Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ say - KHPT
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Di thấy bên KHPT có topic này cũng khá dễ thương, nên sẵn copy về đây cho mọi người cùng đọc happy

Noname Đã viết:Nhậu say từ tuổi lên năm
Bây giờ hai sáu lên nằm top ten
Soi gương nhìn mặt quen quen
Thằng cha nào đó ma men một thời
Làm thơ lấy rươu thay lời
Lấy mồi thay bút một đời xỉn say
Nhớ cô má đỏ hây hây
Con bà chủ quán lầu Tây đầu đường
Mua rượu tìm cớ tỏ tường
Chẳng ngờ với rượu còn thương hơn người
Yêu em từ thuở hai mươi
Yêu rượu từ lúc thành người… tương tư
Thân này ví xẻ làm tư
Nửa games nửa rượu nửa thư(1) nửa tình
Yêu cũng mình, hận cũng mình
Thôi thì với rượu lặng thinh giải sầu.

Noname 12.10.06

--------------------------------------------------------
1:thư=thơ

Trích dẫn:Nguyên văn bởi co_nang_ngo_ngao_1016
hix... vy ko thix con trai lúc nèo bùn hay thất tình cũng tìm đến rượu

Do con trai thường cô độc. Phủ trong cái lớp vỏ ngoài cứng cáp là tâm hồn rất mềm yếu. Uống rượu không phải là xấu, chỉ xấu là cái cách họ bộc lộ sau khi họ uống mà thôi.
Lại nói về chuyện say, có người say ngủ, có người say cười cũng có người say khóc.Những biểu hiện tình cảm mà ngày thường con trai bị cái vỏ của mình che lại sẽ được thể hiện khi say.
Có một cao thủ về tâm lý học đã nói như sau:" để tìm hiểu tính cách một người chính xác, bạn hãy tìm hiểu họ qua bàn nhậu hoặc bàn cá cược", khi đó con người sẽ bộc lộ hết tính cách họ.
Có lẽ Vy không thích nhiều người không thích và cả No cũng vậy, và có lẽ những người đó cũng thế. Nhưng họ không có lối thoát nào khác ngoài tim đến rượu. Vì vậy mới có câu" Uống rượu giải sầu" chứ có ai lấy cafe giải sầu bao giờ?
Nói như vậy không có nghĩa là bên vực cho các tửu quỷ, túy tiên đâu nhé! Cái gì vừa phải thì tốt, quá mức thì xấu, hại mình hại người thôi!

Just Wanna Say Đã viết:" Rút đao chém xuống nước , nước càng chảy mạnh ,
Nâng chén tiêu sầu , càng sầu thêm "

Phúc thích 2 câu này , nên ko bao giờ uống rượu , mỗi lần buồn , 1 mình đi uốg trà đạo , tận hưởng không khí yên tĩnh 1 mình

Someone Đã viết:Rút dao chém xuống nước nước bắn vào mặt
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm


So thix câu này hơn big green

Someone Đã viết:...Những lúc buồn...
...Chỉ muốn say...
....hix....
...Những lúc say...
...Chẳng thấy buồn...
...hix...
....hix..
....Say hết buồn...
...Cũng muốn say...
...Buồn hết say...
...Cũng muốn buồn...
...Say và buồn...
...Bạn của nhậu...
...Buồn và say...
...nhậu của bạn...
....Bạn vờ say
...Nhậu của mình...hix....

Amen

Someone Đã viết:Quán rượu đã lâu vắng chủ nhà
Rượu cạn mồi nhẵm khách chẳng xa
Chỉ vì khoa phổ (KHPT) tình củm lắm
Nhân chủ đi vắng khách phá nhà
ke ke....

29.11.2006

Noname Đã viết:Ai cha cô bé dám phá nhà
Quán đây có chủ đó à nha!
Lỡ ghé thì vào nhâm chút rượu
Whisky thượng hạn cũng gọi là

Cảm ơn SomeOne đã có lòng
Ghé thăm quán ế có người mong
Dạo này lỗ lã buồn uống rượu
Say rã say rời quán bỏ không!

30.11.2006




trungducdaklak Đã viết:tại hạ muốn say sợ quấy rầy
liệu ghé vô đây mắc tiền ko
chân phiêu bồng bạc chẳng có
hỏi rằng chủ quán có biếu không

30.11.2006

Noname Đã viết:Biếu không chỉ biếu chén rượu chào!
X.O thì giá nó hơi cao
Phải duyên bằng hữu xin giảm giá
Rượu này khách uống-Chỉ một hào!

