Thi Ẩm Lâu
Loạn đả lôi đài kỳ VII - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Hậu Viên (https://thiamlau.com/forum/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Luyện võ trường (https://thiamlau.com/forum/forum-4.html)
+--- Chủ đề: Loạn đả lôi đài kỳ VII (/thread-1062.html)

Pages: 1 2 3


RE: Loạn đả lôi đài kỳ VII - hothiethoa - 14-08-2012

(14-08-2012, 08:15 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Nghi ngút trên cao - dựng bóng cờ
Dưới đường xanh đỏ - cột đèn trơ
Bóng cô em nhỏ - nhìn hông rõ
Sáng tối tranh nhau - bấm đại mờ... laughing
Bài thơ thật ý nghĩa và đa nghĩa! Có thể nói xuyên suốt trong 7 kỳ thi gần đây thì bài Thất ngông tiết tự này là thành công nhất của mợ. Từ kỷ thuật đến phong cách và cả nội dung.
Bài thơ chỉ vỏn vẹn 28 chữ nhưng đã diễn tả được đại ý bức ảnh, một cái nhìn tổng quan từ cao tới thấp, từ tỉnh vật sang động vật (bật cao big green) và không quên để dương...vậy (cây cột C dựng đứng).

Bài thơ bốn câu nhưng mợ đã khéo léo dùng đến 2 phụ âm trong bài, đều thuộc loại phụ âm "độc". C và M

Cái hình ảnh sáng tối tranh nhau- Bấm đại M, cho thấy xã hội loạn lạc, dù không cho thì M vẫn bị bấm như thường thật nguy hiểm. Vậy mà một cô bé Việt Nam nhỏ bé lại hiên ngang giữa xã hội đó, chờ xem có thèn nào dám vào đây "bấm đại M" bà! Điều đó cho thấy mợ đề cao tinh thần dân tộc, một dân tộc với những người phụ nữ kiên cường bất khuất.

(14-08-2012, 08:24 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Hỡi cô em gái nhỏ xinh
Nhập nhòa nhân ảnh anh nhìn hổng ra
Giữa đường xe cộ lướt qua
Vậy mà cột đứng, cờ đà nghiêm luôn 014
Bài thơ lục bớt dí dỏm với hình ảnh cột đứng cờ nghiêm...ấn tượng. Nhưng chưa đặt sắc! Tính điểm phong cách và cổ vũ!
(14-08-2012, 08:42 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Bóng em chỉ mới mờ mờ
Vậy mà tường đá dựng cờ vút cao
Nhà Quốc Hội cũng nghiêm chào
Chẳng biết (lúc) em rõ anh nào... té lăn laughing
Bài thơ đề cao thân phận người phụ nữ Việt. Vẫn với nghệ thuật miêu tả, không phải từ xa đến gần, không phải từ cao xuống thấp mà giờ là từ Mờ đến rõ! Bóng em mờ mờ mà tường đá đã cao như thế, nhà quốc hội phải nghiêm chào như thế, nếu mà hình em mà rõ thì có mà nhà quốc hội Ngào chiêm luôn đấy chứ! Ở đây mợ khéo léo dùng nghệ thuật nói lái rất kín đáo và ý nhị!
Bài này kỹ thuật tốt, phong cách tốt, nội dung tàm tạm

Túm lại: Mợ đã có nhiều nỗ lực và cố gắng hoàn thành phần thi của mình!
Điểm kỹ thuật: 3
Điểm phong cách: 2
Điểm nội dung : 2
Điểm nhiệt tình và năng nổ: 2

Tổng cộng: 9 điểm


RE: Loạn đả lôi đài kỳ VII - hothiethoa - 14-08-2012

(14-08-2012, 08:28 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Bâng khuâng giữa ngã ba đường
Lơ ngơ em đứng mây dường quên trôi
Mừng em em đến cùng tôi
Cột cờ giương thẳng giữa trời đón em!
Bài thơ lục bát rất nên thơ, nhất là hình ảnh "lơ ngơ em đứng mây dường quên trôi", cho thấy sự quyến rũ của cô gái. Bài thơ cũng mang tính cổ động rất nồng nhiệt từ nước bạn, thể hiện tinh thần đoàn kết gắng bó "mừng em, em đến cùng tôi" và còn hơn thế nữa "cột C giương thẳng giữa trời đón em". Thì ra không chỉ riêng ở Việt Nam. Việt chào đón một người mà mình yêu mến luôn luôn bằng cách giương C. C càng thẳng, càng cao thì càng trân trọng.
Bài thơ có thể gửi cho lãnh sự quán để nâng cao tinh thần đại đoàn kết trong bối cảnh Biển Đông đang căng thẳng và tranh chấp!

