Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Luật thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

1. Thất luật (Click to View)
2. Thất niêm (Click to View)
3. Lạc vận/Cưỡng vận (Click to View)
4. Thất đối (Click to View)
5. Khổ độc (Click to View)
6. Trùng vận (Click to View)
7. Trùng từ (Click to View)
8. Trùng ý (Click to View)
9. Phạm đề/Mạ đề (Click to View)
11. Bình đầu (Click to View)
12. Thượng vỹ (Click to View)
13. Điệp thanh (Click to View)
14. Điệp âm (Click to View)
15. Đại vận (Click to View)
16. Tiểu vận (Click to View)
17. Phong yêu (Click to View)
18. Hạc tất (Click to View)
19. Chánh nữu (Click to View)
20. Bàng nữu (Click to View)
Ái Hoa
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Dương Quảng Hàm - Văn Học Việt Nam
Quách Tấn - Thi Pháp Thơ Đường

N2 sưu tầm
Tớ đây ghét nhất luật thơ Đường!
Âm điệu sao mà quá khó thương
Nghe ít lỗ tai xuyên lọt tuốt
Đọc nhiều cái lưỡi trẹo đơ luôn
Luật, vần: bằng/trắc khô hơn ngói
Niêm, đối: ý/từ khó thấu xương
Làm thử vài bài sai nát nước
Buộc ràng đủ thứ, thật vô phương!
(26-01-2012, 10:44 AM)TuuThi Đã viết: [ -> ]Tớ đây ghét nhất luật thơ Đường!
Âm điệu sao mà quá khó thương
Nghe ít lỗ tai xuyên lọt tuốt
Đọc nhiều cái lưỡi trẹo đơ luôn
Luật, vần: bằng/trắc khô hơn ngói
Niêm, đối: ý/từ khó thấu xương
Làm thử vài bài sai nát nước
Buộc ràng đủ thứ, thật vô phương!

Bởi dzị Di chỉ làm luật rừng "thất ngôn bát cú" - bảy chữ là bị người ta ngồi hằm hè ký cho 8 cái rùi sigh
ai ký nàng zị nà...nói để ta ký nàng thêm 2 cái nữa ...chẳn 10 cái hén
Bổ sung 5:
Những chữ thứ 5 của câu lẻ và chữ thứ 3 của câu có vần nếu theo luật đáng là bằng mà lại đổi thành trắc theo luật bất luận thì gọi là khổ độc .

Tham khảo thêm ở đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B...%E1%BA%ADt
(26-01-2012, 09:51 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
11. Bình đầu (Click to View)
12. Thượng vỹ (Click to View)
N2 sưu tầm

Bổ sung cho rõ hơn "bình đầu" : Là 4 chữ đầu trong 4 câu "thực - luận" (3 4 5 6) có cùng cấu trúc

Mượn chiếc thuyền tình qua bể ái,
Đưa con sóng sắc tới rừng thiền.
Trông gương trí tuệ đau lòng tục,
Lần chuỗi bồ đề kết trái duyên.

Rượu cúc nhắn đem hàng biếng quẩy,
Trà sen mượn hỏi giá còn kiêu.
Bánh đường sắp gói e nồm chảy,
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu.

Bổ sung cho rõ hơn "thượng vĩ" : Là 3 chữ cuối trong 4 câu "thực - luận" (3 4 5 6) có cùng cấu trúc.

Miệng nói đã đành mua chuyện ghét,
Tay không chưa dễ ép người thương.
Khéo khôn ai cũng tranh phần được,
Trong sạch ta thời giữ mực thường.

Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp,
Trong thú yên hà mặt tỉnh say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay.

-------

Còn nếu nhiều hơn thế nữa (nhiều hơn 4) thì gọi là ... thơ tự do
tương tư

ngắm nhìn mây trắng lặng lờ bay
dặm liễu phồn hoa sắc thắm phai
khách lạc vườn hoang ngây ngất nhớ
thuyền xuôi bến lạ tương tư dài
rót chung trà nóng khai con mộng
nâng chén rượu cay vọng bóng ai
năm tháng dần trôi sầu chửa cạn
nghe lòng chạnh nhớ đắng đong đầy

ờ thì sao mà rắc rối ...
(29-01-2012, 05:23 PM)Đừng Gọi Tên Em Đã viết: [ -> ]tương tư

ngắm nhìn mây trắng lặng lờ bay
dặm liễu phồn hoa sắc thắm phai
khách lạc vườn hoang ngây ngất nhớ
thuyền xuôi bến lạ tương tư dài
rót chung trà nóng khai con mộng
nâng chén rượu cay vọng bóng ai
năm tháng dần trôi sầu chửa cạn
nghe lòng chạnh nhớ đắng đong đầy

ờ thì sao mà rắc rối ...

Rắc rối thật! big green