30.11.2006

Someone Đã viết:Nghe No mời chào thật là iêu
X.O mà giá chẳng bao nhiêu
Rượu ngon dù chủ quán hơi xấu
Pà kon vô uống cho đỡ sầu...

01.12.2006

Noname Đã viết:Chủ quán xấu là đã hóa trang
Biết đâu sánh được với Phan An
Remi nhấm nháp cho lòng thắm
Ấm lòng tao khách, ấm tim nàng .

01.12.2006

Someone Đã viết:Một ly mà sao đã đau đầu
Rượu nhạt chớ có phải mạnh đâu
Chắc rượu chẳng say chỉ say bóng
Lão nguyệt đang ngồi khóc u sầu

Chắc là ta say quá mà thôi
Chủ quán ăn mặc tuy lôi thôi
Nhưng ngó kỹ mặt cũng được lắm
Y chang lão No mới ... cạo đầu

01.12.2006

Noname Đã viết:Lão nguyệt cớ sao lại u sầu
Phải chăng nhân thế lắm niềm đau
Se duyên hết chỉ nên ngồi khóc
Hay lão cũng thèm được có nhau!

No có cạo đầu cũng bởi So
Xưa nay No có chọc ai đâu
Sao người phương ấy hoài châm chọc
Đến nỗi sầu mang tới..cạo đầu!

01.12.2006

Someone Đã viết:Hôm nay vào uống rượu làm thơ
Ngẫm mình thật đúng là lơ ngơ
Rượu ko biết uống mà cũng đú
để giờ say rũ...thật là khờ ...

Lão nguyệt hôm nay thấy sám hối
Vì uống rượu say lỡ phạm tội
Làm đứt chỉ hồng làm sao nối
Nên để con dế khóc ỉ ôi…

01.12.2006

cobe Đã viết:Hai Bác Làm Thơ Quả Là Hay
Em uống 2 ly đả thấy Say
Chỉ dám nói 4 câu gỏn gọn
Nói thêm chút xíu sẽ ăn đòn

Hay không vậy big green

01.12.2006

Noname Đã viết:Ai bảo uống vào ta không say
Uống quên sầu khổ, uống qua ngày
Say rũ cũng vui khờ cũng thích
Còn hơn tỉnh táo...chỉ ăn chay...

01.12.2006

Someone Đã viết:Hôm nay khóc lóc thế này thôi
Không người ta bảo thất tình rùi
Mà So chỉ bùn vào ngoáy bút
Một chút cho đời tươi chút thoai big green

01.12.2006
Noname Đã viết:Cứ uống nhiều vào ...! Chủ quán bao!
Viết nhiều một chút cũng không sao
Viết cho vơi hết buồn vui hận
Quán rượu lão đây vẫn đón chào!....

@cobe: Cũng được lắm

01.12.2006

Noname Đã viết:So buồn cứ viết thật nhiều thơ
Thế gian lắm chuyện khiến thân phờ
Quán rượu lão No luôn mời đón
Bao giờ dám bỏ khách bơ vơ!

01.12.2006

cobe Đã viết:So buồn cứ viết thật nhiều thơ
Em buồn đôi mái sẽ thẫn thờ
Chỉ Mong Lão No Cho Uống Thiếu
Bằng khộng quán Lão sẽ bị Thêu

Cám ơn BÁc NO Và Bác SO đã quá khen tại em thấy 2 Bác chơi vui quá ghé chơi 1 tý mà thui

01.12.2006

Noname Đã viết:Rượu quán lão đây chẳng lấy tiền
Lấy tình tri kỷ sướng như tiên
Khách vào "ghi nợ"(1) không tính lãi
Lão đây đã thấy hết ưu phiền

-------
Chú thích:
Ghi nợ: ghi vô sổ thơ của quán, làm vài câu là đủ trả tiền tra nước

01.12.2006

Noname Đã viết:Quán rượu hổm rày ế quá tay
Lão đây xin uống tới thật say
Say hết những vần thơ lục bát
Xỉn luôn bao khổ thất ngôn này
Có lẽ thói đời ham phú quý
Cho nên kiếp sống thích phô bày
Ta nguyện suốt đời trong quán rượu
Khỏi nhìn nhân thế phải chua cay!

13.12.2006

Someone Đã viết:Lão No uống rượu một mình nha
So đem Tiểu Tiên đến làm quà
Người đẹp hơn ngàn vạn mồi nhậu
Lão No thích chí cười khà khà...

he he... So kéo Tiểu Tiên sang đây say mí lão No nhá big green
TT ơi sang làm vài bài tửu thơ cho lão No chít đi big green

13.12.2006

Noname Đã viết:Mồi nhậu làm No đã choáng say
Tiểu tiên sang nữa chết No này
Bên ấy có thương cùng đối ẩm
Xin đừng chuốc rựơu chết lão đây!

