Tâm Như > 31-10-2012, 09:57 PM
lanhdien > 31-10-2012, 10:07 PM
(31-10-2012, 09:06 PM)hvn Đã viết:Bế mạc event Mùa thu
Kính thưa các tiện hữu, thưa toàn thể cô dì chú bác trong trấn, thưa các thí sinh đã đóng góp bài dự thi cho event, thưa quý vị khán thính giả đã nhiệt tình đi cùng cuộc thi suốt 30 ngày qua.
Tử Diệp Nguyệt > 31-10-2012, 10:12 PM
hothiethoa > 31-10-2012, 10:13 PM
chopmat > 31-10-2012, 10:15 PM
(31-10-2012, 10:07 PM)lanhdien Đã viết:(31-10-2012, 09:06 PM)hvn Đã viết:Bế mạc event Mùa thu
Kính thưa các tiện hữu, thưa toàn thể cô dì chú bác trong trấn, thưa các thí sinh đã đóng góp bài dự thi cho event, thưa quý vị khán thính giả đã nhiệt tình đi cùng cuộc thi suốt 30 ngày qua.
Có 15 ngày mà Giám Khảo chém gió lên thành 30. Dự đoán bài chấm giải phải giật trên cấp 12. bà con đang hồi hộp đón xem và hóng hớt.
Lẹ lên Giám Khảo ơi!!! vãi ấy lắm rồi
Ngạo > 31-10-2012, 10:25 PM
(31-10-2012, 09:06 PM)hvn Đã viết:Bế mạc event Mùa thu
Kính thưa các tiện hữu, thưa toàn thể cô dì chú bác trong trấn, thưa các thí sinh đã đóng góp bài dự thi cho event, thưa quý vị khán thính giả đã nhiệt tình đi cùng cuộc thi suốt 30 ngày qua.
Hôm nay, nhằm ngày Sửu tháng Tuất năm Thìn, được sự cho phép của cụ Hồ Thi Vương, hội chủ Đê tiện hội và cụ Lãnh Thi Thánh, bí thư thứ nhất ban chấp hành Đê tiện hội, được sự đồng thuận của bà con cô bác, tôi xin thay mặt hội đồng giám khảo, chính thức tuyên bố bế mạc event Mùa Thu năm nay.
Kể từ giờ phút này, các bài dự thi gửi đến sẽ không được xét giải.
Trong thời gian chờ đợi ủy ban chấm thi công bố danh sách thí sinh đoạt giải, chúng tôi trân trọng kính mời ba cụ Hồ Thi Vương, Lãnh Thi Thánh và Chớp Thi Bá đại diện thế hệ thi nhơn cũ của trấn lên khán đài phát biểu đôi lời cùng chư vị quan khách...
1t2u3a4n > 31-10-2012, 10:25 PM
(31-10-2012, 10:07 PM)lanhdien Đã viết:(31-10-2012, 09:06 PM)hvn Đã viết:Bế mạc event Mùa thu
Kính thưa các tiện hữu, thưa toàn thể cô dì chú bác trong trấn, thưa các thí sinh đã đóng góp bài dự thi cho event, thưa quý vị khán thính giả đã nhiệt tình đi cùng cuộc thi suốt 30 ngày qua.
Có 15 ngày mà Giám Khảo chém gió lên thành 30. Dự đoán bài chấm giải phải giật trên cấp 12. bà con đang hồi hộp đón xem và hóng hớt.
Lẹ lên Giám Khảo ơi!!! vãi ấy lắm rồi
hvn > 31-10-2012, 11:50 PM
Ngạo > 01-11-2012, 12:03 AM
(31-10-2012, 11:50 PM)hvn Đã viết: Hi bác Ngạo, nãy không thấy bác online mà
Kính mời quý vị trở lại post đầu tiên của topic này để cập nhật thông tin. Tình hình là em càng chém càng sướng nên mãi mới đến chỗ giải 3, còn 2 giải nữa em đang tiếp tục giải quyết
Hoathuongsitinh > 01-11-2012, 02:20 AM
Trích dẫn:Khi mùa thu bắt đầu
Là khi chiếc lá trên cành đang úa
Những giọt mưa ngoài hiên nhảy múa
Những hàng cây co ro
Ngoài quê tôi, các cây cầu gỗ bị thế bằng đò
Lụt tràn qua cánh đồng, tràn vào nhà đến mái
Mùa thu,
Mẹ già lo ngai ngái
Trữ lương khô khi mùa lũ đang về.
