Tiểu Nguyệt Nhi 1
Tiểu Nguyệt Nhi! Tiểu Nguyệt Nhi!
Sao em nhuộm vàng nỗi nhớ
Cho ta tìm hoài trên phố
Lối nào in bước em đi?
Tiểu Nguyệt Nhi ơi! Tiểu Nguyệt Nhi!
Vành môi e ấp nỗi niềm chi?
Sắc sắc hương hương là viễn mộng
Tình tình nhớ nhớ cũng vô vi...
Tiểu Nguyệt Nhi! Này hỡi Tiểu Nguyệt Nhi!
Ta chẳng phải tình quân em hoài vọng
Phía sau em chỉ xin làm chiếc bóng
Dõi theo em qua mấy độ xuân thì
Tiểu Nguyệt Nhi! Tiểu Nguyệt Nhi!
Tiểu Nguyệt Nhi! Tiểu Nguyệt Nhi!
Nhà thơ trẻ
Tiểu Nguyệt Nhi 2
Một chút xao lòng mộng ước lả lơi
Trăng đã xa rồi, mưa vẫn mưa rơi...
Không nghĩ đến em thì tâm hồn trống vắng
Nghĩ đến em thì lòng dạ rối bời
Biết làm sao em ơi?
Những ý nghĩ xếp lên nhau chồng chất
Thành một ngọn đồi
Những giọt buồn cuốn vào nhau phơ phất
Làm một dòng trôi...
Em vẫn đây và anh vẫn đấy thôi
Sao mình đã xa nhau như trời đất?
Có thứ dối gian mang niềm đau rất thật
Tựa nỗi cơ hàn trong lộng lẫy sa hoa
Thôi hết rồi ngày tháng sẽ phôi pha
Nụ tình nhỏ rơi giữa lòng phố nhỏ
Linh hồn ta bốn mùa heo hút gió
Cõi miên trường rền rĩ điệu hồ ca
Ngậm ngùi. Tiếc nuối. Xót xa.
Ngoảnh lại, nhìn em lần cuối
Bâng khuâng, cúi đầu, không nói
Hoang vu một bóng trăng tà
Nhà thơ trẻ
cũng không có trẻ mô, thấy già lắm rồi
Thân Ngựa
Bật Mã Nhi, Bật Mã Nhi
Sao em còn mãi phi phi
Cho ta nhừ lưng mỏi gối
Trời tròn xoay như cái chi chi.
Tiểu Mã Nhi ơi! Tiểu Mã Nhi
Tóc xõa tả tơi nỗi niềm gì?
Thúc thúc, huây huây đều tuyệt vọng
Đòn roi, mơn trớn có nhằm chi?
Tiểu Mã Nhi này hỡi Tiểu Mã Nhi
Ta chẳng phải dài hơi em hoài vọng
Dù cho em cho ta dùng cả đống
Thảo dược kia đâu phải tuổi xuân thì.
Tiểu Mã Nhi... Tiểu Mã Nhi...
Em dừng lại... hoặc... ta... đi.i.i.i.i.....
Há /lâu ngày lão tứ vẫn thâm nho như xưa
(03-08-2011, 12:24 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]cũng không có trẻ mô, thấy già lắm rồi
bọn bạn cháu cũng bảo cháu giống ông cụ non
(04-08-2011, 09:46 PM)nhathotre Đã viết: [ -> ] (03-08-2011, 12:24 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]cũng không có trẻ mô, thấy già lắm rồi
bọn bạn cháu cũng bảo cháu giống ông cụ non
ơ thế mà cũng trúng à. Nhìn vậy chứ tớ còn trẻ như trái gì ấy chứ, xưng "cháu" nghe buồn 15'