13.12.2006

Someone Đã viết:Lão No ní nuận thật là hay
Lão ngồi uống rượu suốt cả ngày
Rượu nhiều lão uống mặt vẫn tỉnh
Người đẹp vừa đến lão đã say...not talking

13.12.2006

Noname Đã viết:Không say sao được mà không say
Người đẹp nghe rồi lão mới cay
Nửa say nữa tỉnh lão nằm vạ
Giờ So chuốc rượu lão..lăn quay

Có phải lão đây quá nhớ em
Nên cứ li bì như hũ hèm
Mong người phương ấy sang dìu dắt
Để lão thôi buồn trong hũ men.

13.12.2006

Someone Đã viết:Lão đâu có bùn trong hũ men
Vì đời thế sự lắm bon chen
Lão chán lão bỏ đi uống rượu
Mơ tưởng mộng đẹp trong chút mennot talking

13.12.2006
Noname Đã viết:Lão uống thật nhiều chén rượu thơ
Cho nên tay mỏi mắt bơ phờ
Chẳng lẽ ngập hồn trong men ấm
Có thấy khi nào lão hết mơ

Lão đây mơ mỗi tấm lều tranh
Ao cá đơn sơ lão để dành
Thả cần phiêu lãng quên ngày tháng
Vui cùng men rượu mặc công danh

13.12.2006

Someone Đã viết:Vậy thui tha cho lão hôm nay
Để lão lấy sức mà đi cày
Đào ao tát cá xây nhà nhỏ
Cùng em Tiên tửu suốt ngày ...say

13.12.2006

Noname Đã viết:Một hôm lấy sức đã đỡ rồi
Sáng ra đi nhậu nữa mới thôi!
Ước vọng muôn đời đây mộng ước
Đào ao tát cá chuyện xa xôi

Trước mắt lão đây chỉ thích chơi
Uống rượu xem hoa cho đã đời
Mai này có chết đây cũng thỏa
Một kiếp phong trần chẳng biết ngơi!

Có lẽ đời tàn tự bấy lâu
Từ khi uống rượu bởi hay rầu
Biết đến bao giờ xây đời mới
Để còn tính chuyện sống mai sau...

14.12.2006

Someone Đã viết:Có rượu thì thôi hãy cứ say
Hơi đâu mà ngẫm chuyện sau này
Vính nhục đời người qua vất vội
Như ta vừa tỉnh một cơn say...híc...

14.12.2006

Noname Đã viết:Uống rượu cả ngày chẳng thấy say
Có lẽ do bao tử mới thay ! ( cái cũ lủng lỗ nhiều quá )
Vinh nhục đời người còn nguyên cả
Đâu có hồi nào nên không bay!

14.12.2006

Someone Đã viết:Lão no mới uống mà đã say
So đâu có nói vinh nhục ... bay ???
Chỉ là sao nó qua nhanh vậy ?
Như vừa uống một hũ rượu cay Cool

Ơ mà lão ... lão...No nêm này
Lão là mèo già ... sao bít say ???
Người uống rượu say thì không lạ
Mèo uống rượu say ... lạ lắm thay
14.12.2006

Noname Đã viết:Mèo cũng uống say, chó cũng say
Chừng nào nhân thế hết đổi thay
Hết buồn hết khổ No hết uống
Xa lánh tìm quên mãi tháng ngày

14.12.2006

KHPT Đã viết:Ô hay sao lại chó-mèo đây??
Thơ So chưa nếm đã thấy cay.
Bác Nô ơi hỡi nem với chả.
"Rượu-So-Thơ" này ai hơn ai??!

14.12.2006
Someone Đã viết:chòi nghe ủ ê quá lão No, bi zờ từ người chuyển sang chó mèo uống rượu ha

Chó mèo uống rượu đều bị say
Chó say kêu ăng ẳng suốt ngày
Mèo say thì meo meo rùi ngủ
Rùi bùn ủ rũ quên tháng ngày...khà ..khà...

14.12.2006

Noname Đã viết:Đã thịt Chó mèo, lại chả nem
Rượu So đem tới có pha hèm
Phen này túy lúy trong men rượu
Cứ để suốt ngày mắt nhá nhem

Uống rượu ngâm thơ cái thú đời
Tâm hồn thư thả mãi rong chơi
Quán vắng bạn- tôi cùng đối ẩm
Có So rót rượu -Ôi! tuyệt vời!!!!!!!

