Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cùng làm thơ vần bằng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
(04-08-2013, 12:32 PM)Agift Đã viết: [ -> ]Một ngày không mưa bay
Mây ghé ngang chốn này
Tìm người, người không hay
Mãi chìm trong men say
Vần bằng toàn thanh ngang cùng thanh huyền thôi à gìp ơi! laughing
Hì hì, quên mất chủ đề topic, sửa rồi nha!
Ngang trời màn mưa bay
Gieo lòng người u hoài
Vì ai mang cơn say
Tình buồn ru sầu lây


Hic, ngang phè phè 031
Ngày em quay lưng đi
Anh thành người cuồng si
Chìm trong hơi men say
Mà em nào đâu hay
Trang: 1 2 3 4 5