Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Em có còn trở lại ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.


nghe cái tiêu đề topic ta bất chợt nhớ đến bài thơ của Thiên Nhai.

Em đừng trở lại

Em đừng về lại nơi xưa nhé
Kỷ niệm tôi ươm mấy vạt buồn
Chắc cỏ lên xanh mà quạnh quẽ
Nặng lòng, mưa gió chẳng đem chôn

Em đừng mặc lại áo hoàng hôn
Trời vừa buông xuống nụ van lơn
Em tươi, em khóc như nhau cả
Nụ cười vĩnh quyết thẫm môi son

Giết cả đời nhau rồi đấy nhỉ?
Đoạt mộng hoa niên phút ấy rồi
Vậy mà nhất kiên không trở lại
Để hoài sương khói mãi tôi thôi..


TN

"Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
...
Có phải em là mùa thu...
Ngày sang thu anh lót lá em nằm."

"Con quỳ lạy Chúa trên trời !
Xin cho con lấy được người con yêu.
Đời con, đau khổ đã nhiều.
...
Chúa ơi ! Chúa ơi ! "


Đôi khi anh thấy hối tiếc ! Sao anh lại không đủ can đảm để đừng ... gặp em ?
Xa quá rồi em nhỉ
Ngày mới vừa tập yêu
Hôm qua còn tri kỉ
Mà nay vội chia ly
Xa quá rồi em nhỉ
Mơ mộng rồi mộng mơ
Rồi em xa biền biệt
Bỏ lại ta ngu ngơ
Mưa chi cho ta nhớ
Những ngày được yêu em
Hát vu vơ trong gió
Mà quần áo ướt mem
Mưa chi cho ta hận
Ngày mưa ấy,em xa
Lạnh lắm,nhưng chỉ ta
Quạnh côi bên thềm vắng
Mưa chi mà mặn đắng
Những ngày buồn không em
Kí ức vẽ lên tường
Rồi ngắm lại vấn vương
Mưa chi mưa mãi vậy
Em còn nhớ nơi đây
Mưa đi còn quay lại
Tình đi rồi mãi bay...
Đông Phong
2.9.2011
Đà Nẵng mưa buồn... chi mà mặn đắng
Những ngày buồn không em
Kí ức vẽ lên tường
Rồi ngắm lại vấn vương
Mưa chi mưa mãi vậy
Em còn nhớ nơi đây
Mưa đi còn quay lại
Tình đi rồi mãi bay...
Đông Phong
2.9.2011
Đà Nẵng mưa buồn...