Làm sao tìm được ngày xưa ấy
Thoang thoảng hương đồng dịu nắng trưa
Vườn thưa ai đó ngồi hong tóc
Ngực thơm trái chín đầu mùa...
Ta cứ lụy hoài trong quá khứ
Những ngày xưa và đến ngày qua
Rồi một sớm vươn mình cố thử
Để ngày mai đầy lá và hoa
Làm sao tìm được ngày xưa nữa,
Hoa sứ thơm hương sáng nồng nàn,
Yêu em ngây dại ta từ thuở,
Lệ sứ sớm nào cũng như ngân !
Ngày xưa ơi, kỷ niệm nghèo gian khổ
Nay vẫn còn in dấu mãi trong tim
Ngôi nhà tranh xiêu vẹo dáng im im
Mái dột nát hạt nắng chiều rơi rớt