Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Khóc...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Trích dẫn:Em không còn khóc nữa đâu anh
Dẫu nước mắt chưa ngừng rơi...mặn chát
Dẫu trái tim chưa từng thôi khao khát
Cơn gió chiều thổi rạp đám cỏ xanh.

Em không còn khóc nữa đâu anh
Dẫu nắng chiều nay không vàng cổ tích
Bởi em biết - chỉ màn đêm tĩnh mịch
Làm bạn cùng em trong những lúc buồn...

Em nói thật mà - nước mắt sẽ ngừng tuôn
Dòng tin cuối và một lời xin lỗi
Anh vĩnh viễn chẳng là người có tội
Chỉ tại em...mang nỗi nhớ lên trời.

Em biết rằng thời gian cứ lặng trôi
Chẳng cho em một lần về hôm ấy
Lời chia tay ngọt ngào, đơn giản vậy
Thì khóc hoài vô nghĩa đúng không anh?...

babyangle262
Trích dẫn:Khóc đi em, để thấy mình vụng dại
Còn ngu ngơ giữa một kiếp trầm luân
Lệ hãy tuôn như đứng trước mộ phần
Trong cuồng dại bởi lòng mong sự sống.

Khóc đi em, nhưng đừng cầu gột rửa
Chuỗi ngày xưa như vết cứa vào tim
Nước mắt rơi nào đổi sự yên bình ?
Nhưng để nhớ bởi một lần hoen ố.

Khóc đi em, lòng đừng lên bão tố
Vết thương đau cắt bỏ khối dư thừa
Trời đã bình yên sau những cơn mưa
Lòng sẽ tiếc giọt lệ thừa mới đổ.

Khóc đi em, để thấy mình khốn khổ
Đi chông chênh trên nhịp bước yêu thương
Men lên nhanh bởi có sẵn mật đường
Tình bãng lãng mong gì câu son sắt.

Khóc đi em, đó chính là cóp nhặt
Những yêu thương vỡ vụn lỡ trao người
Nén thật đầy trong một trái tim thôi
Đừng ruồng bỏ cho lòng nên uất hận.

cùnkiếm
Trích dẫn:Em đã trót đa mang nên nước mắt
Không ngừng rơi cho cơn gió cuối mùa
Em đã trót trao mảnh trăng héo úa
Ước thổi mình như những cánh sao bay...

Em đã trót ngây thơ và vụng dại
Gửi trái tim cho một kẻ đa tình
Em đã trót đớn đau...rồi thức tỉnh
Nhận ra mình là số lẻ đời anh...

babyangle262
Trích dẫn:Khóc làm gì khi hạnh phúc chưa tan
khóc làm gì khi bờ môi còn ướt
Khóc làm gì để biết một ngày mai
Khi thức dậy một mình em ở đó.

Cười lên đi cho ngày mai hạnh phúc
Khóc làm gì nước mắt có vui đâu
Rồi một mai em là người hạnh phúc
Có một người lặng lẽ nói yêu em .

dracula3000
Trích dẫn:Em sẽ khóc để không quên nỗi sầu
Vì em biết mình chỉ khóc vì anh
Dẫu như thế em cũng chẳng cho anh thấy
Giọt nước mắt ấm lăn dài trên má
Bờ môi anh mật ngọt ấm nồng
Để em tin và rồi trót yêu
Ánh mắt anh đa tình quyến rũ
Để cho em nhớ mãi không thôi
Nhưng mà giờ đây còn lại gì
Ngoài những giọt nước mắt em rơi

Nhất Tích Kiếm
Trích dẫn:Ôi cuộc đời có bấy nhiêu lâu
Sống làm chi mang bao nỗi muộn phiền
Nhắm mắt lại chỉ một giấc chiêm bao
Và ngày mai hạnh phúc lại ngập tràn.

dracula3000
Trích dẫn:Nếu được giấu tình yêu trong túi áo
Em sẽ móc ra mỗi lúc em buồn
Nếu được giam anh giữa muôn chiều ảo ảnh
Em sẽ trọn đời...thổi khói giữa chiều sương...

Hồi xưa có lần em đã viết như thếHuhHuh

babyangle262
Trích dẫn:ví tình yêu mà bỏ vào túi để mà móc ra nghe vui thật đấy tỷ 007007

Em ước mình là ngọn gió vô tình
Chợt đến rồi chợt đi
Em ước mình là giọt mưa ngâu
Vụn vỡ khi chạm đất
Em ước mình là đôi cánh nhỏ
Bay lên cao xóa tan nỗi sầu
Em ước tim mình thật băng giá
Để không còn thấy xót xa
Em ước nước mắt mình tan biến
Để em không phải khóc vì anh....

Nhất Tích Kiếm
Trích dẫn:Ừ thì yêu đủ một lần
Tình dăm ba bữa, vài phân nỗi buồn
Cạn lời rao chút nhớ suông
Dối gian là thế, ta đường bơ vơ...
Ừ thì yêu phải đợi chờ
Dăm ngày ta cũng giả vờ thủy chung
Gắng gom về chút nhớ nhung
Hết yêu, ta giữ làm vùng đơn côi.
Biết rằng tình ngắn mà thôi
Cũng về khóc ướt một trời tương tư,
Lỡ tay chạm tiếng giã từ
Đành về chép lại vần thơ...một mình...

@Tích Kiếm: nếu móc đc ra như thế chắc tỷ móc cả ngày

babyangle262
Trích dẫn:tình iu mà bỏ vào túi dc mụi thà chết chứ hok móc ra để mất nó


Người đến bên tôi chiều gió thoảng
Hương hoa sữa quyện vào gió chiều
Thoảng đâu đây tiếng cười trẻ thơ
Người đến mang cho tôi nụ cười

Rồi tôi nghe trái tim mình thổn thức
Chợt nhớ nhung một bóng hình ai
Rồi tôi bất giác gọi tên người
Dẫu phương trời người chẳng hay

Người mãi xem tôi như em gái nhỏ
Nhưng lòng tôi trót yêu người rồi
Dẫu biết rằng sẽ đau
Nhưng tôi vẫn không thễ quên

Ánh mắt, nụ cười cái vuốt nhẹ tóc
Người chẳng còn dành cho tôi
Giờ bên người có bóng hình ai
Chợt nghe lòng thấy xót xa

Đêm về trên con phố nhỏ
Suốt năm canh thao thức
Tôi chỉ biết
Khóc..........

Nhất Tích Kiếm
Trang: 1 2