14.12.2006

KHPT Đã viết:Nàng So mới đổi cái AVA
Bí ẩn làm sao với chúng TA.
Mém lỡ say men không kịp gượng.
Thiên đường gần lém- trần thế....xa
Thôi đành bác rót tôi uống vậy.worried
Còn So ngâm vài khúc thơ tình.
Chếnh choáng ngàn chung say hay tỉnh.
Bác có làm gì tôi cũng thinh (lặng thinh ) big green!

14.12.2006

Noname Đã viết:Có phải làm gì bác cũng thinh ?:rolling eyes
Rót rượu cho nhau chuyện thường tình
Để So chuốc rượu say bằng thích
Vào cùng say xỉn thế mới kinh worried

Cũng biết rằng So ngâm thơ hay
Làm cho lòng bác giống tôi đây
Phiêu lãng mộng mơ nơi ảo mộng
Tỉnh rồi mà cứ ngỡ như say!

14.12.2006

Someone Đã viết:Hôm nay uống rượu thấy hay hay
Mối nhắm thịt dê ...đã quá này
Dê trắng ông bếp làm TÀI thế ?
Thịt nhon ngâm rượu cho nó cay
Còn kia là đĩa thịt dê đen
ăn NO rùi mà vẫn thấy thèm
Oh, So rót thêm một chén rượu
Mời các mem mới cho đã nhen :p

Có hai kon dê đều bị đem nhúng lẩu gòi kòn lèm được cí giề chớ
14.12.2006

KHPT Đã viết:Choày- hết chó- hết mèo - giờ tới dê.
Pó tay chấm net No's Hiền Thê .
Muốn wính mà So ở xa wá.
Mướn giang hồ dế - cắt tóc thề.

14.12.2006

DUC THUAN Đã viết:Mấy bác làm thơ thì quá hay
Nhưng mà tửu lượng thế nào đây ?
Cho em hỏi khí câu không phải...
Bác Tài, bac No được mấy chai ??

Em chỉ biết làm thơ bút tre
Một chút rượu thôi đã le te
Tiếng thì rượu hay, hay chẳng mấy
Độ dăm ba chén đã say nhè

14.12.2006

Someone Đã viết:Gìa Tài xem ra cũng ác ghê
Có mún một trận bê cê lê ??? Cool
Đàn em So ở Sài nhìu lém
Hôm nèo So điện .. cắt râu Dê

14.12.2006
KHPT Đã viết:Tửu lượng khi buồn cũng vài chai.
Nhưng dzui thì uống được hai ba thùng.
Bút tre hội kiến anh hùng.
Rượu bia chi lắm-khùng khùng khi say
14.12.2006

tieutien Đã viết:Rượu vào lời lẽ phun ra
Ngọc ngà hổng có, chẳng qua mùi hèm
Bạn bè gặp bảo "hông quen"
Ôm chân cột đèn thân mật "chào ông"

Ra đường thiên hạ gọi "Ngông"
Về nhà vợ hãi "Ô ! chồng mình sao" ?
Chiếu giường có sẵn không vào
Tới lúc cao trào "Ông ngủ ngoài hiên"

Trẻ con nhìn thấy bảo "Điên"
Người già lịch thiệp "Đừng làm phiền ta"
Thanh niên bực bội "Thôi cha"
Chỉ mấy đứa Gà nó gọi bằng "Anh"

Nhậu say ói mửa, hôi tanh
Đàn ông uống rượu như cành củi khô
Kính báo các chị, các cô
Nếu có kiếm bồ đừng kiếm "thằng say"

14.12.2006

trungducdaklak Đã viết:đã ngàn lần tỉnh rồi lại say
say cho quên hết bao tháng ngày
say cho lửa cháy tình tro bụi
đợi ngày em về anh hết say

***

nữ nhi hồng thượng thặng đây
bằng hửu nâng chum nghĩa khí dầy
tứ hải rảo bước mòn chân ngựa
dắt kiếm bên hông rũ bụi trần
phiêu bồng đã mệt ghé dừng chân
nâng lên ừng ực nữ nhi hồng
rượu rót vào lòng tình rực cháy
giai nhân nàng hỡi em có hay .

14.12.2006

DUC THUAN Đã viết:Bác Tài xỉn, bác No say
Hai bác ghẹo So giữa ban ngày
Này này em bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay

***

Này bác No....
Bác làm thơ rất dí dỏm và hay
Rượu chắc cũng khoảng vài chai (chai 1 lít)
Hôm nào có dịp em cùng bác
Đối thơ, đối ăm xem ai say ??

