Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hồi hương ngẫu hứng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hồi hương ngẫu hứng

Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai


(Hạ Trương Chi)

Bài này cũng nhiều người dịch lục bát, tớ khoái thất cú nên dịch chơi chơi cho mấy người bạn cùng quê Hà Tĩnh nghe thui, bữa ni đem công bố với cả làng vậy:

Ngẫu hứng hồi hương

Khi đi còn trẻ bữa ni về
Mái tóc sương pha, giọng vẫn quê
Con nít không chào vì chộ lạ
Cười rằng: Khách ở xứ mô hề?


Lại hứng nên có bản dịch khác nữa không chú trọng nguyên tác:

Trẻ trung trác táng, chốc già rồi
Mái tóc hoa râm tiếng vẫn ngời
Em nhí gặp ta vờ khách lạ
Nhoẻn cười: có đủ đạn thì chơi
Lão đại rời nhà tiểu được đâu
Không khai, không sè chớ nói nhầu
Chớ như em bé đêm đái mớ
Khách từ xa lại cười rụng râu
nhớ bài này hình như có đọc qua hồi lớp 9Dodgy
Ngẫu hứng về quê

Trẻ bỏ nhà đi già trở về.
Tóc mai đã bạc, giọng vẫn quê.
Trẻ con thấy lạ nhao nhao hỏi.
Lão ở nơi mô đến rứa hề?

(Chôm của 1 người bạn)

Ngày đi còn trẻ..giờ đã già

Trở về mái tóc nhuốm sương pha

Đám trẻ ngẩn ngơ nhìn kẻ lạ

Ô kìa ! ..ai mới tới làng ta ..