Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Thông thường sau cảnh binh đao chém giết nhau.Thế giới Thi Ẩm lầu bật chợt bình yên đến đáng sợ..nhưng không đâu đó vẫn xuất phát những cơn sóng ngầm âm ỉ như đang trông đợi thời cơ để bùng cháy..

Trong lúc chờ đợi chúng ta hãy viết những vần thơ tỏ tình hãi hùng nhất..để tỏ tình cùng Minh Thy ..tất nhiên là ầu ơ ví dầu cho vui thôi.
[Hình: off7.jpg]

Minh Thy và HTST

Giải nhất 1000 lượng
Giải nhì 700 lượng
Giải ba 500 lượng

Các bài đóng góp không được giải sẽ được tặng 100 lượng làm lộ phí và bút mực khi tham gia

Thành phần Ban Giám Khảo bao gồm các nhà thơ nữ và chủ khảo chính là nàng Minh Thy big green

Trân trọng kính mời ^^


Tài Trợ Chính : Ngạo Hâm

Chương trình kết thúc vào ngày Giổ tổ Hùng Vương.( Nói cho ngay Cụ Hùng mà không có vợ thì không có chúng ta ngày nay..Vì thế ta mượn pic này bày tỏ một đại diện của phụ nữ nhân ngày giổ Cụ vậy..
Điên vì Yêu Thy

Anh lạy em!
Đừng hiện hình trong hoang tối
Đừng nói cười và khiêu gợi nữa Thy ơi
Bóng Thy thôi
đủ làm khổ anh rồi

Đừng thả thơ, đừng vu vơ câu chữ
Để anh yên với giấc ngủ Nam Kha
Đừng để anh phải luyện thổi tù và
Rừng rậm rực chực nuốt chửng hương hoa

Đừng giam anh nơi ngục tù ảo ảnh
Đừng đoạ đày hoạ viễn cảnh nên thơ
Bởi yêu Thy anh quá đỗi khạo khờ
Vũ cuồng say sóng tình dâng bão tố

Một lần thôi chỉ một lần hạnh ngộ
Để lệ thương khả ố khắp loan châu
Có chia tay em đừng dụng tới hai câu
Bái Biệt anh, và trăm năm tan vỡ

NTCS
Có 2 bài (không phải của em) cá chép về cho nhộn nhịp :

(20-02-2011, 07:47 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(20-02-2011, 06:55 PM)MinhThy Đã viết: [ -> ]Anh làm thơ cho ai
Mà đong đầy da diết
Vào chén tình ly biệt
Ngỡ đã cạn lâu rồi

20.2.2011

Anh làm thơ cho em
Tháng Giêng trời ươm nắng
Gởi vần thơ lẳng lặng
Lên vòm trời xanh xanh

Anh làm thơ cho anh
Ngôn từ nghe mặn đắng*
Anh làm thơ cho em
Ngôn từ nghe sâu lắng

Tháng Giêng trời ươm nắng
Hoa cải vàng nghiêng nghiêng
Câu thơ giờ hiển hiện
Một lời yêu hồn nhiên.

(21-02-2011, 12:32 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Anh sẽ không rời xa em đâu
Biết bao nhiêu mộng dệt ban đầu
Trao người trao cả hồn ngây dại
Có dễ gì ta được biết nhau

Anh sẽ không rời yêu dấu đâu
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn xanh màu
Ta đưa vào cõi mơ huyền bí
Trải ái ân hòa tim với nhau

Có đêm lạnh buốc lòng tê tái
Mơ bóng người yêu chợt bước về
Cho đắm say mềm trong bể ái
Trọn cả đời nhau trong đê mê

Có đêm không ngủ tìm gì nhỉ
Một lối đi ra giấc mộng hờ
Có phải duyên là bi với lụy
Quanh đời trơ trọi những duyên tơ

Anh ước bên người say đắm say
Mặc cho trần thế có lưu đày
Ta có ta rồi thôi đã vẹn
Còn gì hơn được mối duyên may...

hee hee



event kỳ cục dị??sao biết làm đặng rinh quà đây ??




Anh lạy em đó yêu anh đi
Cớ chi cứ đứng cười khì khì
Có yêu hay không thì nói đại
Yêu thử một lần đi Thy ơi

Hay em muốn anh phải năn nỉ
Yêu em...em bắt anh phải quỳ
Tay dâng bông hồng, tay trao nhẫn
Miệng thì lẩm bẩm "anh yêu Thy"

Ơ kìa, sao em lại ra đi
Chuyện này đâu có đáng là gì
Yêu em có sao anh nói vậy
Buồn lòng cũng đừng trách anh chi...

Vào ủng hộ lão Ngạo cái 014
(09-04-2011, 01:32 PM)lenne Đã viết: [ -> ]



event kỳ cục dị??sao biết làm đặng rinh quà đây ??





Thì lenne cứ phóng bút tỏ tỉnh đi,biết đâu rinh giải nhất thì sao ^^


bắt chước Dự Long




Minhthy ơi ơi - minh thy ơi

Em năn nỉ chị xương em đi

Nói ghét Ngạo- Long - và bét sỹ

Đặng em được thưởng tiền lì xì

huhu.. khó quá

Yêu Thy như thể yêu hoa
Yêu từ mái tóc yêu ra nick nè
Yêu Thy từ thuở khóc nhè
Đến khi tóc bạc vẫn là người yêu

p/s: em tham gia Event kiếm tiền thưởng của huynh Ngạo, đừng giận em crying
Tối qua say bỗng nằm mơ
Không dưng ta hóa... chàng khờ thủy chung
Iu Thy iu đến tận cùng
Như bia phải uống hết thùng mới ngưng rolling on the floor
nhìn cái even này ta đã biết kết quả thuộc về ai roài.
Trang: 1 2 3 4