Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tặng Bạn Vong Niên
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Tau mười tám tuổi mi mười ba
Hàng xóm cách nhau độ mươi nhà
Tóc mi ngày nọ dài ngơ ngẩn
Mắt ai từng bữa lén nhòm qua.

Rồi từ dạo đó bước đi xa
Tau vào đại học mi cấp ba
Thoáng chốc mấy năm trời không gặp
Mi thành thiếu nữ nét kiêu sa

Năm đến năm rồi năm lại qua
Tau ba mươi tuổi mi mặn mà
Ngày Tết dắt nhau thăm chóm xóm
Tau đùa giới thiệu " Vợ con nà "

Thoáng chốc bấy giờ tau ba hai
Vợ mới cưới về đúng tháng hai
Hỏi mi mi chọc rằng mi ế
Đến tận bây giờ chưa yêu ai

Rồi từ ngày đó chuyện lai rai
Hai đứa cách xa dặm đường dài
Thành bạn bao giờ không hề biết
Bây giờ thân thiết khó mà phai.

Bạn bè chọc ghẹo chuyện gái trai
Làm sao có thể bạn lâu dài
Tau cười tau nói tau điên nhất
Nên tính với tình đếch giống ai.

Mi cũng đôi lần rất "ông ngai"
Khi người nói đến chuyện gái trai
Nhưng rồi vẫn thế cho qua cả
Tới giờ tình cảm đậm ko phai

Sống ở trên đời được mấy ai
Là thân là thiết bền lâu dài
Nếu cứ ngại ngần lời thiên hạ
Thì tình thân thiết hẳn phôi phai .

Ngồi viết đôi dòng buổi sớm mai
Kể chuyện chúng mình cho những ai
Thắc mắc tò mò cho họ tỏ
Sống ngay chết thẳng sợ chi ngài.
Ngồi cùng tau buổi sáng
Ly Nâu kêu cho mi
Từng giọt rơi đều đặn
Như lời mi thầm thì

Tau gấp tàu bay giấy
Mua vé bằng niềm tin
Đến bên mi trò chuyện
Bằng không gian im lìm

Mỉm cười bằng ký hiệu
Nói bằng lời bàn tay
Nghe bằng đôi mắt ướt
Cũng vui qua bao ngày

Đôi khi cười ngất ngưởng
Đồng nghiệp trố mắt nhìn
Như người ngoài vũ trụ
Rơi xuống giữa đời thường

Ai nói chi cũng mặc
Ai nghĩ chi kệ thây
Cứ cùng mi tận hưởng
Vui trong từng phút giây

Tưởng là gần ngay mặt
Nhưng lại xa ngút ngàn
Có nghĩa gì mi nhỉ
Tình bạn không không gian .
"Sao bắt tay nhau quá hững hờ
Như người mới gặp mới quen sơ
Biết nhau qua nụ cười khách sáo"
Chuyện xưa mi nhớ tận đến giờ

Mi đúng là người thích thù dai
Nói chi ghi sổ để dài dài
Gặp nhau lại vác ra tính chuyện
Tau thua là nhất định hãm tài

Thua rồi phải chịu biết kêu ai
Lại đi trà nước chuyện lai rai
Cười nói bông đùa ba chuyện phiếm
Rồi lại xa nhau dặm đường dài

Cứ rứa lâu dần thân thêm thân
Nhớ mi tau lại viết đôi vần
kể chuyện ngày xưa còn kề cận
Xong rồi uống rượu ngủ sướng thân.
hoaquasonkhach Đã viết:



Bao năm làm bạn trên bờ cát..

Chưa hỏi biển bao nhiêu tuổi rồi.

Cứ mỗi chiều về nghe biển hát ..

Hình như..tuổi biển mới đôi mươi??

....





"Thứ tình cảm quen mà xa lạ
Chẳng phải yêu thương chẳng phải bạn thường"

Nếu mi là cát biển
Tau là sóng vỗ bờ
Để suốt ngày đọc thơ
Trò chuyện và an ủi

Nếu mi là hạt cát
Của sa mạc nắng tràn
Tau sẽ là gió ngàn
Đến cùng mi nhảy múa

Nếu như mi là cát
Để người ta xây nhà
Thì đơn giản tau là
Vôi cùng mi quyện chặt

Nếu mi là hạt cát
Của riêng của người ta
Thì lúc đó tau là
Cái chi mà nỏ được.:baeh:
Tự nhiên ngồi nhớ mi
Rồi đâm ra lầm lỳ
Mưa vẫn rơi ngoãi cửa
Không mi mưa làm chi

Không mi mưa thường quá
Không ngắn dài tiễn đưa
Không mi mưa xa lạ
Không mi mưa chợt thừa
Mi có còn hong tóc
Bên hiên nhà mùa thu
Để tau còn nhìn trộm
Ở phương xa mịt mù

Mi có còn dạo phố
Khen hoa sữa nồng nàn
Để tau bớt than van
Mùi hoa chi nhức mũi

Mi có còn gần gũi
Với những khóm cúc vàng
Để có người miên mang
Giá mình làm hoa được

Giờ thu về dạo bước
Trên đường phố không quen
Bất chợt lại thấy thèm
Trở về thu ngày nọ

Nhìn mi và hỏi rõ
Một điều tự ngày xưa
Rằng đêm đó nhớ chưa
Nếu tau ôm mi sẽ............

Nói thế thôi đừng nhé
Đừng bao giờ trả lời
Để đi đến muôn nơi
Còn có điều thắc mắc

Để tau mi cùng nhắc
Khi mỗi độ thu về
Để còn níu đam mê
Khoảng thời gian đã mất

Bởi nếu mà biết thật
Thì chắc gì là hay
Đôi khi thế lại may
Đúng không cô bạn nhỏ.
"...
Chông chênh
Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu

Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
Hình như mình đã chẳng nhận ra
Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
Lòng sẽ rộng thêm
Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi"

Thì cũng thường thôi
Cuộc sống vốn là sự chông chênh
Nhưng nếu nghiêng về một bên
Thì bên kia cũng sẽ trôi về mi ạ
Đừng nghĩ nhiều hãy buông trôi tất cả
Đứng trước gương cười rồi đập vỡ gương ra
Hàng vạn nụ cười sẽ đến với ta
Mỗi mảnh vỡ là niềm vui nho nhỏ
Mi phải biết biết cái không thành có
Nếu giả dụ bây giờ trong gương nỗi buồn mi hiện rõ
Cũng hãy đập nó đi
Rồi dán mảnh lại thành
Một nỗi buồn méo mó
Một nỗi buồn chẳng phải của chính mi
Điều có lẽ cần là những chuyến đi
Vì đi có nghĩa là thay đổi
Cảm xúc không bao giờ có lỗi
Đừng nhốt nó trong mình
Hãy cứ thả nó trôi
Điên nhi có mấy ngôi sao đỏ dễ thương quá. Đổi cho cô đi! 015
(29-05-2013, 10:56 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Điên nhi có mấy ngôi sao đỏ dễ thương quá. Đổi cho cô đi! 015

Là âm điểm đó tỷ ơi big green Mới dc như hén...Tỷ lúc trước âm hộ hén rồi còn gì hee hee
[Hình: doi-mat-dep24413-12.jpg]

[/color]
Trang: 1 2