hothiethoa > 25-09-2012, 09:02 PM
hothiethoa > 25-09-2012, 09:23 PM
Hạc Đỉnh Hồng > 25-09-2012, 09:23 PM
Vũ Thiên Di > 25-09-2012, 09:28 PM
Vũ Thiên Di > 25-09-2012, 09:50 PM
Xuân Thanh > 25-09-2012, 09:52 PM
Xuân Thanh > 25-09-2012, 09:58 PM
Vũ Thiên Di > 25-09-2012, 10:04 PM
lanhdien > 26-09-2012, 04:53 PM
(25-09-2012, 08:06 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: "Lái gió" Iem có biết đâu nèĐây là một bài thơ nói về nỗi niềm của một cô gái lái dù. Hình ảnh "Cái dù lộng gió" nghe như "Có...giấu điều gì" uẩn khuất trong tâm tư mà người đọc cần phải khám phá. Ở câu cuối, cụm từ "lái cái xe" sử dụng rất đắc. Nó diễn tả được cái trực quan của khung cảnh người lái dù. " lái cái xe" "Lé cái sai" rất chính xác! Khi lên cao mà lé thì nhìn sao bao quát hết được cảnh vật, thà ở dưới đất lái xe đạp điện sướng hơn.
Bánh khảo ra đề cắc cớ ghê
Cái dù lộng gió bay cao mãi
Ai dè chẳng giống lái cái xe
(25-09-2012, 09:28 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Sao anh lái gió cho emĐây là bài thơ tôi ấn tượng nhất, qua mấy kỳ thi lên đỉnh xuống trầm. Lần này mợ nhất quyết không để mình phải Hớ nữa. Mợ đã chứng tỏ được câu nói "mưa dầm thấm lâu, cứt trâu cũng chảy". Hình ảnh " anh lái gió" với "hồn lơ" ở 2 câu đầu đủ khiến người đọc chao đảo, ngã nghiêng. Một bài thơ mà có đến hai từ "chao nghiêng" ắt hẳn tác giả phải rung động thật cao. Tồi đồ rằng ít nhất cũng lên gấp bốn lần người thường.Thật kính cẩn nghiêng mình trước huyền cơ và sự đê tiện thâm sâu của mợ.
Để hồn lơ lửng chao nghiêng cánh dù
Chập chùng giữa lớp mây mù
Để lời của gió lộng dù chao nghiêng
(25-09-2012, 09:50 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Trò này ai đẻ thế mà hayVẫn trung thành và nhất quán với cái " hồn thả lỏng" và " đủ gió căng dù" và vẫn vướng vào lỗi kỹ thuật. Lần này bánh khảo sửa lại chút để mợ thấy "lỏng hồn" nó ra sao nhé:
Chỉ mấy phút thôi - ai sắp bày
Để hồn thả lỏng trong ngây ngất
Đủ gió căng dù cao vút bay 014
(25-09-2012, 10:04 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Bay từ dưới đất lên mâyBài thơ này là một chuỗi gắn kết về thời gian lẫn không gian rất tuyệt vời. Sự mong muốn, khát vọng của tuổi thanh xuân trong hình tượng cô gái và cái già nua, cằn cỗi " như chim mỏi cánh rồi" của chàng trai luôn là chủ đề thời sự nóng hổi tại các trang mạng chấm us. Câu cuối " Em chưa cất cánh anh đóng chành sao em lên" là một câu trên cả tuyệt vời. Nó diễn ra ngoài tầm kiểm soát của bánh khảo lẫn tác giả cùng người nghe (riêng người xem thì có thể thấy được). Phải nói là một tình huống khá bất ngờ ở phút đá bù giờ. Em chưa gì hết mà anh đóng chành cái em xụi lơ. Hic!...Ơ Hớ..."đóng chành" sao lẹ zậy? Em giận rồi kìa....
Từ từ cũng mất nửa ngày chứ anh
Thời gian bù xí sao đành
Em chưa cất cánh anh đóng chành sao em lên
lanhdien > 26-09-2012, 05:38 PM
(25-09-2012, 08:13 PM)MrTee Đã viết: Tuổi trẻ tài cao,lái máy bay
Thỏa chí rong chơi rộng tháng ngày
Đến khi gãy cánh thì nơm nớp
Nên thời mới quyết nhảy dù đây
(25-09-2012, 08:32 PM)MrTee Đã viết: Mấy trò lái gió của đại gia
Em chơi giò lái giống đại ca
Một bên bay bổng, hồn sung sướng
Bên thì xây xẩm, hít với hà