phải tình thế ép
Bởi mua một cuộc vui
Rót đầy nên cốc đổ
Cạn nhiều phải đảo người

Kẻ say người chưa tỉnh
Nằm ngồi những hớ hênh
Trên bàn bày rượu thịt
Giai nhân kề cạnh bên

Hồng trần đường thẳng lối
Thanh lâu bước quanh co
Xin chàng nhanh chân đến
Kẻo lỡ một chuyến đò

Đầu xanh tìm mỹ nữ
Đầu bạc chẳng chịu thua
Ai người ra giá đắt
Thiếp xin cùng vui đùa

Nhà trong ngồi chật ghế
Ngoài cửa mưa gió qua
Lo chi chuyện nhân thế
Cứ việc xem múa ca

Lầu trên ông quan lớn
Dưới này thằng lính con
Thảy đều say tửu sắc
Biết đâu sự mất còn.
JL
JakenLem


RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - hothiethoa - 16-08-2012

Lạc phách giang hồ tái tửu hành
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.
Lục Tuyệt
**
*
Hôm nay ghé chốn lầu xanh
Găp người con gái làm anh chạnh lòng
Tội thay cho kiếp má hồng
Làm dâu trăm họ không chồng chốn đây
Khách vào bao kẻ vui say
Người đi để lại một thây rã rời
Lạc vào cái chốn ăn chơi
Hoa tàn nhụy héo cho đời mua vui
Ngô Hào Khang
*
**
Chủ quán, chủ quán đâu rồi!
Cho ngay một ả ra ngồi cùng ta
Không cần rạng rỡ như hoa
Xấu xấu như ả Hằng Nga cũng vừa
Hothiethoa
*
**
Lâu ngày gặp lại họ Hồ
Đi xa biệt tích nơi mô mới về?
Thái tử
*
**
Sa vào games đạo tỉnh mê
Lại nhiều Tửu hữu chẳng hề nghỉ phone
Tội cho thân mỏng thêm còm
Xác xơ ( mà vẫn thích dòm các em) ;-)
HTH
*
**
Dạo này Thi Ẩm vắng hoe
Phượng rồng bay mất loe ngoe đàn gà
Gà Tây chẳng được gà Ta
Bước ra vỗ cánh lại sà xuống ao. ;-)
Thái tử
*
**
[Hình: 001e4f9d7beb0a1617b65e.jpg]
"Sở yêu" tìm mãi hông ga
Em tìm đại được con gà thơm thơm
Anh Hoa anh Lục thử dòm
Như mà yêu được ít hôm thêm hàng Yêu
JL


RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - hothiethoa - 16-08-2012

Ui chao yêu thế mới yêu
Mấy anh có vợ chắc tiêu hết tiền
Vào đây thơ thẩn rồi ghiền
Lầu xanh không thuốc mà điên cả hồn..
HTH
*
**
Dừng chân ghé lại Thanh Lâu
Jaken chủ quán ra hầu rượu ngay.
Ta mang ba chú gà Tây
Một con đấp đất một quay một xào.
Bọn này ra dáng tự hào
Ta đây đểu cán vướng vào thiệt thân.
Nên bem chia bốn năm phần
Phần làm mồi nhậu phần mần heo ăn.
Phi Dép
*
**

Đề thơ cho Lầu Xanh luôn ^^

Lầu Xanh dựng chốn chợ trời
Các anh các chú ghé chơi đi nào
Tiếp viên đẹp tợ mai đào
Nheo mi háy mắt làm sao dằn lòng
Quần xanh quần đỏ quần hồng
Phất phơ trên gác mây bồng cõi tiên
Túi anh như rủng rỉnh tiền
Vào mua dăm phút đảo điên tình trường
Mấy lời rao phấn bán hương
Thân đào giữa chợ biết đường nào chen ;-)
JL
*
**
Lầu xanh gặp lại cố nhân
Người trong dĩ vãng ngỡ rằng đã qua
Tôi, em nay cũng đã già
Nào tôi có biết em ra nỗi này
Nghe em kể chuyện không may
Quen tên chủ quán đắng cay cuộc đời
Trao tình lầm kẻ đùa chơi
Thương yêu tin tưởng bao lời của ai
Tàn hoa quất ngựa chạy dài
Để cành hoa héo nhụy phai úa dần
Ngậm ngùi bán phấn buôn thân
Tình yêu vội vã những lần tiền trao
Ngô Hào Khang
*
**
Vô chơi bị bắt mần thơ
Thôi thì đành viết vu vơ vài dòng
kẻo không thời lại phụ lòng
Mấy em xinh đẹp trong vòng tay mơ
Thangdiennhat
*
**

