Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: My All...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2



Heart NGƯỜI LÀ TẤT CẢ Heart
(Click to View)

Thiên Di 23.07.2010


One more time (Click to View)

Nếu có một lần nữa (Click to View)

Thiên Di 17.06.2010


You are my love (Click to View)


good luckrosegood luckrosegood luckrosegood luck



Heart Người là tất cả đối với em Heart

Tâm hồn trao trọn ở nơi anh
Cô đơn thao thức em cũng đành
Nếu nói yêu anh là sai trái
Lặp lại một đời - vẫn yêu anh

Nếu bảo tim em đổi lấy anh
Để cho hạnh phúc mãi màu xanh
Em thà bỏ mặc đời dâu bể
Hạnh phúc còn gì nếu vắng anh

Tiếc rằng tim em chẳng vẹn nguyên
Chẳng dung chứa nổi câu hẹn nguyền
Nếu không em ước đổi tất cả
Chỉ thỏa một lần mộng thuyền quyên

Người có cảm nhận được em không
Bên em, hơi ấm vẫn say nồng
Ánh mắt của người còn mơn trớn
Đưa em trôi mãi với bềnh bồng

Em ước cho dài mãi đêm nay
Cho em êm giấc trong vòng tay
Cho dù đánh đổi đi tất cả
Cho dù còn lại chỉ đắng cay

Cho em dài mãi với cơn say
Cho em dâng hiến trọn đêm dài
Cho em giữ mãi làn hơi ấm
Ghi dấu trọn đời một vòng tay...

Thiên Di 06.04.2011



Hold me for a while (Click to View)


Xin hãy ôm em lần cuối (Click to View)


XIN HÃY ÔM EM LẦN CUỐI

Xin hãy chờ thêm chút nữa người ơi
Dẫu biết điều này không là mãi mãi
Dẫu biết ngày mai sẽ là xa ngái
Bình minh lên rồi mình sẽ chia xa

Có gì giữ được những kỷ niệm ngày qua
Hay chỉ còn vết lăn tròn vương khóe mắt
Anh ra đi mình em hiu hắt
Quét dọn gom về cất giữ kỷ niệm xưa

Mai đây rồi ngày nắng cũng như mưa
Em sẽ giữ trong tim khoảng đời ngắn ngủi
Những ngày bên nhau sẻ chia bao buồn tủi
Tất cả gói về nặng bước hành trang

Ngày mai này tất cả sang trang
Nỗi nhớ nhung xin lui về dĩ vãng
Nụ hôn xưa chôn chặt cùng năm tháng
Ái ân ngày nào xin gởi lại mùa xa


Xin ôm một lần khi người bước chân qua
Khi đêm trắng đã nhòa trong sương sớm
Cho vòng tay yêu đương còn đượm
Một chút rồi ta lại xa xôi...

Chợt hình dung người thảng thối trên môi
Chỉ một thoáng mà nghe hồn xao động
Thèm vòng tay ai trao nóng bỏng
Chỉ đêm này, và trước ánh bình minh

Người ơi, tim ngã quỵ cầu xin
Giữ lấy tim nhau, dẫu là một lúc
Xin cho người ra đi mãi niềm hạnh phúc
Dẫu mai rồi mãi mãi xa nhau...





NHeartM 04.04.2011


Boulevard (Click to View)



Nước mắt (Click to View)


picture on thiamlau
GIỌT MI

Có thể nào em lại bắt đầu
Có thể nào em còn có thể hát
Lời tình yêu...
...anh đã lấy đi mất
Những hẹn hò...
...những mơ ước còn đâu...

Khi một lần nữa anh bỏ em lại phía sau
Để em sống mà như không tồn tại
Khi quanh em những gì còn lại
Cũng chỉ là một giấc mơ qua....

Ừ, thì chỉ như là một giấc mơ xa
Không có anh bên... làm sao em sống nổi
Bỏ em đi....
...anh ơi...có tội....
Khi quanh mình...
...anh chẳng nhặt kỷ niệm giùm cho...


Nước mắt em rơi...
...ai sẽ bận lòng âu lo...
Mặc tuôn chảy...
...rồi tự mà dừng lại
Dòng đời trôi xuôi có ai quan tâm mãi...
Nước mắt nào vay mượn của ngày mai...

Giọt nước mắt nào vay mượn của tương lai
Em phải nhớ rồi một ngày phải trả....
Dẫu ngày ấy mắt khô hơn mùa hạ....
Cuộc đời này ai tha thứ nợ cho ai?!...

Nước mắt em rơi...
...mặc kệ ngày mai....
Khi kẻ vay nợ chẳng còn gì để mất
Những gì em có từ trái tim chân thật
Đối với người...cũng chỉ là ngốc nghếch mà thôi...

