08-05-2011, 05:32 PM
Trang: 1 2
08-05-2011, 07:01 PM
Bắt ghế ngồi xem màn hai cảnh hai rồi bảo : Anh chị cho chúng cháu xin tiền phòng
08-05-2011, 08:12 PM
Nói với anh chàng đó: Hãy cho tôi chia sẻ với vợ tôi cảm giác có người đăng ký kết hôn với mình ngoại tình!
08-05-2011, 08:32 PM
(08-05-2011, 08:12 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Nói với anh chàng đó: Hãy cho tôi chia sẻ với vợ tôi cảm giác có người đăng ký kết hôn với mình ngoại tình!
người sau có thơ rằng:
Vợ mình con của người ta
Thằng bồ con vợ chẳng bà con chi
Người yêu thằng ấy chả gì
Suy đi tính lại lầm lì hay hơn
Chẳng cần phải hỏi nguồn cơn
Anh anh, chị chị cứ mơn trớn vào
Tớ thì không thích tào lao
Dù hai anh chị chổng đầu cắm câu
Chẳng chi tớ lại phải rầu
Vợ tui anh lấy có bầu kệ anh
Dù cho anh giỏi chối quanh
Dắt thêm bồ nhí để thanh minh dùm
Nhiều cô anh cứ việc đùm
Còn tôi hết sạch núp lùm cũng vui
Miễn là mọi sự êm xuôi
Chị vui, anh sướng là tui yên lòng
Chuyển giao một mớ lòng thòng
Cảm ơn anh đã có lòng hảo tâm
Tôi mừng vì hết chung mâm
Nhường cho anh đống chết bầm ngày qua
Còn đây câu chúc thật thà
Vợ tôi anh giữ miễn còn vợ anh
Ngày sau lối hẹp , ngỏ quanh
Gặp nhau xin chút tốt lành dành cho
08-05-2011, 09:11 PM
Nếu là em em nấp vào 1 chỗ quay phim để từ từ xem sau
09-05-2011, 12:33 PM
(08-05-2011, 07:01 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Bắt ghế ngồi xem màn hai cảnh hai rồi bảo : Anh chị cho chúng cháu xin tiền phòng
xin tiền bản quyền chứ Ngạo huynh
09-05-2011, 12:35 PM
09-05-2011, 04:34 PM
có thuê đâu mà nó đòi cát sê hyn
09-05-2011, 04:51 PM
Thì thế bác Ngạo mới nói là xin tiền phòng, chứ xin tiền bản quyền là phải trả cát-xê đấy
09-05-2011, 04:58 PM
eo, đăng kí bản quyền mà nó còn dám sao chép thì sao phải trả tiền cát xê thế hyn
Trang: 1 2