Có người ôm mộng... ngẩn ngơ
Bài thơ ai viết...đêm mơ giọt tình
Ta nằm hát khúc ru mình
Người đi...người ở...gửi tình cho ai?
Điềm Nhi
*
**
Thuở trước quán thơ chốn đất lành
Ngày nay chốn ấy dựng lầu xanh
Chân dài, thuốc lắc, cùng bia rượu
Nhấp nhổm bon chen vẫn mấy anh
Nguyệt Hãn
*
**
Lạc quán "Giang Hồ" , làm tăng hai
Nghe đâu đặc sản món thịt nai
Khô, ướt, tơ, già, gì cũng có !
Chán thì đổi món, gà phây phây !
Linfie
**
*
Xin mời quý khách dừng chân
Một lần được ngắm giai nhân cũng là
Một lần được hát, được ca
Một lần ấp ủ bóng hoa...một lần
Điềm nhi
*
**


RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - hothiethoa - 16-08-2012

Sáng nay nổi hứng ghé lầu xanh
Tuổi nhỏ mà mình được gọi anh
Mấy cô tíu tít vây không ngớt
Thử hỏi ai nỡ đi cho đành
Phi Dép
*
**
Rượu bồ đào, cốc dạ quang
Hai bên ta có hai nàng ôm eo
Thịt gà xào với thịt heo
Chao ôi thơm phức cái kèo ăn chơi ;-)
JL
*
**
Rượu cao lương, chén cổ đồng
Mấy em khoe... (ực... nuốt nước bọt) khoe...;-)bên mình
Rượu ngon lại có gái xinh
Hết tiền tớ vẫn chùng chình chẳng (muốn);-) đi
Nguyệt Hãn
*
**
Tuổi hồng dang dở chịu long đong..
Như cánh bèo trôi dạt giữa dòng.
Cho đến bao giờ rồi cập bến.
Để tôi thõa nguyện ý lòng mong.

Buffterfly
*
**
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!
Trăng lửng lơ chi ở trên trời
Cho bao kẻ dại với tay chơi
Giơ tay với quá không chòm tới
Ôm bóng bên thềm tự lả lơi

Ai bán Trăng tôi mua Trăng cho
Mua lúc đêm thâu chẳng hẹn hò
Trăng tàn trăng lụi khi trời sáng
Trăng còn thối lại tiếng ngu ngơ

Không! Không! Không! là Không! Không! Không!
Lừa dối nhau chơi tưởng thật lòng
Tôi nói thiệt là anh dại quá
Anh đừng mộng tưởng chuyện viễn vông

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!
Đuổi hình bắt bóng mộng ả Hằng
Này ai đòi vớt Trăng trong nước
Quên ngọn đèn khuya đã ba năm
Trăng! Trăng! Trăng! Là Không! Không! Không!
JL


RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - hothiethoa - 16-08-2012

Thân em nương chốn lầu xanh
Vương tình với kẻ hùng anh một đời
Đêm về tủi phận kêu trời
Khóc than duyên tình người ơi có hay
Nhất Tích Kiếm
*
**


Lầu xanh ai mở bên đường
Tim ai đã khép để nhường ta đi.
!

Lưa thưa giọt nắng cuối chiều
Đâm xuyêt nét ngực máu Kiều nhẹ rơi.

Nực cười con tạo xoay vần
Khi say khi tỉnh nửa thần nửa ma.

Tình yêu ai bán ta mua
Để ngày nắng ấm đêm mưa dịu dàng.

Thần là ta quỷ là ta
Khi tung cánh trắng khi phà khói đen.

