Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Không đề
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ngày nắng mưa
Chập chờn như cơn nhớ
Hừng hực cuộn dâng, ào ạt tuôn trào
Như một trận mưa rào
Chẳng đủ ướt vườn chiều ngày nao loang lổ nắng
Trong cõi hồn chưa bao giờ bình lặng
Chiều của một ngày xa
Chiều của một ngày mãi không trôi
Chiều của một ngày em anh khác nhau hơi thở
Cúc vẫn tím một màu trăn trở
Đến tận bây giờ!!!!
Yên em nhé giữ cho mình thật khẽ
Lẫn niềm đau và cả những niềm vui
Anh sẽ đi bên đời em lặng lẽ
Uống yêu thương và cả những ưu phiền
Đêm
Tiềm thức đi hoang
Rớt vào mơ màng hư ảo
Đêm
Cõi hồn chao đảo
Ký ức lật nhào
Quá Khứ hoá tương lai
Bàn tay mẹ dịu hiền những buổi sáng mai
Đưa con khỏi giấc mơ trở về thực tại
Sao giây phút này không thể là mãi mãi
Để bây giờ con muốn sống như mơ
Con muốn mãi là mơ
Để tuổi thơ Ba dìu con bằng đôi tay chai sạn
Đôi tay vừa mới bắt đầu với nhật thường không mùi súng đạn
Để con bước những bước đầu đời
Chân chạm đất sơ khai.
Bước chân con giờ đã vững chông gai
Và Ba đã xa con về cùng mẹ
Ba !
Bất chợt giật mình giờ con đã làm Ba
Và con của con đã gọi Mẹ Ba là Ông Bà Nội
Thời gian trôi từng giờ từng giây tưởng dùng dằng mà hóa ra rất vội
Cuốn trôi những thứ gặp trên đường
Không trừ những yêu thương
Chỉ để lại bên đường
Riêng ta ngồi khóc
Mai trời Mọc Hay Không Mọc
Quan trọng gì
Rồi cũng sẽ qua
Như những ngày đã qua
Như những giờ đã qua
Như giây này cũng vừa qua.
Hôm nay tự nhiên
Làm phiền ý nghĩ
Đuổi nó chạy quanh
Không cho dừng lại
Để nó mệt phờ
Để ta ngẩn ngơ
Để ta ngơi nghỉ
Đời người dài thăm thẳm
Bước đi mãi chẳng thấy bờ đâu
Nếu chân ta mỏi mệt
Sẽ nghỉ ngơi chốn nao?
ơ hơ..

Người ta thường ví đời người ngắn ngủi lắm mà chị??
Em!
Đã lâu rồi
Tiếng tút đã thành quen
Khi nhấc máy gọi em

Em!
Giờ này chắc cũng đã quen
Phố lạ chắc không còn lạ nữa
Mỗi bữa cơm chắc chẳng cần chọn lựa
Món nào ăn đậm hương vị quê nhà.

Em!
Thế là xa
Dẫu cố dấu thật thà
Thì anh vẫn thấy lo một điều gì không thể nói
Rằng em sống có tốt không?

Em!
Giờ dẫu chằng còn vẹn nguyên trong nhau như thủa ban đầu
Thì em vẫn là người tôi chưa từng lạ
Dẫu tình yêu chúng ta đã đem gửi trả
Về chốn xưa với tuổi đã qua rồi

Em!
Có lẽ trong em tôi thực sự lạ rồi
Nên nhắn nhau đôi lời đã không còn quan trọng

Em!
Xin lần cuối gọi em trong đồng vọng
Cầu mong trên đường đời
Em sống được bình yên.
Tìm nhau trong chia phôi
Để thấy nhau nồng ấm
Mong chuyến tàu mãi chậm
Mong thời gian đừng trôi

Tìm nhau trong chia phôi
Để thấy nhau cần thiết
Tìm nhau trong luyến tiếc
Để thấy mình yêu nhau

Tìm nhau trong niềm đau
Để thấy mình vui sướng
Tìm nhau trong tâm tưởng
Để thấy mình trong nhau
Ta vẫn đi về trong cõi xa
Nắng mưa muôn thủa vẫn như là
Hái lá đội đầu bên lối cũ
Buông dù chung ướt dưới hiên xưa
Bao năm chốn nọ khôn hề đổi
Bấy ngày hai đứa vẹn nguyên chưa
Hai bóng vẫn chung thành một bóng*
Cùng nhau đi suốt tháng năm thừa **

* "Hai bóng chung lưng thành một bóng " ( Nguyễn Bính)
* " Trong tay em dâng cả tháng năm thừa ( Vũ Hoàng Chương)
Nói hết nhớ nghĩa là đang còn nhớ
Dẫu vu vơ cũng lỡ một đôi lần
Xa thật xa nhưng lại hóa thật gần
Trong ý niệm trong đầu trong tâm tưởng
Đêm nghĩ về đôi điều vất vưởng
Bỗng thấy mình trước ngưỡng cõi nhớ quên
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12