Thi Ẩm Lâu
Mong manh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Mong manh (/thread-1050.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Một Góc Thu



Có một góc để mưa vùi nổi nhớ.
Rớt mùa thu vào giữa những dòng khơi
Những chú ếch vẫn nghễnh đầu than thở...
Lá ngoài hiên hai chiếc sóng thành đôi.

Có một góc để gió lùa dịu mát...
Rót yêu thương vào một khoảng mông mênh
Hàng dương liễu đợi chờ ai xào xạc ?
Có ai về trên cầu khỉ chông chênh…

Có một góc trải nắng thu vàng vọt.
Sưởi cô đơn ấm áp giữa ngàn thu
Cây trước ngõ hoà reo chim khẽ hót
Sáo diều đâu bỗng trổi tiếng vi vu…

Có một góc dành cho em tất cả
Cả bốn mùa không riêng chỉ thu đâu
Ấm mùa xuân và thân thương mùa hạ
Cả thu buồn với cái giá đông sầu…



RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Ta viết cho Ta...

Ta viết cho ta nửa mảnh sầu
Nửa đời dong ruổi với thương đau
Một con tim héo in hình bóng
Biết đến bao giờ thôi nhớ nhau

Ta viết cho ta nửa mảnh đời
Miệt mài đèn sách chẳng rong chơi
Tiếng yêu bỡ ngỡ như ngày mới
Hồn mãi chìm say trong chơi vơi

Ta viết cho ta một chút buồn
Nhớ ai sao nhớ đến điên cuồng
Hỡi người con gái nơi nào đó
Bao giờ mới gặp lệ thôi tuôn

Ta cứ viết nhiều câu yêu thương
Trái tim lầm lỡ đặt bên đường
Lặng nhìn hình bóng về bên ấy
Biết đến đâu bờ kia sông tương



RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Cuối Tuần buồn



Làm gì đây trong một cuối tuần buồn
Anh thơ thẩn khẽ nhìn mây qua cửa
Biết làm gì khi đời qua gần nửa
Mà trong tay chẳng có lấy mảnh tình

Cuối tuần buồn anh trơ trọi một mình
Lặng lẽ hát với cây đàn thân thuộc
Bệnh trái tim biết tìm đâu thầy thuốc?
Cứ mặc đời xuôi ngược với thời gian

Ừ! Cũng may còn mấy đứa bạn quen!
Thôi tụm lại ta chén cha chén chú
Uống lâng lâng rồi ta ôn chuyện cũ
Thuở ngày xưa thời trung học mộng mơ…

Tôi biết anh từ cái thuở còn thơ
Đứa giỏi văn còn thằng kia giỏi toán
Bao buồn vui hai đứa đều hưởng trọn
Sao kiếp người vẫn lạc lõng làm sao!

Tuổi càng lớn, cái sự học càng cao
Nhưng duyên số hai thằng đều lận đận
Uống đi anh, cho quên sầu quên hận
Cho quên đi cái mệt mỏi đời thường

Đời dạy cho ta cái thú yêu thương
Nhưng với ta đó là điều xa xỉ
Không phải ta hẹp hòi hay ích kỷ
Mà chỉ vì không tìm thấy nửa kia!

Uống đi anh, cuối tuần đã về khuya!
Làm ly cuối rồi về nơi cuối nẻo
Cuối tuần buồn con tim ta dần héo
Những yêu thương ngụp lặn với men say

Rượu đã tàn, thôi ta hãy chia tay
Chờ dịp khác, thôi ta chờ dịp khác
Cuối tuần buồn, có anh ta cùng hát
Bài cô đơn, bài khao khát yêu đương

Rượu đã tàn ta mỗi đứa một đường
Sao cứ mãi bước chung cùng nhau thế?
Thôi cứ mặc…mặc đời nhìn ta ngạo nghễ
Một tuần qua…một tuần tới lại qua…



RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Bất Diệt


Nửa hồn anh mong mỏi biết bao nhiêu
Khi ngưỡng cửa đời anh còn rộng lắm
Anh cứ mơ một tương lai tươi thắm
Tay trong tay cùng em khắp nẻo đường
Ngăn khung trời thành những mảnh yêu thương
Và hạnh phúc là đại dương rộng lớn

Ở thảo nguyên cỏ còn xanh mơn mởn
Có hai người cùng dong ruổi phiêu du
Tiếng sáo diều đâu đó thổi vi vu
Hay hơi gió mang lời ru tình ái

Anh cứ mong tình yêu là mãi mãi
Cũng như địa cầu năm tháng còn quay
Mặc thế gian thời cuộc chuyển xoay
Tình yêu đó sẽ là bất diệt

Này con tim còn yêu người tha thiết
Hãy mở ra đón những chiếc thuyền tình
Đời đâu chỉ yêu hận riêng mình
Cả thế giới vẫn luôn xoay vần vũ !

Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Xa vắng...


