Chút lưu lại - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html) +--- Chủ đề: Chút lưu lại (/thread-1013.html) Pages:
1
2
|
Chút lưu lại - Tử Diệp Nguyệt - 01-07-2012 Đũa lệch ... Em bảo, em và ta là đôi đũa lệch Em hỏi làm sao đũa mãi bằng nhau. Em muốn gắp ta bằng cây đũa ấy Em hóm hỉnh chỉ bảo ta ra rằng Đũa lệch cũng chỉ ở ngoài hình dáng Cân bằng, bình đẳng bên trong mới quan trọng Em chỉ cần ta mãi bên em. RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 01-07-2012 "HẬN" Hôm qua có 1 nik chat vào nói chuyện với mình, nik chat mà mình đã delete từ 7 năm trước, nhìn nik đó mình đã biết chủ nhân của nó là ai, k ngờ đã lâu rồi mà mình vẫn k thể nào quên nó. Mình k ngờ hắn còn giữ nik của mình. Sao hắn k xóa nik của mình nhỉ? \ Haizzzz nhìn nik đó mình đã đè nén 1 cảm xúc đã nằm sâu trong tim, cảm xúc 7 năm trước đã làm mình k còn đủ can đảm trụ lại mảnh đất mà mình mong muốn bắt đầu cuộc sông mới. Mình đã ra đi mang chữ "HẬN" về hắn, về những gì hắn đem đến cho mình và giấu tận sâu trong ký ức. Sau chừng ấy năm mình k nghĩ và chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn. Cuộc đời k ai biết được chữ ngờ và mình k ngờ hắn liên lạc với mình. Chữ "HẬN" từ nơi sâu thẳm đã len lỏi sống lại và kéo bao ký ức buồn vui về lại với mình. HAHAHAHA Bây giờ mình sẽ cho chữ "HẬN" nổi lên 1 lần sau chừng ấy năm và quyết định vứt nó đi, mãi mãi k bao giờ nhớ đến nó nữa ... Mình còn tương lai nữa mà .... RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 03-08-2012 Cuối tuần mọi người xúng xính quần áo về nhà còn mình thì vẫn một mình trong văn phòng trống vắng không bóng người, cảm giác cô đơn và hụt hẫng. 1 tháng trời một mình bơi trong công việc cảm giác như muốn nghẹt thở, đuối sức và càng làm càng không có lối thoát. Quá mệt mỏi dường như không đủ sức để đứng vững được nữa và ta đã bật khóc. Những giọt nước mắt rơi liên hồi như muốn giải thoát bao nhiêu muộn phiền, mệt mỏi, khổ sở trong lòng đã đè nén lâu nay. Tại sao những chuyện không vui, không may mắn luôn quấn quanh bên ta vậy? Cần biết bao bờ vai chia sẻ, lời nói động viên từ ai đó nhưng sao càng mong càng thất vọng, càng chờ càng mất niềm tin. Hạnh phúc ơi, người đang ở đâu? May mắn ơi, người đang chốn nào? Sao cứ để ta mong mãi không thôi. Cuối tuần thật buồn ... RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 19-10-2012 Tình em Em và cô ấy, anh chọn ai? Câu hỏi mà em luôn muốn biết Trái tim anh đang lưu giữ ai, Muốn cùng ai đi hết quãng đường còn lại. Em và cô ấy, ai là người anh yêu nhất? Em biết người đó không phải là em. Tình cảm dành cho người đến sau Chẳng bao giờ hơn người đến trước. Một vài ngày sao bằng một vài năm, Cô ấy có nhiều thời gian dành cho anh, hiểu anh hơn. Còn em vài ngày gặp gỡ Cũng chỉ là quan tâm rất đời thường. Lâu rồi trái tim em như đã yên ngủ Lời nói yêu em làm em thổn thức Cứ ngỡ như mình đang trong giấc chiêm bao Mong mãi được nghe lời anh tỏ tình Đáp lại lời anh bằng nụ hôn nồng thắm Em cố gắng giữ sợ hạnh phúc tan mất Em ôm chặt để không rời xa anh Em ôm chặt sáng mai còn nhìn thấy anh. Tình yêu anh dành cho em chỉ trong thoáng chốc Nhưng xin anh một lần hãy nhớ về em Nhỏ ngốc đến sau vẫn còn yêu anh Nhỏ ngốc đến sau vẫn còn chờ anh Giờ tim em đau nhưng em không dám Tranh giành hạnh phúc của anh và cô ấy Em chỉ biết câm lặng giữ mối tình này Chúc anh và cô ấy mãi luôn hạnh phúc 16/10/2012 RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 19-10-2012 Cảm xúc dâng trào bao nỗi nhớ Hương thơm phảng phất vẫn đâu đây Anh ra đi nhưng vẫn còn in dấu Tình nồng một thời vẫn mãi trong tim Nhớ, 10/10/2012 RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 19-10-2012 Ngày mưa đọc được 1 tâm sự buồn: Hiện giờ tôi không còn trẻ trung, ở cái tuổi này tôi không còn thời gian để đi tìm tình yêu lãng mạn nữa mà phải cố gắng tìm được một nửa còn lại cho mình. Tôi cũng dự tính cho mình nếu không có chồng mình thì mình sẽ nhờ bác sĩ can thiệp để mình có thể sinh con. