Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ở đây có???
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Ở đây, có lắm nhà thơ
Có hoa si dại, có bờ ngóng trông
Có trăng thống thiết nỗi lòng
Có hồ van vỉ chờ mong tháng ngày
Có câu khúc giải trời mây
Có lời thầm kín tỏ bày nguồn cơn
Vâng , thưa có một chút hờn!
Chút yêu gửi gắm vào mơn mởn mùa
Có lòng sấp ngửa hơn thua
Ừ thì giận dỗi có chừa người ta?
Tạt ngang, vài phút ta bà
Làm người du lãm cầm hoa thẹn thùng
PD
Ở đây có Bác Phiêu Dao
Thi từ thơ phú dạt dào như mây
Vào nhà cũng bấy lâu nay
Ít thưa ít thốt vui vầy cõi riêng
Lúc thì thơ đẫm chất thiền
Khi thời hoang dại như điên Biên Hòa
Chợt hồn rơi cõi ta bà
Lời thơ nhuốm lệ nấp tà chữ câu
Avatar diễn mặc rầu
Ngoài đời xinh xấu ai đâu biết cùng

Ở đây có nữ, có nam
Có già, có trẻ, có hàm dưới trên.
Ở đây có kẻ đè tên,
Có người cố ý danh quên chẳng đề.
Ở đây có kẻ đi về,
Người vào tán gẫu phố quê cũng đầy.
Ở đây cũng có hội này,
Khi thì đê tiện, khi đầy tình thân.
Ở đây xa lại thấy gần,
Gia đình bé nhỏ dần dần lớn lên ...

Ở đây có lắm dê con
Ngứa sừng húc dậu thưa mon men rào
Ở đây cũng có thi hào
Tửu vào thi cứ ào ào tuôn ra
Ở đây cũng có đại gia
Ngày vào mạng lướt, đêm ra vũ trường
Ở đây cũng có kẻ cuồng
Ngạo nhân ngạo thế, đứng đường chém ngông
Ở đây thằng cũng như ông,
Đằng sau cái nick, có không cái tình
Ở đây cũng giống nhà mình
Mèo kêu, chó sủa, chuột rình gà con,
Ở đây bia miệng cũng mòn
Chục năm không biết có còn web không ....


ở đây có kẻ Sài gòn
có người Hà nội vẫn còn họa thơ
ở đây đôi lúc thẩn thờ
không ít người thở ra thơ ào ào
ở đây nói chuyện phều phào
xong rồi thì vẫn; tụi mình bồ thôi!
ở đây có kẻ mồ côi
tự mình muốn lập lẻ loi góc trời
ở đây lắm kẻ bụi đời
cho nên ngổ ngáo ngạo đời ngông nghênh
ở đây chữ nghĩa bấp bênh
nhiều khi cũng có hớ hênh là thường
ở đây cũng có tình thương
chẳng qua chưa dịp tỏ tường mà thôi
ở đây zậy đó ai ơi!
Ở đây, cũng chẳng còn ai
Bạn bè mất dạng gọi hoài chẳng nghe
Ở đây, lại cũng ra về
Một ly sinh tố, cà phê uống rồi!
Ở đây, chẳng có ai chơi
Bốn năm chẳng có mấy lời hỏi thăm
Ở đây, chẳng có tiếng tăm
Trăng nghiêng, rượu đắng, ta nằm mình ên.
pd