.....Sếp Tài có tham gia không ???Nếu ai thua thì phải bao tiền nhậu

15.12.2006

DUC THUAN Đã viết:1 chai, 2 chai, lại 3 chai
Mồi nhậu chỉ có cóc, ổi, xoài
Chai 4, chai 5, mồi vừa hết
Xỉn quắc cần câu đến sáng mai

khà khà....em nhái thơ của cụ Hồ cũng được đấy chứ ????

15.12.2006

Noname Đã viết:Không ghẹo So chứ chẳng lẽ đi ghẹo chú mày hử? Tức cười!

Trêu hoa ghẹo nguyệt chuyện phàm nhân
Sao xứng tửu tiên giữa cõi trần
Hang hùm chốn ấy mà không mó
Bạn bè thi tửu nói ta đần!

***

Anh tỉnh ngàn lần cũng như say
Vì anh chả nhớ tháng lẫn ngày
Lửa cháy tình anh anh không biết
Có lẽ em về mới hết ngây!

15.12.2006

trungducdaklak Đã viết:lửa tình rực cháy trong tim đây
vì em đã xoá bao tháng ngày
giọt rượu chia đôi tình xẻ nửa
ngày em khép cửa ngày anh say

***

biên cương trấn thủ bao ngày
ải quan cô độc vui say tửu lầu
kỹ nữ nàng đến từ đâu
tì bà âm vọng tình sầu thiên thu
ảo ảo thực thực hư hư
khiến ta say tửu mà như say tình
bồi hồi lòng dạ chẳng minh
kỹ nữ nàng cũng truân tình giống ta
gió sương biên ải là nhà
tiếng đàn lưu lạc tiếng ca nổi chìm

than ôi trong coi nhân sinh
còn bao duyên nữa đứt tình đoạn ca .

( tặng bác no ngẫm chơi .)

15.12.2006

trungducdaklak Đã viết:quán sao vắng đến nao lòng
giáng sinh bận quá phải không
cơm áo gạo tiền mi hay nhỉ
lẽ nào vì thế lại chia ly
18.12.2006
Noname Đã viết:Quán vắng chỉ mình tôi với bác
Thôi làm chén rượu để ấm lòng
Uống cho quên hết...đời chua chát
Trả hồn phiêu lãng với hư không!

18.12.2006

Someone Đã viết:Hôm nay So lại mún vào say
Vắng mặt quán thơ cũng mấy ngày
Thấy thật có lỗi mí bằng hữu
Tự phạt cho mình chén rượu cay not talking

20.12.2006

Noname Đã viết:Tự phạt một ly tỏ lòng thành
Thêm ly tự phạt bỏ tụi anh
Thứ ba thêm một vì mất tích
Uống cạn nha So chớ để dành!


20.12.2006

Someone Đã viết:Ba ly rượu phạt uống thật nhanh
Xin chớ trách nhau So lòng thành
Chỉ vì thi lại .. nên mí vắng worried
Bóng người qua lại quán của anh (mèo già big green )

20.12.2006

Noname Đã viết:Thi lại làm bài có được không?
Trúng tủ rồi hay đã đi tong
Đóng tiền học tiếp ...ôi chua lắm
Rượu phạt vô đi cho ấm lòng

Ba ly rượu phạt đà uống cạn
Bây giờ xin kính tiếp một ly
Giáng Sinh vui vẻ..! Đây lời chúc!
Chúc vui chúc khỏe chẳng lo gì.

20.12.2006

Someone Đã viết:Hix...bác No lại nhắc đến nỗi đau
Lệch tủ nên mí phải thi vòng sau
Chủ nhật nì So mí lên thớt
Thôi vô quán bác uống bớt sầu

thay mẹt pà kon box thơ cúm ưn lời chúc Giáng sinh dễ xương của bác á

20.12.2006

Noname Đã viết:Ta lại say rồi ta lại say
Say men nồng ấm Giáng Sinh này
Say tình còn dữ hơn say rượu
Chẳng biết bao giờ mới tỉnh đây?

Ta lại đau rồi ta lại đau!
Càng say càng thấm hết nỗi sầu
Có lẽ tình yêu là thế đấy!
Chẳng biết bao giờ mới có nhau?

