Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nỗi nhớ!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Trích dẫn:Tặng...
Đừng hỏi em có nhớ anh nhiều không anh nhé!
Nỗi nhớ là gì nhỉ?
Và có tự bao giờ
Anh ơi,em không biết
Mong anh đừng trách em...

Chỉ biết khi xa anh
Hoa hồng không thơm nữa
Hàng cây im trong gió
Không đùa như mọi khi.

Nỗi nhớ là gì nhỉ?
Và có tự nơi nào?
Anh ơi,em không biết
Mong anh đừng trách em...

Chỉ biết khi xa anh
Tim thầm thì thổn thức,
Đêm đêm nằm chợp mắt
Lại mơ về bóng anh...

Nỗi nhớ là gì nhỉ?
Anh có biết không anh
Còn em, em không biết
Anh ơi!Đừng trách em...

babyangle262
Trích dẫn:Nỗi nhớ ấp ủ
Ươm vàng mùa thu
Cỏ đùa bên gió ..
Tiếng sáo vi vu

Nỗi nhớ ngây ngô
Gợn sóng mặt hồ
Vòng tròn lan toả
Tan vào hư vô

Nỗi nhớ trong đêm
Quỳnh nở bên thềm
Nhu hương khoe sắc
Nhung nhớ dịu êm

Nỗi nhớ,Nỗi nhớ
Tưởng chừng vu vơ
Sao ta thao thức
Bật dậy làm thơ

Nỗi nhớ trao Cỏ
Bất chợt âu lo
Nhiều đêm thức trắng
Đang yêu hử Gió ?!

NTCS

p/s: hình động của Ngạo Thế huynh em k biết cách chèn
Trích dẫn:Nỗi nhớ

Nỗi nhớ như là cơn gió
Chiều về quấn tóc ai bay
Nỗi nhớ lang thang như mây
Làm mưa những ngày xa cách

Nỗi nhớ ngọt ngào như mật
còn vương vị đắng trên môi
Nỗi nhớ xanh như màu trời
Trong đôi mắt ai bên ấy

Nỗi nhớ ta không thể thấy
Mà nghe như nhói trong tim
Nỗi nhớ như vạn mũi kim
càng động càng thêm mong nhớ

Nỗi nhớ đong đầy trang vở
viết cho ai, chẳng ghi bài
Nỗi nhớ những chiều trên phố
không ai, nỗi nhớ bước dài ...

Nỗi nhớ những lần điện thoại
không vơi nỗi nhớ theo lời
Nỗi nhớ ước gì gần lại
để trong tay, mãi một người ...

linfie
Trích dẫn:Trong bóng đêm
Tiếng vọng của thời gian
Tíc tắc,Tíc tắc,Tíc tắc,
hoang mang..
Bờ vai nhỏ nũng nịu
Nặng trĩu cả tim yêu
Đêm ..thở dài .. mất ngủ
Gió lùa về đây cả một mùa thu trong sắc xuân
Vòng thời gian chậm chầm trôi ..
Tíc tắc,Tíc tắc,Tíc tắc,
Nhạc khúc thì thầm ..nhớ ..nhớ ..
Tim không hoà nhịp ..Ngưng..
Hồn đi vào bóng đêm ..
Nơi vô tận ..tìm em.

Ngạo Thế Cuồng Sinh
Trích dẫn:Gói nỗi nhớ
Vào chiếc khăn
Quăng đi...
Nỗi nhớ thành có giá...

Gói nỗi nhớ
Vào chiếc bình pha lê
Đặt trong tủ kính
Nỗi nhớ vỡ òa...
Mất nhau...

Thà thôi
Cứ đau
Như chưa bao giờ biết nhớ
Còn hơn ngồi
Ôm mộng với tình xa....

babyangle262
Trích dẫn:Khung cửa sổ trong căn phòng nhỏ
Mịt mờ ..
Làn sương ..nhuộm giấc mơ
Giấc mơ toàn trắng
Trắng lạnh .. run run ..
Buồn ..
nỗi buồn mang tên em..
Cuộc tình mong manh ..
Trắng .. lại trắng từng đêm trắng
gửi sầu lên trăng ..
trăng cũng lạnh và tim yêu cũng lạnh..
Ai .. ai người nhớ mong anh..

Ngạo Thế Cuồng Sinh
Trích dẫn:Thế rồi em cũng xa,
Những tháng ngày bồng bềnh trôi trước mặt
Nỗi nhớ,
Cũng bồng bềnh lúc vơi,lúc nhặt
Ghim vào trong sâu thẳm,những niềm đau.

Thế rồi...mình quên nhau
Cái gật đầu trở thành xa lạ
Cây hoa sữa bên đường...hóa đá
Quên một mùa hương...

Con sáo sang sông,con sáo nhớ thương
Đàn quạ về núi xa quên chiếc cầu ô thước
Ta , trăm năm nghe tim mình lỗi nhịp
Cuối đường xa,mong có tiếng gọi đò....

assdfghh
Trích dẫn:Em run rẩy
Nhưng kiêu hãnh
Chẳng bao giờ nhận mình đang khóc
Vì anh...

Em mỏng manh
Nhưng bước tiếp
Trên con đường
Mưa giăng lối
Không anh...

babyangle262
Trích dẫn:Nhớ
Có quái gì đâu
Chỉ là hơi thở
Giúp nhau những lúc một mình.

thangdiennhat
Trích dẫn:Nếu nỗi nhớ
Chỉ là hơi thở
Sao trái tim
Em lại nhói đau?

Nếu nỗi nhớ
Chỉ là để bớt cô đơn
Thì có phải
Tình yêu là vị kỷ???

babyangle262
Trang: 1 2 3