Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ thể thao.
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lâu nay em lang thang lụm banh lụm bóng trên 4r bóng bàn, thấy có mấy bài hay hay, mạn phép đưa về đây mời ace đọc vui:

Vợt cùn oánh bóng thế nào
(choctietlon).

Em là quả bóng chiều hôm
Tôi- đôi mút cũ bồn chồn vuốt theo
Trời ơi ! em trách tôi nghèo
Kéo em chẳng nổi, eo xèo em rơi
Thế là tôi đứt cả hơi
Làm sao giật được em tôi bây giờ
Một thoáng ý tưởng bất ngờ
Tôi không chờ giật, bất ngờ "đờ mi"
Em nhoẻn nở nụ cười khì:
Thông minh có đấy ! mấy khi an toàn?
Ngồi buồn lại nghĩ miên man
Chuyển sang zơ cắt chàn lan cũng đành
Em rằng đâu phải zơ anh?
Trong đầu nặng chĩu tôi đành bó tay
Thoáng một ý nghĩ hay hay
Liều mình "bạt đít bóng" bay sang bàn
Và rồi em quá ngỡ ngàng
Em đây ưa nhất mấy chàng vỗ mông rolling on the floor
lanhdien:
Tình anh như quả bóng bàn
Bay qua bên ấy rồi sang bên này

TieuChieu:
Ngày ngày chùi mãi cũng hay
Tứ hyn biết bạt mông này mông kia

lanhdien:
Mà sao bóng cứ bay zìa
Để cho anh zít đề mia lên đường

lanhdien:
Biết anh mê mãi bóng bàn
Em đây xé lưới sẳn sàng chơi chung laughing

1t2u3a4n:
Nếu mà em muốn chơi cùng
Ai thua thì tối phải... chung một giường rolling on the floor

lanhdien:
Từ ngay anh đánh cầu lông
Vái anh thắng độ vừa lòng anh chưa



Thể thao cũng có muôn mặt như đời thường: lúc vui, lúc buồn, lúc hừng hực, khi tủi hờn, có khi lại dí dỏm duyên dáng và đáng yêu như bài thơ dưới đây của truongchiminh:

BBAYE (tạm dịch: Bóng bàn - Anh yêu Em).


Kể từ yêu quả bóng bàn
Cũng là ôm hận cái loài đa mang
Phải chăng là bướm vườn hoang
Mà đi lại giữa hai đàng...lẳng lơ

Mấy phen anh đứng ngẩn ngơ
Em chui xuống lưới buồn bơ vơ buồn
Hồn nhiên em hóa cánh chuồn
Anh thò vợt bắt bay luôn ra ngoài

Ghét em yêu kẻ tay dài
Giân em thích những rơ dai đĩa đồng
Dường em yêu gã đôi công?
Hay là tên giật cầu vòng?... mất banh?

Chỉ thương thân phận của anh
Theo em cuối bãi đầu ghềnh lết lê
Chưa thỏa mong em đã về
Mơ hồ như giữa cơn mê gọi hồn

Thôi thì chẳng thể nào hơn
Đã yêu xin nguyện sắt son một lòng
Dẫu sao em cũng chưa chồng
Anh thì chưa vợ ...má hồng bóng yêu!!!!


Đây là "siêu phẩm" giữa rừng vợt và bóng big green - bài chưa có tên của truongchiminh:



Đã mười năm rồi phải không ta?

Kê vàng chưa tỉnh mộng đã già!

Mười năm thiếu nữ thành thiếu phụ

Ta vẫn phong trần ta vẫn ta!!!



Chuyện mười năm trước một mùa đông

Long lanh mắt biếc má sen hồng

Em mùa xuân đó còn bé lắm

Chỉ biết dỗi hờn, em nhớ không?



Đôi ta tập bóng những chiều tan

Em hỏi anh "sao quả bóng vàng?"

Anh đáp "vì em yêu màu nắng

Nên bóng vàng để tặng hồng nhan"



"Thế sao bàn bóng lại màu xanh?"

Làm vẻ dỗi hờn em hỏi anh

Anh đáp "vì anh là trời biếc

Ngàn đời yêu mãi nắng long lanh"



Rồi bỗng một hôm bóng lìa bàn

Bỏ trời xanh lại, nắng sang ngang

Có một kẻ buồn quên cả khóc

Vắng một người đường bóng dở dang!



Vợt vắng tay em chắc vợt buồn!

Đâu rồi hơi ấm của người thương?!

Những lúc nhớ em anh chỉ biết

Ôm vợt tìm một chút tàn hương.



Em giờ nơi đó nắng có vàng

Vẫn trời xanh thẳm lúc mùa sang

Em có cùng chồng đi tập bóng

Em có nghe buồn gió thở than



Thôi nhé từ đây vạn kiếp sầu

Cố nhân một tiếng trọn niềm đau

"Ngã lãng du thời quân thượng thiếu

Quân kim hứa giá ngã bạch đầu"
(28-05-2011, 08:40 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ][
lanhdien:
Biết anh mê mãi bóng bàn
Em đây sáng hé cửa hàng cho anh laughing

đính trínhrolling on the floor
BÓNG BÀN ANH CỨ HẾT LÒNG
CÒN EM NGỒI ĐÓ BÁN BÒNG, ANH NGHE
VIỆC ANH CẮT, XOÁY, TIU, VE
GIẬT XONG CÓ MIẾNG BÒNG HE EM PHẦN
BÒNG EM THƠM NGỌT VÔ NGẦN
MÚI HỒNG TÉP MỌNG VẠN LẦM ANH YÊU013
Góp vui với các bác thêm tý thơ bong bàn...


Em là quả bóng chiều hôm
Anh đôi mặt vợt bồn chồn vỗ theo
Em là 1 chiếc Sạ Điêu
Anh là mặt Bướm sớm chiều có nhau
Nếu em là mặt mút Tầu
Anh - keo tăng lực ở đâu cũng cần
Và nếu em là đôi chân
Giầy DHS ân cần có anh
Em là 1 chiếc bàn xanh
Anh quả bóng trắng em - anh khác mầu
Chúng mình sớm tối có nhau
Chẳng bao giờ có chuyện sầu đôi ta.

HeartHeartHeartHeartHeart
He he, chào bác choctietlon. Cũng hơn 1 năm rồi từ khi lập topic này. Chắc giờ bác hết bảo em đổi "vợ ơi là vợ ơi" thành "vợt ơi là vợt ơi" rồi tongue. Chúc bác vừa lên bóng vừa lên thơ nhé hee hee