Thi Ẩm Lâu
Mong manh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Mong manh (/thread-1050.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Nếu một ngày...ai đó không đến nữa
Sẽ rất buồn ! Rất nhớ dáng người xa
Bước đường hoa...thơ trãi lối em qua
Và đọng lại dư âm mùi cảm xúc !

Cuộc sống muộn phiền...hồn thơ nghi ngút
Trãi mộng mơ vào trong những phút hân hoan
Đem yêu thương, những phiền muộn lo toan...
Ném vào hết trong vần thơ vô tội !

Trong duyên số chẳng ai người có lỗi
Trời đã đọa đày nhưng sẽ có ngày mai
Bao ngày xanh dù phí hẵn còn dài
Ta cất lại bản nhạc tình mơ mộng...

Xung quanh ta vẫn còn chân trời rộng
Bến bờ yêu vẫn mở cửa kia mà
Những buồn lo rồi cũng sẽ dần qua
Ta xây lại cho riêng ta cuộc sống...

Nếu một ngày...người để tôi trông ngóng
Chắc sẽ buồn trong nỗi nhớ trăm năm
Mắt sầu lo nhìn mãi chốn xa xăm
Mong...mong mãi bóng ai dần khuất !!

Nếu một ngày...người bỗng dưng biến mất
Tôi không còn thứ quí nhất trần gian !


Hớ - 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Nếu một ngày...ai đó không đến nữa
Tôi chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng chờ mong
Cứ đi về, mọi chuyện vẫn như không
Chưa hề biết có em trên trần thế !

Nếu một ngày...ai đó xa cách mãi
Chẳng là ai...tôi chẳng nhớ nhung gì
Cứ quay mình bình thản chẳng nghĩ suy
Và cuộc sống chẳng có chi thay đổi !?

Người không đến...tôi chẳng hề bối rối
Chẳng rung rung trong nước mắt nghẹn ngào
Bầu trời xanh, cuộc sống vẫn đẹp sao
Tôi vẫn hát bản tình ca kỷ niệm !?

Không là tôi với tâm hồn xao xuyến
Mà ngẫn ngơ xâm chiếm hết tim nầy
Sống dật dờ chìm đắm với men say
Chẳng còn nhớ, chẳng còn vương sầu lụy !

Và lúc đó...tôi là tôi đó nhỉ ?
Hay chỉ là...người lãng trí lang thang...!!

Hớ - 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Ta chợt nhớ nơi xa
Một khung trời êm ái
Lối quen về quê ngoại
Đầy nắng và cỏ hoa

Xập xình những con đò
Ngược xuôi trên dòng nước
Tiếng trẻ em nô nức
Hồn nhiên và vô tư

Ta chợt thấy hình như...
Trở về thời còn bé
Bỗng nhiên thành đứa trẻ
Chỉ biết học và chơi

Một khung trời xa xôi
Bao năm rồi vẫn nhớ
Bước phiêu du rộng mở
Mơ mãi một ngày về...

Ôm trọn mối tình quê
Trong những ngày êm ã...

Hớ-2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Trong lòng thơ vẫn trẻ
Những nỗi nhớ ngọt ngào
Trong nét thơ mới mẻ
Có tâm hồn xôn xao...

Tình anh như biển lớn
Tim em tựa mây cao
Soi bóng hoài năm tháng
Đêm ngày ta bên nhau

Mây bay đi cuối nẻo
Những niềm mong...đợi mong
Biển ngàn năm vẫn đợi...
Hạt mưa rớt vào lòng !


Hớ - 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Ta chợt hỏi Có mình chi thế nhỉ ?
Và trả lời Ừ ! Có để mộng mơ
Ta có ta từ trong những vần thơ
Có để đợi, để chờ bao ước vọng !

Ta chợt hỏi Niềm vui gì để sống?
Và trả lời Sống không chỉ vì vui
Ta có ta trong nỗi nhớ khôn nguôi
Cùng mơ mộng, ngậm ngùi trăn trở !

Cũng có lúc hỏi rằng Yêu hay bạn ?
Và trả lời Yêu có được bao lâu
Theo thời gian rồi tình sẽ phai màu
Thà làm bạn...ta có nhau mãi mãi !

Thôi đành thế trong tình thân êm ái
Những vần thơ ta chép lại trao người
Nén tâm tư trong từng điệu đầy vơi...
Ta đã hiểu...Có ta làm chi thế !


Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Biết làm sao khi đời nhiều ngang trái
Có lẽ nào khi mất lại không đau
Biết làm sao chia cách chẳng vương sầu
Và như thế hóa ta thành gỗ đá !

Biết làm sao khi mỗi người mỗi ngã
Có lẽ nào quay mặt bảo không yêu
Muốn quên đi nhưng lại nhớ nhau nhiều
Đành như thế...để thời gian dần xóa !

Tôi chỉ biết nhìn em sang lối nhỏ
Bước đường đi không phải lối tôi về
Tôi lặng câm trong dằn xé tỉnh mê
Trong câm lặng tim tái tê tan vỡ

Chuyện hôm qua ta vẫn còn bỡ ngỡ
Tiếng yêu nào như giấc mộng nghìn thu
Soi trong gương...giật mình...Ta đấy ư ?
Ừ ! Ta đấy ! Sống mà như đã chết !

Biết làm sao...khi tim người...
Thôi hết !!


Hớ- 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Một sớm mai tỉnh dậy
Chợt nhớ nụ hoa hồng
Vội vàng ra trước ngõ
Tìm hoa thỏa nổi mong

Cây hoa hồng trước ngõ
Rung rinh cánh vẫy chào
Cành đung đưa như nói...
Tôi nhớ anh biết bao !

Người khách thơ say đắm
Ngất ngây nhìn nụ hoa
Hồn buông nơi xa lắm
Mong tình hoa biết cho

Nhưng hoa hoài vẫn thế
Vẫn một màu trinh nguyên
Mặc nỗi sầu nhân thế...
Dẫu ai có muộn phiền !

Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Nhớ Mà Chi...


Cũng chỉ là thoáng cảm xúc vu vơ
Trong đêm vắng chợt nghe lòng nhớ nhớ
Thơ cho người ta viết đầy trang vở
Bỗng ngập ngừng chẳng nắn lại thành câu !

Biết ra sao những chuyện mai sau ?!
Hay chỉ là chút tình thơ vụn dại
Dẫu sao...
Trong những vần thơ êm ái
Chợt thấy mình sống lại tuổi đôi mươi

Cũng chỉ là một thoáng chơi vơi
Cảm xúc lạ...từ chân trời xa lạ
Ở nơi đó trãi đầy hoa và lá
Hay ngập tràn sỏi đá khắp đường đi ?

Cũng chỉ là một chốc cuồng si
Ta chợt thấy ngẫn ngơ, như quen từ lâu lắm...
Bước chập chững trên đường yêu lạ lẫm
Biết rằng đau...khi té vẫn còn đi !

Cũng chỉ là một thoáng...
Nhớ mà chi...


Noname


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Vẫn biết thế...
Sao nghe lòng vẫn nhớ !
Vẫn mộng mơ trong những nét dịu dàng
Vẫn thã hồn trôi nổi bỏ đi hoang
Và chìm đắm trong muôn ngàn ảo vọng !

Vẫn biết thế...
Sao vẫn hoài mong ngóng...
Vẫn đợi chờ trong mỗi sáng online
Ngồi hàng giờ suốt mỗi tối mong ai
Chỉ để nói vài câu ngọng nghịu...

Trên thế gian những gì không thể thiếu ?
Tình yêu chăng ? Hay hai chữ lợi danh ?
Bao chuyện đời thường làm lỡ mất ngày xanh
Mặc tất cả ! Ta vẽ tranh cuộc sống...

Hớ 2007


RE: Mong manh - hothiethoa - 04-08-2012

Ta tự hỏi khi thấy lòng nhớ nhớ
Vắng người ta cứ mãi ngóng trông hoài
Nghĩ về em trăn trở suốt canh dài...
Và có phải...tình yêu đang dần đến ?

Ta nhắn gửi bao nhớ thương trìu mến
Đến người xa bằng tất cả con tim
Chút yêu thương ta mãi kiếm mãi tìm
Và có phải...em đây là nghiệm số ?

Có phải thương rồi mai ta sẽ khổ ?
Có phải mong...rồi khắc khoải chờ mong ?
Nhưng bóng hình ai hằn mãi trong lòng
Ta đón nhận...chờ...trông...Hạnh phúc...

Hớ 2007