25.12.2006

trungducdaklak Đã viết:thế gian hai chữ rượu tình
lệ rơi máu đổ mà kinh lòng người
bể khổ một chữ tình thôi
san sẽ tình người cũng chữ rượu kia

tái hợp rồi lại chia lìa
tình nhân bao lứa đầm đìa lệ rơi
thề non hẹn biển ngút trời
khi vào cám dỗ phụ người phụ ta

chữ tình chữ rượu ngẫm ra
chia ly san sẻ xác hoa lìa cành

(hoa lìa cành thìa hoa sẽ héo khô mà chít )sad

25.12.2006
Noname Đã viết:Mấy ngày nay mạng cứ mãi chập chờn
Nên thơ thẩn trong lòng ta tràn ngập
Trái tim yêu bị ai nào lấy cắp
Để bỏ vào một khối rượu đơn côi!

Mấy hôm nay ôm nỗi nhớ xa xôi
Những ngày qua say men nồng ấp ủ
Lúc tàn canh ngập chìm trong giấc ngủ
Chẳng biết mình đang tỉnh hay say!


29.12.2006

' Đã viết:một chữ tình trăm lần say
một chữ sầu ngàn ngày xỉn
xỉn rồi say...say rồi xỉn
bao năm qua chưa hề tỉnh

em phụ tình em theo tiền
bỏ lại ta kẻ hóa điên
say men tiền em theo chồng
ta căm hận cả mùa đông

08.01.2007

tieutien Đã viết:Cớ chi hết Tỉnh đến Say ?
Cớ chi phải khổ cả Ngày lẫn Đêm ?
Chữ Tình gợn sóng - Tình êm
Đem men say Đến cho Buồn lên ngôi

08.01.2007

trungducdaklak Đã viết:chữ tình trong trái tim tôi
yêu người yêu quá nên người đá đau
chữ tình vì thế lệ châu
chữ say kia giải buồn đau chữ tình

08.01.2007

Noname Đã viết:Bởi vì yêu quá nên say
Bởi vì nhung nhớ cả ngày lẫn đêm
Ước mong một mối tình êm
Nhưng đành say khước cho buồn lên ngôi

08.01.2007

trungducdaklak Đã viết:chủ quán cho ta một chai thôi
ta muốn rũ đi chút bụi đời
xua tan trắc ẩn một kiếp người
thả hồn theo gió lướt mây trôi

chủ quán đâu rồi khách đơn côi
ngẫm ta trăm bạn bạn đâu rồi
những lúc tề tựu nhộn cuộc chơi
giật mình lẻ bóng chẳng một người

ly đã cạn rồi lại đầy thôi
có say ta mới thanh thản đời
tỉnh lại làm chi dòng ngược xuôi

12.01.2007

Noname Đã viết:Chỉ uống một chai sao đủ say
Chỉ cho hồn ấy lại sầu thay
Để lòng quặn đắng niềm chua xót
Xót chuyện tình duyên sao đắng cay

Chủ quán đây rồi! Chủ quán đây
Cớ sao quan khách mãi đọa đày
Đọa đày thân xác trong men rượu
Hà cớ vì sao đến nỗi này?

Thôi vào cạn với lão vài chung
Uống cho trời đất hết mông lung
Uống cho thỏa hết duyên tao ngộ
Mặc cho nhân thế mãi lạnh lùng
12.01.2007

trungducdaklak Đã viết:rhum nhé chủ quán khỏi chanh đường
tôi muốn xóa sạch mọi sầu vương
quên đi sỏi đá những chặng đường
để hồn thanh thản gió reo vui

khổ đau sương gió đã nhiều rồi
biển vẫn gào thét vẫn chờ tôi
những lúc phong ba đã gục xuống
rồi lại gượng lên níu gió trời

lạc hồn biển cả bước chơi vơi
tìm trong đêm tối một nụ cười
vô thần gọi mãi tôi gặp tôi
nâng ly lên uống...đã cạn rồi

13.01.2007
Noname Đã viết:Rum set uống vào dạ nóng thay
Vết sầu sao xóa bởi men cay
Có lẽ duyên tình còn trắc trở
Nên buồn se sắc gió heo may

Cứ mặc thế gian sầu với khổ
Đành cùng men rượu xoá niềm đau
Dẫu nắng như thiêu mưa có đổ
Uống đi cho vơi bớt ưu sầu

15.01.2007

trungducdaklak Đã viết:uống cùng anh nhé! cạn ly này
rồi ta say nhé ta cùng say
say trong một cõi mộng trang đài
ta bên nhau mãi tay trong tay

ngã vào anh nhé nếu em say
cho anh gởi nhé nụ hôn này
mai sau em hỡi nếu có say
bờ vai anh ấm em về đây

