Đời lãng tử thì cũng phải già
Cho dù,nhan sắc có hào hoa
Lãng thêm một chút xong rồi tử
Một lũ con rơi khóc trước nhà
Đời trai lãng tử vốn yêu hoa
Tích cực biếu dâng lụa với là
Dốc sức say tình cuồng gối mỏi
Phong lưu vài phút ắt đi xa
Chỉ tội chỉ thương mụ vợ già
Ngày đêm,gối chiếc nhớ thương a
Bao giờ anh biết mình già cỗi?
Năm mấy tuần trăng đã lẻ ba
pd
Trêu hoa ghẹo bướm né bà gìa
Nghĩa trọng ,tình thâm, thấm máu ta..
Rượu say ngất ngưởng, kê đá gối ..
Truỵ lạc canh thâu,vùi mấy hoa
Mây ôm choàng áo, tóc nhuốm sương
Bạc thếch hành trang, vấy bụi đường
Phong trần mấy cảnh, trơ rỗng túi
Hỗn nguyên bạt kiếp,chí can trường
Vợ dại con thơ đầu hai ngỏ
Gạo tiền cơm áo,há bụi tro
Ân ân ái ái,hầu chiếc bóng..
Xám bạc chiều buông..lo mấy lo
Ngạo
Chào em
Chân bước vào đây...gút-mó-nin(good morning)
Chào em buổi sáng,cà phê phin
Lặng câm đứng ngó em huyền ảo
Tóc phủ ngang vai nét muộn phiền
Chân bước vào đây...chào buổi trưa!
Dáng hoa yểu điệu cong mi thưa
Huy hoàng tà áo trời non nước
Gặng hỏi tình em xin chút thừa?
Chân bước vào đây....chào buổi chiều!
Ngày qua nhanh quá! thế là yêu
Hoàng hôn đứng bóng,em vung tóc
Ngây ngất một trời hương tóc yêu
Chân bước vào đây..thôi! good-night
Anh lê từng bước,từng bước dài
Ngủ ngoan em nhé! anh rời bến...
Đừng để hòn ghèn vướng mắt nai
pd