Điểm: Kỹ thuật tốt, Phong cách tốt và nội dung tốt!
(14-08-2012, 09:11 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Buổi ấy em về phố rất vui
Trời xanh thẳm thẳm nắng lưng trời
Mây qua lấp ló nhòm em đấy
Để má em hồng, thắm nét môi.Blush
Bài thơ rất duyên.Duyên ở cái hình ảnh "mây qua lấp ló nhòm em đấy". Mà chả biết mây nhòm thấy gì không, chỉ biết sau khi mây nhòm thì má em hồng, môi em thắm! Chắc chỉ có mây nhòm thì mới thấy ở em chút gì đó! Chứ bọn anh (trừ thi thánh) nhìn ngang thì chả thấy gì ráo trọi. Thảo nào mấy cái cây dưới tòa nhà do không thấy gì, chúng chỉ lòa xòa ỡm ờ, còn cây cột cờ trên cao (chắc do thấy gì) dựng đứng lên thế kia!

(14-08-2012, 09:26 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Tòa tháp trắng cờ cao tít tắp
Đường thênh thang phố thắp đèn xanh
Phân kỳ ba ngã loanh quanh
Ai còn đứng đợi một mình cô liêu.
Hay, nhưng Chấm điểm cổ động! big green

Túm lại: In jun tỉ tỉ đã hoàn thành tốt phần thi của mình, và cả ba bài thi đều tốt! Theo thể lệ, Hớ chọn bài 1 và 2 để chấm vì phần thi tốt hơn.
Điểm kỹ thuật: 3
Điểm Phong cách: 2
Điểm nội dung: 2,5
Điểm cổ động và nhiệt tình: 2
Tổng cộng: Nắm phải chim, chín phẩy năm 9,5


RE: Loạn đả lôi đài kỳ VII - hothiethoa - 14-08-2012

(14-08-2012, 08:42 PM)dalatpho Đã viết: Hai tay em đút túi quần
Đứng nghiêm như thể sợ quần tuột rơi
Sau lưng cột chống ngang trời
Cộ xe đi lại rối bời lòng em
Bài thơ gieo vần phạm luật roài! nội dung chưa có gì, phong cách chưa nổi bật! big green
(14-08-2012, 09:59 PM)dalatpho Đã viết: Một cột như đinh đứng chọc trời
Dưới tòa bóng mát em nghỉ ngơi
Đèn xanh đã bật anh lao tới
Bên em quấn quýt ta cùng chơi.

sai luật luôn, nhưng cũng có ý hay hay! big green
Túm lại:
Tác giả có cố gắng, tuy nhiên số lượng ít quá, và chất lượng mang tính phong trào. 6,5 là số điểm cuối cùng! big green


RE: Loạn đả lôi đài kỳ VII - hothiethoa - 14-08-2012

(14-08-2012, 09:27 PM)hothiethoa Đã viết: Cột đen trùi trũi chống xuyên trời
Cây phủ lùm lùm lún phún chơi
Trước có cô em sờ đùi đứng
Đèn xanh mới bật, được chui rồi

(14-08-2012, 09:30 PM)hothiethoa Đã viết: Một cụ lẻ và ba cụ lẻ
Một cô em tre trẻ xinh xinh
Một hàng bi đá lặng thinh
Một cây trùi trũi vươn mình chỉ thiên

(14-08-2012, 09:40 PM)hothiethoa Đã viết: Người khôn kén cá chọn canh
Em khôn chọn chốn đô thành lại qua
Có cây trên đỉnh phồn hoa
Có cành dưới đỉnh lòa xòa điểm trang

Miễn bình luận 3 bài thơ trên, tự cho điểm luôn cho nó đê tiện! Keke:
Kỹ thuật: 3
Phong cách: 2
Nội dung: 2
Điểm nhiệt tình và phong trào: 2
Tổng cộng: 9 Điểm


RE: Loạn đả lôi đài kỳ VII - hothiethoa - 14-08-2012

Tổng kết: Kỳ thi có ít thí sinh, nhưng bài chất lượng cao big green
Số điểm đạt cao và rất cao, một phần do kỹ thuật của các thí sinh chín mùi, ít tìm thấy lỗi. Một phần do độ đê tiện cao độ cộng với hồn thơ lai láng như nước chảy mây bay.

Chúng ta có 2 giải nhất với số điểm 9,5: Lãnh, In Jun
2 giải nhì với số điểm 9: Di , Hớ
1 giải khuyến khích + 1 giải khán giả: dalatpho

Phần thưởng sẽ gửi ngay sau đây

Mời các tiện sinh vào chém!