...Chỉ một lần...cho nỗi nhớ chia phôi...
...Em tồn tại...không cần anh... trong ký ức...rose


TD 29.08.2011


Song For A Stormy Night (Click to View)

Lời ru cho đêm bão giông (Click to View)

Lời ru cho đêm bão giông

Dẫu cho mưa bão có kéo qua
Giấc nồng em vẫn ngủ yên mà
Cho dẫu trời không ngừng gió buốt
Đã có người bên ru giấc xa

Ngoài kia đêm tối vẫn hiện hình
Đêm dài dẫu chẳng thấy bình minh
Người vẫn ru em trong đêm thẳm
Vẫn giữ cho em giấc yên bình

Thế giới ngoài kia đã ngủ say
Anh đây vẫn thức trọn đêm dài
Canh giữ cho người từng hơi thở
Cho dẫu cuộc đời có chuyển xoay

Anh hứa trọn đời sẽ yêu em
Ru mãi cho em mộng êm đềm
Cho dẫu cuộc đời toàn vực thẳm
Anh vẫn nguyện cầu mãi từng đêm...

Cho dẫu thời gian có đổi thay
Ta vẫn bên bên nhau trọn đêm dài
Anh sẽ đưa người vượt giông tố
Quên mất cuộc đời nhiều đắng cay

Có người em biết sống bình yên
Người giữ em xa mọi ưu phiền
Cuộc đời dẫu trăm ngàn cay đắng
Em vẫn cười trong giấc hồn nhiên

Ngày mai em tỉnh giấc - trời xanh
Mộng đẹp đêm qua vẫn an lành
Lại phá, hỏi anh viết gì đấy?
“Lời ru em mãi giấc mộng xanh”

Ngày mai em thức giấc đêm sâu
Cũng sẽ hỏi anh đêm nhiệm mầu
Anh đã viết gì trong nhật ký
Chỉ là “vầng tóc rối” đêm thâu

Chỉ là lời ru...
...cho giấc em sâu...


IT’S NOT GOODBYE (Click to View)

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI TỪ BIỆT (Click to View)

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI TỪ BIỆT

Ta còn lại gì đây...
Khi làn môi chẳng thể hôn môi ấm
Khi mùi hương thân quen chẳng còn có thể chạm
...tồn tại được gì.. một khi đã rời xa...

Ừ thì có thể ngày vẫn trôi qua
Có lúc sẽ đưa Người trở về với em... dù chỉ trong ký ức
Nhưng cho đến khi điều đó thành sự thực
Em chẳng còn gì... à... còn một trái tim khô...

Nhưng cuộc đời đâu phải hư vô
Em vẫn tin ngoài kia trời vẫn sáng
Vẫn có người nhớ về em... (ừ cho dù chỉ thỉnh thoảng...)
Cũng đủ sa mù... hạnh phúc... niềm tin

Dẫu một ngày mình chia tay buổi bình minh
Cho đến buổi hoàng hôn vừa gặp
Dẫu trời cao trắc trở bày sắp
Em vẫn chờ... vẫn nhớ... ngày qua

Vậy thì đó chẳng phải là chia xa
Vẫn có bóng dõi theo Người muôn dặm
Dẫu chẳng dám mở lời... dẫu chỉ là thầm lặng...
Quá xa rồi... chẳng đủ mạnh mẽ để đứng lên...

Và thăm thẳm mù xa... con đường chẳng nhớ tên
Thời gian cuốn thời gian trôi... con người cũng chẳng còn đủ sức
Để khi ngày gặp nhau... dẫu một ngày có thành sự thực...
Chỉ có một người... một người mãi... lìa xa...


Speak Softly Love (Click to View)

Khẽ nói lời yêu (Click to View)



Ru khẽ yêu thương

Đêm dịu dàng biết mấy yêu thương
Cho em tựa vào vòng ngực ấm
Để cảm nhận trái tim người run rẫy đập
Khúc trao tình, câu nói mơn man

Chỉ đôi ta giữa cõi nhân gian
Ru cuộc tình chẳng mấy ai có được
Có anh bên - em chẳng còn gì nguyện ước
Để đêm huyền sâu thẳm có tri âm

Nói đi anh - tiếng nói ái ân
Ru em mãi chìm vào giấc mộng
Để em ngoan vùi tìm làn hơi ấm
Khúc thề nguyền sẽ mãi của riêng anh

Không tự dối lòng - em vẫn sợ tình mong manh
Nhưng nguyện mãi dành cho anh trọn vẹn
Đến một ngày khi tàn hơi sức kiệt
Nhịp đập cuối cùng...
...vẫn chờ đợi...
...của riêng anh...

Thiên Di 02.07.2012
Trang: 1 2