***

tôi say
cứ để tôi say
đừng lay tôi tỉnh
đong đầy sầu vương
tôi đau
đau chốn tình trường
là kẻ đến trước lại buông rơi tình

say hoài từ buổi bình minh
đến khi nắng tắt thấy mình vẫn say
lửa lòng rực cháy rượu đây
chẳng như tình đó đổi thay phũ phàng
tình kia say mộng bạc vàng
tôi hoài say rượu vì mang chữ tình

16.01.2007

Noname Đã viết:Anh say thì mặc anh say
Tôi nào có tỉnh mà lay làm gì!
Anh đau đau chốn tình trường
Còn tôi hụt hẫng yêu thương trong đời

Anh say từ buổi bình minh
Tôi say từ lúc thấy mình biết yêu
Chữ tình đau khổ đã nhiều
Chữ say quên hết bao nhiêu ưu phiền

16.01.2007

trungducdaklak Đã viết:mấy ngày không ghé vào chốn này
hôm nay ta uống cho thật say
say cho sung sướng cái thân này
chén cạn tình đầy ngất ngư bay

hỉ nộ ố ái lắm cái say
say rùi công nhận thiệt là hay
người thì lơ lững như trên mây
bước thì chập chững hết đọa đày

còn chờ gì nữa ngồi vào đây
tôi đá anh đỡ ta cùng say
phiền muộn nhân thế chuyện ngàn ngày
tôi anh bẻ nửa ...quên hết ngay

29.01.2007

trungducdaklak Đã viết:luân hồi một kiếp tử sinh
trải bao sóng gió một mình ta say
chữ tình là chữ đọa đày
xa thời thương nhớ gần hay dỗi hờn
giông bão chẳng rõ nguồn cơn
một giọt rượu nhỏ cũng hờn biễn đông

xa mặt mà chẳng phai lòng
thì chữ tình ấy là trong mơ rồi
cái gì mà thử lửa mồi
thì dù đình vững cũng thời tàn suy
chữ chung chữ thủy ...chữ gì
chữ tiền chữ bạc nó đì mất tăm

30.12.2006

trungducdaklak Đã viết:ly tràn giọt vắng sầu vô hạn
bể cạn tình đầy ngất ngư say!

31.01.2007

Noname Đã viết:Ta cạn chén nào cùng nhau cạn chén
Chén vô tư và một chén bạn bè
Ta nhớ nhau từ đông lạnh sang hè
Nào cùng uống và ta mừng hội ngộ

Tôi và anh hai thuyền hai bến đỗ
Cách xa nhau mổi đứa một phương trời
Ta còn nhớ những ngày tháng tuyệt vời
Cùng nâng chén cùng hát ca đồng điệu

Cảm xúc tôi chỉ mình anh hiểu
Nỗi lòng tôi anh cũng biết nhiều hơn
Có đêm dài trong những nỗi cô đơn
Nhớ về anh và những ngày chè chén

Tôi để đó trái tim dồn nén
Những tình thân thắm thiết thuở còn thơ
Đường tôi đi trên những giấc mơ
Lối anh bước lại trên đời thực

Có đôi lúc tôi sa lầy xuống vực
Anh kéo tôi lên an ủi dỗ dành
Nên giờ đây mỗi lúc nhớ về anh
Tràn ý nghĩ mến thương và nể trọng….

31.01.2007

trungducdaklak Đã viết:tiger lạnh mười chai thôi
tôm sú hấp bia một dĩa mồi
cho thêm gói mèo nữa em ơi
hôm nay mình ta...say với đời

***

ta lại một mình cái thú vui
nâng lên chén đắng chẳng cần mồi
ly đầy ly cạn lại dầy thôi
tay nâng tay rót mặc kệ đời

ta lại say rồi chuyện thường thôi
đếm làm sao hết giữa cuộc đời
lại nâng ly uống giọt giọt rơi
giọt vui chẳng thấy toàn buồn thôi !

31.01.2007

Noname Đã viết:Cớ sao buồn thế kẻ đơn côi
Không mồi chỉ rượu nhắm lẻ loi
Bạn hữu phương trời sao đối ẩm
Bao giờ hội ngộ hết xa xôi!

Ta say quên hết những ngày qua
Đứng giữa nhân gian đâu cũng nhà
Chẳng biết riêng mình đâu một chốn
Cái gì giờ cũng của người ta.

Ta say chỉ nhớ một mình em
Quay quắt cuồng si trong bóng đêm
Có lẽ duyên mình trời đã cắt
Nên gờ lẻ bóng mãi say mèm!

