Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Riêng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Bản án tình

Bản án tình lơ lững cùng tháng năm
Dùng dằng mãi tra tay vào hôn ước
Em đón nhận tim nhảy tung lồng ngực
Hạnh phúc nào bằng cùng anh trọn đời

Mái nhà yêu vẫn đợi bóng một người
Sau bước lãng du vui cùng trăng gió
Anh tìm lại bình yên hồng một thưở
Nắng Xuân về khóe mắt em xanh trong

Mỗi ngày nắng hay mỗi ngày mưa giông
Có anh cạnh em sợ chi gian khổ
Vòng tay xiết chung nhau vượt bão tố
Bỏ sau lưng những đau khổ đời thường

Em chỉ cần anh vẹn nghĩa yêu thương
Khi tan sở nhanh chân về tổ ấm
Lòng mãi nhớ mình có người vợ đảm
Bên mâm cơm đợi anh mỗi buổi chiều

Hứa cùng anh ...em sẽ gắng nâng niu
Từng giấc ngủ ..miếng ăn không xao lãng
Anh vững dạ niềm tin cùng năm tháng
Bản án tình bút ký chung thân
............suy tới tính lui...nghĩ mãi ............cuối cùng đành chờ tháng 3 vậy .............

Khúc Tình Trầm

Thật không anh tình trầm trao em trọn
Cất chén sầu hoài vọng những niềm đau
Là tri kỷ! cùng...nếm vị hư hao
Say cùng nhé lật nhào vòng oan trái

Khúc tình trầm vang âm giai khắc khoải
Xé màn đêm tìm lại ánh bình minh
Có anh bên ngàn nắng ấm lung linh
Muôn nhã nhạc rung rinh tình ngấp nghé

Nến tình trầm trao về em thật nhé
Đốt hoài mơ thôi lệ đọng ướt mi
Hoa cỏ lay khua nhẹ áng xuân thì
Hồn son trẻ theo về đây đứng lại

Phố ngày mưa em quay về thực tại
Có anh bên tìm lại nét trang đài
Mưa...mưa rơi.. mưa ướt sũng bờ vai
Em nay ấm tay lồng tay dạo phố

Bài thơ hay mà buồn quá!

Vậy nick Giọt Mưa bên DĐ DTH cũng là của Đừng Gọi Tên Em ah Angel
chính xác rồi... sao mợ hay vậy nà? mợ bên DTH .........Làm ............hơi lo..........
Đêm mật ước

Một lần thử , cùng đêm.. ta ngồi lại
Chỉ riêng nhau giữa khoảnh khắc đam mê
Mang dấu yêu ..xé toạch cả ước thề
Hòa mộng ước nhịp đôi tim hoan hỷ

Ái tình thắp góc đời nhau mộng mỵ
Biển cuồng si tung vỡ khát khao bờ
Giữa tâm lành hạnh ái nhạc hoa thơ
Một góc nhỏ đôi tình nhân lồng bóng

Đêm mật ước nồng nàn môi tình mộng
Ta quay cuồng ngây ngất giữa làn hơi
nhịp tâm đồng mưa nắng hát thành lời..
Đôi mắt lá hương Thu đầy luyến ái

Quỳnh Tương chén em mời anh say mãi
Rượu đổ tràn ,gió ngã đất trời cuồng
Hương táo thơm cắn nhẹ giữa yêu thương
Ao ước lạ bóng địa đàng mê đắm



Hò ơi cắn nát chữ duyên
Lấy gì hàn gắn vẹn nguyên đền chàng
Cây si gốc ái giăng ngang
Ko vun ko tưới ko màn để tâm
Hò ơi hai chữ trăm năm
Gối kề vai tựa ôm nằm còn đâu
Vực sâu ơi mấy vực sâu
Đành thôi gửi trả tình sầu mộ hoang
Hò ơi cất bước sang ngang
Vấn vương tình cũ lỡ làng người nay!
Họa tình họa khúc đắng cay
Nhạc côn trùng tấu tình bay ngút trời
Hò ơi xé mảnh trăng trời
Nữa chàng kỉ niệm- nữa vùi hương xưa
Còn thương còn nhớ bằng thừa
Đừng đem nước mắt làm mưa tiễn người
Hò ơi đứng lại bến đời
Vui bên tình mới nụ cười xinh xinh
Đan tay ngắm ánh bình minh
Mắt chìm trong mắt ảnh hình của nhau
Hò ơi chúc người xưa mau
Như tôi tận hưỡng ngọt ngào tình yêu
Người thương người mến người chìu
Nhưng đừng để lỡ...buồn thiu như giờ
(15-02-2012, 02:06 PM)Giọt Mưa Đã viết: [ -> ]chính xác rồi... sao mợ hay vậy nà? mợ bên DTH .........Làm ............hơi lo..........

Thơ của GM "bán đứng" GM mừ ... đọc thơ là biết ai là ai của ai laughing
Gió nói gì trong hơi rét tháng hai
Câu thơ bỏ lửng in hình hài nỗi nhớ
Em lặng im nghe buồn vui trăn trở
Hơi thở mùa phảng phất bóng hình xa

Phố cựa mình níu hạt nắng phôi pha
Bước chân qua mỏng manh như làn khói
Cánh hoa rơi nghe nàng xuân thầm gọi
Úa tàn rồi , vẫn đợi nhé, mùa sau.....

Phía chân trời, mây mặc áo trắng phau
Hoàng hôn nhuộm sắc chiều màu lam tím
Cuối con đường, giấc mơ xưa ẩn hiện
Những phím sầu gảy mãi bản tình si

Nắng tắt rồi, hoàng hôn đã vội đi
Phố nói gì khi đêm vừa lả gót
Tim chạm khẽ vào nỗi đau dịu ngọt
Chợt vỡ òa....giọt nước mắt thầm rơi

Phoebe19.02
Thế là hạ trắng đơn côi
Bằng lăng không tím nữa rồi, Người ơi

Ai còn nhặt cánh hoa rơi
Câu thơ bỏ lại .
...nửa vời .
..nhớ ...
quên


Mơ nào chưa kịp gọi tên
Dỗi hờn chi nữa
bắt đền
tai ai?

Tím nào
giờ đã phôi phai
Gió ơi là gió
chia hai lối về


Hạ buồn
níu mãi cơn mê
Trái tim nức nở
lời thề bằng lăng

Phoebe 20.02
Rằng đau cũng ráng mỉm cười
Em vay nước mắt khóc người tình sau

Thôi đành, đã lạc mất nhau
Chân thành cũng đã nhuốm màu dối gian
Ngọt ngào anh hãy riêng mang
Còn em ...nỗi nhớ lang thang cuối trời
Đưa tay nhặt lá vàng ơi
Vô tình gọi khẽ Người ơi, nhói lòng
Nắng xưa đã chẳng còn hồng
Từ đây đành đọan chuyện hong tóc thề

Tạ từ dĩ vãng u mê
Tiễn mùa thu ấy đi về ....xa xôi.....

Rằng đau cũng mím chặt môi
Nuốt vào nước mắt cho trôi nỗi buồn
Phoebe
Trang: 1 2