Oải Hương > 17-12-2010, 02:38 PM
TieuChieu > 18-12-2010, 10:58 PM
rêu > 18-12-2010, 11:58 PM
rêu > 19-12-2010, 12:00 AM
TieuChieu > 20-12-2010, 10:55 PM
(18-12-2010, 11:58 PM)nguoivebongnho Đã viết: mây bay ngang trời
đầy sân mây trọ hiên ngoài
và mùa đông lạnh buốt hoài xương da
còn đây buồn chỉ mình ta
chiều nay ngồi ngóng mây qua cuối trời.
Dec18,2010
Ngạo > 22-12-2010, 07:36 PM
rêu > 23-12-2010, 04:15 PM
rêu > 23-12-2010, 06:19 PM
(22-12-2010, 07:36 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Người về bóng nhỏ dáng liêu xiêu..
Thấp thoáng trời mây.. bạt gió chiều..
Mắt biếc chờ ai ..lan quạnh quẻ
Trăng tà nhạt ánh ..dạ cô liêu..
NTCS
Tặng MM ..huynh định làm 8 câu nhưng cạn ý .. thôi chơi 4 câu..MMM xài tạm
rêu > 23-12-2010, 06:53 PM
(20-12-2010, 10:55 PM)TieuChieu Đã viết: Mùa đông cây lạnh buốt da
Để mùa xuân tới đơm hoa rực trời
Xin đừng buồn mãi em ơi
Đừng đay nghiến nỗi ngậm ngùi không tên
Lỡ vấp ngã, hãy đứng lên
Vượt qua những chút chông chênh cõi lòng
Cuộc đời vẫn rộng mênh mông
Chờ em bước phía rực hồng tương lai
Mong tim em tẩm chồi mai
Đi trên phố mộng gót hài đỏ son
Rộn vang một tiếng cười giòn
Giữa mùa xuân mượt hoa còn ủ hương.
TieuChieu > 23-12-2010, 07:37 PM
(23-12-2010, 04:15 PM)nguoivebongnho Đã viết: hồn cỏ mục
kể từ cỏ mục sân chùa
hồn như là quán mấy mùa buồn câm
mà nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một mưa ướt đầm đìa tôi
nằm co liếm vết thương đời
hai con mắt khép một trời quạnh hiu
Nov08,2010