01.02.2007

trungducdaklak Đã viết:chồn chân mỏi gối giữa dòng đời
quán nhỏ nâng ly thả hồn trôi
xa rời cái kiếp thủa ăn chơi
hay gì cái thói ngạo nghễ đời

xa nhé lũ bạn chuyên xỉa mồi
vứt luôn tình ái những đêm vui
câm đi đểu cáng những điệu cười
cút đi cái kiểu dạ, lời, chia đôi

ôi chao !...say nên mới lỡ buông lời
chứ mà khi tỉnh gan trời...cũng im.

01.02.2007
trungducdaklak Đã viết:ực...
ly một... ly hai...ly tiếp này
khà....
ly tình...ly nghĩa...ly đắng cay
ly xua nhân thế vạn sầu này
ly tiễn hồng nhan ly chia tay
hix...
chém cha cái kiếp lẻ bóng này
người vui như hội ta lại say
kìa đôi trai gái tay trong tay
ta ngồi xó lạnh ...xỉn tháng ngày...
ực..khà...

03.02.2007

tieutien Đã viết:Uống đi anh........
Một bát tiết canh
Cùng đĩa rau xanh
Và mấy củ hành........
Ta thành bợm nhậu.......

...... Nhậu có gì xấu
Muốn giải u sầu
Nào tội chi đâu
Gật đầu......ừ.....Nhậu
........ Quây quần nồi lẩu
Gói đậu phộng rang
Chúng ta hiên ngang.......
Nâng ly chạm cốc.......

03.02.2007

trungducdaklak Đã viết:tiểu tiên nàng ấy thật là hay
nữ nhi khí phách chẳng kém râu mày
phố núi nơi này nếu nàng rảnh
đức mỗ mời nàng bay ra đây
thưởng trăng đối ẩm , ta nàng say !

03.02.2007

Noname Đã viết:Làm gì đây trong một cuối tuần buồn
Anh thơ thẩn khẽ nhìn mây qua cửa
Biết làm gì khi đời qua gần nửa
Mà trong tay chẳng có lấy mảnh tình

Cuối tuần buồn anh trơ trọi một mình
Lặng lẽ hát với cây đàn thân thuộc
Bệnh trái tim biết tìm đâu thầy thuốc?
Cứ mặc đời xuôi ngược với thời gian

Ừ! Cũng may còn mấy đứa bạn quen!
Thôi tụm lại ta chén cha chén chú
Uống lâng lâng rồi ta ôn chuyện cũ
Thuở ngày xưa thời trung học mộng mơ…

Tôi biết anh từ cái thuở còn thơ
Đứa giỏi văn còn thằng kia giỏi toán
Bao buồn vui hai đứa đều hưởng trọn
Sao kiếp người vẫn lạc lõng làm sao!

Tuổi càng lớn, cái sự học càng cao
Nhưng duyên số hai thằng đều lận đận
Uống đi anh, cho quên sầu quên hận
Cho quên đi cái mệt mỏi đời thường

Đời dạy cho ta cái thú yêu thương
Nhưng với ta đó là điều xa xỉ
Không phải ta hẹp hòi hay ích kỷ
Mà chỉ vì không tìm thấy nữa kia!

Uống đi anh, cuối tuần đã về khuya!
Làm ly cuối rồi về nơi cuối nẻo
Cuối tuần buồn con tim ta dần héo
Những yêu thương ngụp lặn với men say

Rượu đã tàn, thôi ta hãy chia tay
Chờ dịp khác, thôi ta chờ dịp khác
Cuối tuần buồn, có anh ta cùng hát
Bài cô đơn, bài khao khát yêu đương

Rượu đã tàn ta mỗi đứa một đường
Sao cứ mãi bước chung cùng nhau thế?
Thôi cứ mặc…mặc đời nhìn ta ngạo nghễ
Một tuần qua…một tuần tới lại qua…

05/02/07

trungducdaklak Đã viết:đêm dài cháng váng men say
say trong cô lẽ với ngày xa xưa
ta say...say tự bao giờ
hỏi trăng, hỏi gió cũng thua lắc đầu

ta say... say tại vì đâu
mà sao uống mãi ly sầu chẳng vơi
kìa ly thương nhớ lại mời
uống ly thương nhớ...đến hồi đắng cay

06.02.2007

tieutien Đã viết:Đời nghiêng ngả
Thân xác tơi tả
Tâm hồn buông thả
Quên tất cả
Để Say.

Ngày qua ngày
Say rồi say
Bay..bay......bay
Vào cõi mộng

Rồi con tim xao động
Nghiêng ngả trước bóng hồng
Tâm hồn ta bay bổng
Say. Tình trong giấc mộng.

06.02.2007
Trang: 1 2 3 4