Phi Dép
*
**
Đã lâu không ghé lầu xanh
Nhớ cô đào hát vang danh một thời.
Tuổi đời vừa chớm đôi mươi
Xinh xinh má phấn em cười rất duyên.
Gởi vào một chút tình riêng
Phi Dép
*
**
Ngó ngang nhác thấy lầu xanh
Dừng chân lữ khách bước nhanh sang đướng
Tiếp anh ấy có một nường
Tưởng xinh lại hóa dở ương dở khùng
Tóc tai chưa chải bùng nhùng
Nói năng thì nổ đùng đùng điếc tai
Thì ra chẳng gái mà trai
Mới vừa đổi giới bên Thai ( Thái)mới về
Sau hồi uống rượu tê tê
Cô ta bèn mới kể về đời tư
Răng em ngoại hiệu Dã Tư " Dã Tử"
Sinh ra nới ấy chính từ Quận Ba
Nhà em có cái hon đa
Hôm qua em cắm được ba triệu đồng
Đi vay đi mượn cưới chồng
Rồi ra mở quán giữa đồng là đây.
Giờ em đã thấy ngây ngây
Ngày mai kể tiếp chuyện Tây chuyện Tàu
Điên Nhất
*
**
Nàng là phi tuyết xuyên vân
Ôn nhu như ngọc, hồng trần hơn hoa
Tóc dài buông vẻ thướt tha
Trầm ngư một thủa - Tu hoa muôn đời

Nga my tiều tụy lả lơi
Bình hồ thu nguyệt Em ngồi soi gương
Lược là cơn gió tha phương
Trâm là hoa dạt bên đường vẩn vơ

Hồ cầm ai oán cung tơ
Bình sa nhạn lạc lệ hờ hững rơi
Dưới trăng độc tấu quên đời
Tay tiên múa lộng tiếng cười ngân lên

Mi sầu mục tú thiên tiên
Băng cơ ngọc khiết môi mềm mặt hoa
Hàn băng khí tụ thân ngà...
Thiếu Văn
*
**


RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - hothiethoa - 16-08-2012

Lầu xanh tuyển toàn đào già ..
Ngó vô chán ngắc đi ra cho rồi ..
Lầu xanh chi không có mồi ..
Nhậu vậy mà chết ai thồi tiền cho ..
Ngạo
*
**
lầu xanh nên mới mời anh
chứ lầu đen kịt sao anh bước vào
mồi màng ko có đã sao?
chưa gì anh đã cướp đào của chui;-)
Lãnh
*
**
Lầu xanh trăng gió phôi pha ..
Lầu Đen mờ tỏ .. nhà nhà cùng mê..
Lầu Đen ..tay gác phê phê ..
Có em nắn bóp .. khỏi về may tay;-);-);-)
Ngạo
*
**
may mà đây chưa có say
nếu bước vô đó có ngày...he...he...
lầu đen mấy nhỏ kè kè
lầu xanh mấy ẻm rụt rè...alo...
Lãnh


RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - Ngạo - 19-10-2012

Lầu xanh lâu lắm chưa vô
Mấy Em hồng tía đi mô mất rồi
Nhện bện tơ luyến đầu hồi
Ba con cá ngáp tớp mồi lăng quăng



RE: Lầu Xanh ta mở bên đường - Ngạo - 06-12-2012

[Hình: co-doc-sao-ky-nu-ha-thanh-c6ba8.jpg]

Tài danh ca kỹ mua vui
Được bao phút chốc ngậm cười lệ rơi

Cần chi nhớ là tên hay họ
Chỉ tương phùng này nọ bên nhau
Canh khuya lụy, tiếng bạn bầu
Đờn ca xướng hát, rã nhàu thân son

Tuổi đương xuân hãy còn đắt khách
Gối chăn mềm,khơi mạch lụy tình
Thân nuột còn há trung trinh
Rượu cặn ai uống,hành trình về sau

Sau nỗi đau,là đau quặn thắt
Nửa nụ cười, lạnh ngắt kim tiền
Trăng khuya biếc,bóng đổ nghiêng
Tóc xanh xơ xác, dáng tiên sen bùn


Ngạo