Những con đường đầy bùn đất làng quê
Em từ giã mùa hè lấm lem đến lớp
Tiếng ve xa rồi, chỉ còn sấm chớp
Bé giật mình trên tay mẹ đong đưa
Mùa thu,
Là những ngày mưa
Cho ta về lại ngày xưa nồng nàn.
Hothiethoa
...............................................
Vào Thu
Cảm ơn cánh nắng mùa thu
đậu ngang suối tóc mơn ru dịu dàng
đưa tay hứng giọt nắng vàng
nghe chừng như rót mơ màng chiều nay
Cảm ơn cơn gió qua đây
nhẹ thôi cũng đủ cho lây lất hồn
em về nghiêng nhẹ vai thon
đường mơ lá níu gót son thẩn thờ
Cảm ơn một sớm tinh mơ
để hương hoa cúc bất ngờ vào thu.
Nguyệt Nha Nhi
...............................................
Hoài thu
Mùa thu xưa
Những ngày đầy gió và mưa
Sang nhà em khi vừa chập tối
Bùn theo anh đi cùng khắp lối
Sắp đến nhà chụp ếch ướt sạch trơn
Em ngồi trông mà chẳng biết nói gì hơn
Nhìn mắc cười mà vừa xót ruột
Chiếc khăn lau lấm chèm nhem bẩn tuốt
Để áo dơ hèm chờ quạt hong khô
Cái thưở bông đùa, cái thưở ngây ngô
Anh bối rối mặc em luống cuống
Tóc ngang vai đôi tay chợt muốn
Lại ngại ngùng không dám vân vê
Thu rồi thu, rời bỏ làng quê
Những ngày mưa giờ trong phố thị
Lối sang nhà chả còn như hôm ấy
Cũng người hong nhưng áo của ai rồi
Mùa thu nay
Những đêm Sài Gòn ngồi ngắm mưa bay
Nhớ thuở ‘tắm bùn’ lòng như chợt khóc
Có phải khi xưa ta dường như ngốc
Để bây giờ lặng lẽ ngồi đây...
Hớ 19.10.12
..........................................
Mùa Thu vàng hoa cúc
Có những con đường mang nỗi nhớ đi qua
có những mùa hoa nào ở lại
và những cuộc tình nào xa ngút ngái
trong những chiều thầm nhắc đến tên ai
Tôi ở phương này không tìm thấy lá thu phai
chỉ thưởng riêng mình một làn hương hoa cúc
Trái tim,
từ lâu đã nhốt sâu trong cửa ngục
thoảng bay lên nhớ nhớ dịu dàng
Nơi em ở có mùa thu không em?
mỗi sớm mai có hồng từng sắc lá
có thấy heo may tràn về muôn ngả
có bước chân thầm động cả rừng thu
cả những buổi chiều nghe lá gió mơn ru
em có hát bài ca sầu đến tím
khiến mây trắng dường như đang chết lịm
cuối chân trời trang điểm một màu tang
Tôi sẽ trở về trên nỗi nhớ lang thang
làm cánh bướm đậu vàng bông hoa cúc
để gởi tặng em một làn hương hiền thục
có nồng nàn và có cả...bâng khuâng
Cũng bởi mùa thu không đến thật gần
cũng bởi con đường đã là ngút ngái
hay bởi lòng tôi giờ đang thắp lửa
cháy nốt một mùa vàng lá thu phai...
Nên tôi muốn về trong một sớm mai
để ôn lại cuộc tình
từ vườn xưa - hoa cúc!
Lanhdien