Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ mỗi ngày
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Sáng! ngủ nướng thật nướng
Hôm nay cuối tuần rồi
Cảm thấy đời thật sướng
Ngủ tiếp thôi! thumbs up
Chiều nay đi hớt tóc
Nhìn đầu gì như trọc
Trông ngáo ngáo làm sao
Em thấy chắc phát khóc laughing
Hôm nay vòi bao nhậu
Chỉ thấy cừơi đâu đâu
Em buồn như phát khóc
Bứt nhổ cằm đầu râu

Rầu!!
(23-07-2011, 03:18 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Hôm nay vòi bao nhậu
Chỉ thấy cừơi đâu đâu
Em buồn như phát khóc
Bứt nhổ cằm đầu râu

Rầu!!

Lão này bứt...hiểm thế
Sáng pha ly cafe
Ủi xong một đống đồ
Xong thấy đời thật khỏe
Hồ hồ!
Hôm nay là thứ hai
Và mai là thứ ba
Đi làm thật sảng khoải
haha
Sáng nay đi thực tập
Mưa lạnh run lập cập
Xô Viết đường lại ngập
Cầu Sơn rung mém sập
Dân quê vừa lên thành
Thấy rượu nhiều nên bập



hôm nay tin dồn dập
nghe xong mình lập cập
đọc lại thêm lần nữa
giường mém sập tongue
Trưa rồi chẳng thấy đói
Bỗng dưng tìm thấy thơ
Tri kỉ đi đâu mất
Một mình ta thẫn thờ
Hờ hờ tongue
(02-08-2011, 10:35 AM)phuphiem Đã viết: [ -> ]Trưa rồi chẳng thấy đói
Bỗng dưng tìm thấy thơ
Tri kỉ đi đâu mất
Một mình ta thẫn thờ
Hờ hờ tongue

Tri kỷ đang vật vờ
Tối thức khuya cùng vợ
Tay viết chẳng nên thơ
ngu ngơ

hee hee
Trang: 1 2 3 4 5