Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tửu thỉnh - Thánh chỉ ^^
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
\d/ Loa loa loa loa \d/

Ngày nay ở đất Sóng Thần
Có ngài Thi Thánh tên trần Lanh Côn
Tuổi đâu chắc cũng sồn sồn
Làng trên xóm dưới tin đồn khắp nơi
Ngài làm thơ trác tuyệt đời
Chân đi một bước ba hồi sấm rung
Thơ phun tựa khủng long ùn
Ào ào mấy bãi hãi hùng Thi lâu
Tù và ngài thổi âm cao
Sông Tô, Đà Nẵng ba đào thất kinh.

(Vòng vo cũng bực cái mình
Thôi vô điểm chính, thiệt tình như sau010)

Nhân dịp thêm một tuổi đầu
Thi Thánh muốn đãi một chầu no nê
Xin mời huynh đệ tụ tề
Về vui một bữa đề huề cùng nhau
Địa điểm? Biểu quyết đi nào! hee hee
Thời gian? Xé lịch năm sau tới liền. big green

TieuChieu thay mặt sư phụ gõ mấy dòng thân mời các huynh đệ tỷ muội dành chút thời gian tới chia buồn cùng túi tiền của sư phụ nhân dịp Thi thánh TAL già thêm 1 tuổi và cùng mừng năm mới nhé. Thời gian khỏang 04h chiều ngày 01/01/2012. Còn địa điểm xin mọi người đề xuất sao cho buổi tụ tập được xôm tụ nhất.

Kính Phiếm
Đệ tử Thi Thánh
Sặc! Có hiếu quớExclamation
Đến Khu Tên Lửa nhậu đi huynh Lãnh Angel
4h chiều mai àh, hãy đợi đấy ?
(31-12-2011, 09:38 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]4h chiều mai àh, hãy đợi đấy ?

Sao lại chấm hỏi nhỉ thinking
Hẹn Bình Dương nhé mọi...người.
1/Chữa cháy chứ ăn thịt chuột ngán quá rồi!
2/Lão Phụng lên được gần
3/Lão Lãnh sắp xếp được.

Ta cũng đang sung, chứ ít bữa xìu thì TP cũng hem đi! laughing
Muội còn chai gụ 40 độ trót mua 2 3 năm mà chưa ai ún giúp , mai huynh hoa hay ai cho muội gửi xuống chia dzui với huynh lãnh.

Đường xa quá nên mụi xin kiú tongue

Chúc cả nhà thiệt vui nè :*
ACE TAL thân mến!

Chiều nay chuẩn bị tinh thần đi nhậu thôi.

Nào 1,2,3...Thủ Đức thẳng tiến...

Tiến về Thù Đực (Thủ Đức phải xuống xề nó mí hợp) ta quyết dọn sạch mồi...hè hè..