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy mình rất lo lắng cho con của mình sau này. Nó sẽ sống tốt không, nó có hận m ẹ nó không, nó có thể chịu đựng được mọi dèm pha của bạn bè và xã hội hay không. Vấn đề làm tôi đau đầu. Nhắc đến chuyện này tôi liền nghĩ đến anh. Tôi vô tình quen biết anh, anh là con của người mẹ đơn than. Anh ấy sống với mẹ và không biết cha mình là ai, chưa được lần ông ấy chăm sóc và anh ấy chưa bao giờ cất tiếng gọi ba. Qua tâm sự tôi biết anh buồn khổ trong chuyện này nhưng anh đã sống nghị lực vượt qua mọi dèm pha để sống tốt đến bây giờ. Anh đã không sợ tôi khinh bỉ khi anh tâm sự với tôi. Nhưng điều tôi lo cho anh nhất là anh rất nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh. Tính của anh rất tốt không có gì khiển trách cả nhưng anh dễ nổi nóng dù chuyện nhỏ nhất. Anh là người bạn trai đầu tiên tôi quen không có cha. Tôi không quan trọng vấn đề này chỉ cốt người ta sống tốt với mình là được và theo dần thời gian tôi quên luôn ý nghĩ anh là người không cha và luôn mong anh sau này sẽ là người cha tốt và có trách nhiệm. Một lần không hiểu sao anh hỏi tôi: sao em không tự sinh con? Không c ó cha cũng được mà. Câu hỏi làm tôi bất ngờ không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế, anh cũng hiểu là sinh con ra mà không có cha sẽ như nào mà. Tôi chỉ trả lời: em không muốn con mình không cha. Thật ra tôi không hiểu vì sao lại trả lời anh như vậy vì trong thâm tâm tôi tôi lại muốn nói em muốn có con với anh, em muốn con của chúng ta gọi anh là cha và gọi em là mẹ. Nhưng em đã không nói lên lời này, em sợ khi em nói câu nói đó anh sẽ rời xa em. Em muốn giữ tình cảm anh và em được tốt đẹp cho bây giờ và mãi mãi về sau. Em không dám yêu anh nhiều, em không dám nói lời yêu anh vì em sợ. Em sợ khoảng cách, nào là khoảng cách về thời gian, khoảng cách về địa lí và khoảng cách về tuổi tác. Bao nhiêu thôi đã làm em còn đủ tự tin để yêu anh. Em không có gì để giữ chân anh hay tình cảm của anh nên chỉ nhờ những dòng viết này em mới dám nói thật với anh là EM YÊU ANH. RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 19-10-2012 Băn khoăn Em tự hỏi mình rằng em đang ở đâu trong trái tim anh?! Ngốc à, Anh nghĩ em ở đâu thì em đang ở đấy. Dù thấp hèn hay cao sang thì em vẫn mãi trong trái tim anh. ...Dù cách xa ngàn dặm tâm trí trong anh chỉ có mỗi em. 12 Sep 12 RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 19-10-2012 Mơ Khép đôi mi Mơ thấy anh Mặt hiền hòa Khẽ mỉm cười Thì thầm nói Anh nhớ em Nhớ thật nhiều Tình yêu nhỏ. Hãy Luôn vui tươi, Luôn yêu đời, Đừng rơi lệ Em hãy nghĩ Anh ở đây Luôn bên em Mọi khó khăn Hãy cùng anh Vượt gian khó, Nhớ em nhé Tình yêu nhỏ. Ngủ ngon nào Mơ về anh Thật nhiều nhé Yêu em nhiều Tình yêu nhỏ Hôn em 10/09/12 RE: Lưu lại những cảm xúc Echop - Tử Diệp Nguyệt - 24-10-2012 Yêu anh? Có lẽ em yêu anh mất rồi Có ngốc không khi nói nên lời Thật là ngốc nếu che dấu hoài Ngốc hơn nếu mất anh mãi Có lẽ em yêu anh mất rồi Làm thế nào anh mới hiểu Làm thế nào để anh biết Tình yêu em lớn dần từng ngày Có lẽ yêu anh thật rồi Trong lòng luôn nhớ nhung Trong lòng gọi thầm tên anh Trong lòng in chặt bóng hình anh Có yêu em không hỡi người? Có nhớ em như em đang nhớ anh? Không cần anh nói thành lời Chỉ cần nở nụ cười với em mỗi ngày (viết nhiu thôi chứ viết nữa là tè le lun ) 10/24/2012 RE: Chút để lại ... - Tử Diệp Nguyệt - 28-10-2012 1 chút ưu tư Tròn tháng ta xa nhau người nhỉ Một tháng đong đầy bao nỗi nhớ, Một tháng cột chặt bao tâm sự, Một tháng vẫn dõi bước chân người. Buồn vui cuộc đời ai cũng có. Vui giữ lại, nỗi buồn quên mau. Nhớ nhé, hỡi người của tôi ơi Cười nhiều để thấy đời đẹp hơn. 10/28/2012 |