Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mẹ......
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2

Mẹ


Cuộc đời mẹ tảo tần mưa nắng.
Trải trăm ngàn cay đắng vì con.
Sinh thành ơn sánh núi non.
Dưỡng dục nghĩa tựa biển đông dâng trào.

Khi còn bé ngọt ngào câu hát
Hỡi ru hời quạt mát hè sang
Đông về áo ấm con mang
Tấm thân lạnh giá mẹ đang mỉm cười

Khi con ốm mười phần lo lắng
Năm canh dài thức trắng mẹ trông
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Dầm mưa dãi nắng mẹ không một lời

Những nét chữ đầu đời con viết
Nắm bàn tay tha thiết mẹ đưa
Căn nhà dột những ngày mưa
Nhìn con ánh mắt mẹ đưa lệ nhòa

Những nỗi nhớ hòa vào năm tháng
Dõi theo con trên bước đường đời
Mong con nơi ấy xa vời
Sống sao trọn đạo như lời mẹ xưa

Công ơn ấy con chưa báo đáp
Mà đôi khi khiến mẹ bận lòng
Mẹ thên bạc tóc lưng còng
Nhưng không oán trách chỉ mong con về

Về bên mẹ, hãy về bên mẹ
Để mẹ xoa vết ngã đường đời
Mẹ ơi mẹ thật tuyệt vời
Nghi về mẹ mắt con rơi lệ nhòa

* * *

Viết về mẹ với những gì kính yêu nhất

Long Giao Anh

........
Mẹ vuốt tóc con
-Sao mẹ cười ..
mà mắt buồn rười rượi?
-Những ngón tay mẹ bây giờ tê cóng
Có còn cảm giác đâu con.

Con hốt hoảng ôm bàn tay mẹ

nghen ..
nghẹn ..
nghen...

Nước mắt đoanh tròng..


Nên gộp pic lại với nhau để không bị loãng chất ,và các thi nhân có dịp giao lưu qua thơ hơn ^^
Lão Long này muốn có 1 "cõi mình ên", kệ lão ấy đi bác big green
Cái Riêng 1 góc quần à quên Trời big green cũng có bài này mờ, pic mẹ thì trong nhà mình cũng có rồi, mở thêm nó lãng chất
Con mất mẹ thật là bất hạnh
Giọt sầu rơi chưa thể nói gì hơn
Đời sẽ mất một niềm an ủi lớn
Giữa trần gian, con lạc lõng một mình

Mẹ ơi!!! Mẹ ơi!!!
Con xin là đứa trẻ...
Để ngày qua, mẹ mãi mãi không già
Con muốn ở trong lòng tay của mẹ
Nghe ru hời chợt mỗi lúc gọi cha...
pd
Người ta chỉ nghĩ tới mẹ như 1 sự đua đòi nào đó


... còn cha thì sao??

Người ta nghĩ tới mẹ không phải 1 sự đua đòi, vì đứa con thường gắn bó với mẹ hơn.
ko phải..

len thấy đôi khi có những người viết giỏi nhưng ko làm được
(08-04-2011, 02:13 PM)lenne Đã viết: [ -> ]
Người ta chỉ nghĩ tới mẹ như 1 sự đua đòi nào đó


... còn cha thì sao??

từ nhỏ tới lớn hỏng có làm sao biết tình cha nó như thế nào muh viết.Đến lúc làm cha rồi hỏng lẽ tự viết về mình
Trang: 1 2