Đã bấy lâu rồi không gặp nhau
Ngỡ rằng quên lãng trái tim sâu...
Nào ngờ càng vắng càng nhung nhớ
Chẳng biết khi nào tim hết đau ?

Biết em vẫn nhớ vẫn chờ mong?
Thuyền kia còn đợi mãi dòng sông?
Mà sao nước vẫn nơi nguồn cội
Chẳng chịu về xuôi để mỏi lòng !

Gặp gỡ làm chi...Ơi thuyền ơi !
Rồi nước lại xuôi ra biển khơi !
Bỏ thuyền bơ vơ nơi bến đỗ
Chi bằng đừng đến để xa xôi !

Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Nỗi Nhớ...



Từng ngày qua từng ngày trong nỗi nhớ
Nhớ người em xa tít tận chân trời
Để đêm đêm tâm hồn ta còn mở
Những mảnh tình ngỡ đã cất một nơi

Anh là gió còn em là chiếc lá
Cuốn nhau đi xa mãi tận trời xa
Ta đưa nhau vượt biển lớn rừng già
Rồi dừng lại nơi bến yêu hạnh phúc

Từng ngày qua từng ngày anh cầu chúc
Chúc em vui nơi viễn xứ bên người
Với nỗi nhớ hằn lên những lúc
Chợt nhìn quanh vương bóng dáng xinh tươi


Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Ta lại thất tình, đây cuộc tình thứ mấy?
Chẳng biết mình yêu mãi được bao lâu
Mỗi khi yêu là chuốc một lần đau
Sao cứ mãi tìm nhau trong mộng ảo

Tôi lê bước trên đường tình ảo nảo
Nhìn xung quanh sao chỉ một màu đen
Chẳng lẽ buồn làm bạn với hơi men
Không! Phải tỉnh để làm quen với nhớ

Ta yêu em, yêu trong từng hơn thở
Vậy mà em xem là kẻ qua đường
Chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt bi thương
Yêu không có,em chỉ xem là bạn

Ôi cuộc sống sao ta toàn buồn chán
Chẳng niềm vui, không bạn chỉ là games
Ta mở toan g ngực để người xem
Tim vẫn đập vẫn đỏ ngời khao khát

Ta chỉ trách thân mình sao phận bạc
Biết bao lần yêu để để nát con tim
Trong men tình ta cứ mãi đắm chìm
Ta vùng vẫy chỉ để tìm hạnh phúc

Ta biến tâm hồn trở thành địa ngục
Của tình yêu, và địa ngục riêng ta
Ta mặc đời dù có phong ba
Vẫn khao khát một tình yêu nồng ấm…


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Rượu buồn...


Rượu buồn anh chén thương đau !
Ly sầu anh uống niềm sầu xẻ chia
Thương ai đi sớm về khuya...
Trách ai sao nỡ đoạn lìa tơ duyên !!

Khi xưa hai đứa thề nguyền
Rằng ta sẽ mãi như thuyền – biển khơi
Cùng nhau đi khắp nơi nơi
Ngao du sơn thủy tìm nơi bến tình

Ta giờ ta chỉ một mình
Rượu buồn ta uống với nghìn xót xa !
Những ngày đẹp đã dần qua
Còn ta cùng với phong ba men lòng !

Người ơi người nhớ gì không?
Riêng ta ta mãi cầu mong một ngày
Một ngày ta lại trong tay
Cùng đi cuối nẻo cùng xây lầu vàng!

Rượu buồn ta uống cho nàng
Hay là ta uống mơ màng cho ta!


Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Nhớ người xa...


Nhớ người nơi chốn xa xăm
Làm sao cho trọn sắc cầm tơ duyên
Ước gì hội ngộ hàn huyên
Ước sao bến được đón thuyền đợi mong
Hỡi người phương ấy biết không?
Đêm ngày tôi nhớ tôi trông dáng nàng…

Đôi lần hồn bỏ đi hoang
Ước gì hai đứa vuông tròn chữ yêu
Nhớ người…nhớ biết bao nhiêu!
Mơ sao hình bóng yêu kiều thướt tha
Lạnh lùng giữa chốn phồn hoa
Mơn mang tơ tưởng riêng cho một người

Buồn sao buồn mãi chơi vơi
Thương em xa tít phương trời còn thương
Ước gì ta vướng tơ vương
Ước gì ta chẳng đêm trường riêng ta…

Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Tơ Vương


Thả hết ưu tư thả hết sầu
Theo mây theo gió biết về đâu?
Để cho người ấy_người tôi nhớ
Biết đến bao giờ ta gặp nhau ?!

Tôi biết tình tôi sẽ dở dang
Sao lòng mong mỏi chút mơ màng
Mơ tiên mộng ảo_rồi hư ảo
Mặc cả đời trai mặc trái ngang

Em hỡi nơi nào em có hay
Tim anh mong mỏi hết bao ngày
Tơ vương e ấp về chung lối
Chẳng biết bao giờ duyên tới đây!?

Hớ 2007