Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Say lắm rồi đâu làm nên thơ thẩn
Lạc mất em trong đáy chén cạn khô
Chung quanh ta từng nấm mồ di động
Chỉ bước đi xiêu vẹo và cười cười vu vơ

Anh đừng say nữa anh ơi,
Anh lúy túy, quên cút côi vợ hiền,
Chếch choáng bên những nàng tiên,
Anh mơ mộng, còn ưu phiền... em mang !
Nếu đã không như là viễn mộng
Thì đây ta nhấp chén tương phùng
Cạn ly tao ngộ quên ngày tháng
Trút hết nỗi niềm qua chén say

Một bữa ta về trong lúy túy
Em cười xóa hết vết phân ly
Chén rượu ngang mày như e ấp
Hồn ta rơi rụng trước nhu mỳ

Một ánh nhìn tan vào đáy cốc
Để hồn lơ đãng cõi sương mơ
Van em hãy rót cho đầy chén
Để cạn cùng ta chút tình hờ
ka ka...làm một tăng xong rùi đó...chạy qua đẩy bổ sung men cho lanhdien say hoành tráng lun 007

Rượu chẳng có gì hay
Nhưng rượu uống thì say...

Say ngả nghiêng con phố
Say ngiêng ngả ánh đèn
ta đi trong men
Ngiêng một miền trí nhớ

Say - gọi thơ về làm bạn
Nghe tiếng chạm trên môi
Say- cho người uống tôi
Say - cho trôi bĩ cực
....
Rồi, uống thế nào mới say
La đà với cơn say...
Ôm say mà chạy lòng vòng
Bốn mùa nghe nhớ lung tung...

Say! Thơ nhảm nhí...như rác ấy nhỉ...
Ối, thơ!
Em về với nỗi đắng cay
Còn ta ở lại đấy căng một bầu
Túi thơ, rượu chảy ào ào
Say say, tỉnh tỉnh, ba đào ngã nghiêng.
Em trở về khơi lại dấu yêu xưa
Con đường vắng thì thầm anh vẫn nhớ
Bàn tay cũ nhẹ nhàng từng hơi thở
Anh mơ màng hạnh phúc chút không em
Chén rượu đầy, chếnh choáng hơi men
Anh vẫn tìm về những miền cảm xúc
Lúc trào dâng và những khi vụt tắt
Nối nhớ này anh vẫn nhớ về em
Đêm...!
Em biết không đó chỉ là mơ mộng
Của riêng anh bởi khao khát đợi chờ
Anh biết rằng em chỉ đến trong mơ
Và thực tại thì dửng dưng trước mắt
Tạo hóa trớ trêu và hồn nhiên sắp đặt
Cho anh không đến được bên em
Anh trở về...
Tất nhiên...
Vẫn hơi men
Tự suy diễn và tự cười hạnh phúc
Anh biết rằng ngày mai khi tỉnh giấc
Anh sẽ hụt hẫng như thường ngày anh nhớ về em.
Một vầng ngửa, một vầng nghiêng
Phải chăng trăng đã tách riêng đôi đàng
Một vầng tiễn một vầng sang
Tỉnh - say hay lại bắt quàng trăng kia?!
Lâu ngày không tri kỷ
Muốn say cũng chẳng thành
Men nồng dưng hóa nhạt
Chỉ chán chường quẩn quanh...
Lâu ngày ghé lều tranh
Sao vội than hỡi bạn?
Ngày vui đâu kỳ hạn
Rượu còn chờ tri âm.Heart
Đêm !
Đèn đường tắt
Xóm đêm vắng ngắt
Trăng sáng vằng vặc
Tiếng chó sủa vang vọng khắp xóm
Ly rượu đầy bên lũ bạn thân quen
Hơi men...
Lặng lẽ ngấm vào trong dạ
Níu nổi buồn tìm về nghiêng ngã
Tôi....lại nhớ về em
Biết bao kỷ niệm khó quên
12h đêm - chợt ùa về ướt át
Cũng như mọi khi buồn tôi hát
Bài hát - vắng em...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7