Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đê Tiện Hành
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đê Tiện Hành


Thủa trời đất ngập trong ngụy biện
Ta phất cờ đê tiện đứng lên
Thân này nguyện trả đáp đền
Mài gươm chém gió máu lềnh Tín Lăng

Bẻ cong bút uốn quằn câu chữ
Kéo sương mờ lấp phủ Hàm Đan
Sáng ngời đầu trổ hào quang
Hùng tâm tráng chí rỡ ràng Đại Lương

Người dẫu chết xương còn trơ cốt
Hồn dặm xa múa cột hồng mây
Thái Huyền bạt sử óc lầy
Bên hiên gió thốc,nguyệt lay nhật tà

Hỡi đệ huynh tù và hiệu triệu
Nữ nhi hồng chả thiếu phần ai
Mưa quăng,gió giật ,tuyền đài
Khổng,Chu bái biệt lệ phai tình nồng


NTCS





Hôm nào mênh mần bài "Dê Tiến Hành"030030030
Gúm thật laughing Thi bá, thi tiên đang ra sức giành lại vương miện Nam khôi từ tay thi thánh. Chỉ có thi vương bình chân như vại, không biết âm mưu quỷ kế gì laughing
Ngạo ta có giành giật chi.Chẳng qua cao hứng nên đê tiện chút để lấy chút chất Ngạo mà thôi ^^
Đê tiện hành xác

Có thấy gì không, thấy gì không
Ngoài kia đê tiện nổi lên rồi
Vung gươm chém gió, trời ơi lạnh
Bẻ chữ cù cong, đất rụng rời

Có kẻ múa côn như vũ bão
Có người thổi sáo rất tinh vi
Tù và như khúc quân hành nhỉ?
Rạo rực đoàn quân đê tiện hồi

Thiên hạ nhìn vô hoảng hốt la
Trời ơi đê tiện nó ta bà
Xuất bản ra thêm cuốn bí kiếp
Thực hành tại chổ khỏi bôn ba

Ai vô đê tiện cho hỏi với
Chém gió ngày nay rất thịnh hành
Mấy chị khen anh dạo này khá
Phen này bám riết chẳng chịu tha.
Lão Lãnh quả ko hổ danh DT