Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngẫu hứng đối đáp thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lang thang qua nhiều topic, không biết đã đọc bài thơ ở nơi nào. Hôm nay ngẫu hứng vài câu, mong người tha lỗi...

Trích dẫn:MONG EM QUAY VỀ

Em ơi em nào biết,
Nhớ da diết trong lòng,
Từng giây phút đợi mong,
Một ngày em quay lại.

Hay là em đi mãi?
Ra khỏi cuộc đời anh?
Trái tim đã tan tành.
Thành trăm ngàn mảnh vỡ ...

Hay tại đời cách trở ,
Anh , em chẳng thể yêu?
Anh giờ nhớ em nhiều ,
Mà nào em hay biết .

Em có hay trăng khuyết .
Rồi mặt trăng lại tròn ,
Như tình anh vẫn còn ,
Trải dài theo năm tháng....

Mưa...
Buồn & nhớ ...
Con tim khóc ...
Chén rượu cay nồng....
Khói thuốc mịt mù toả....
Dĩ vãng ngày xưa đang dần quay lại...

Vậy mà em đâu hay ,
Tình yêu anh tràn đầy.
Vẫn còn chờ em đó ,
Lời yêu , gió chẳng bay...

Hãy cho anh một lần ,
Được nắm lấy tay em...
Một lần và mãi mãi ...
Anh sẽ chẳng thể quên .

Ngày đôi ta chung bước,
Trên phố rộng thênh thang...
Với bao lời hẹn ước ,
Giờ tựa lá vàng bay ...

Biết tình yêu đã là dang dở
Sao vẫn còn nhớ lắm em ơi ...
Con tim anh buồn đang nhỏ lệ ,
Chẳng xoa dịu nỗi nhớ chơi vơi ....

Hãy quay về , em .... nhé ...... ???


MONG MÃI BÊN ANH

Thi Ẩm LâuAnh ơi anh nào biết
Nỗi đau quặn thắt lòng
Từng giây mòn mõi trông
Dù biết không thể được!

Em cứ mãi thầm ước
Được mãi ở bên anh
Cũng như chim liền cành
Trọn đời không tan vỡ..

Sao đời cứ cách trở
Em chẳng thể được yêu
Em không thể quên điều
Em chỉ là phận gái…

Phận em dầu ngang trái
Mặc cho đời bể dâu
Trời mưa nắng dãi dầu
Em vẫn đành cam chịu

Đời …
Đau & tủi…
Bao kẻ quen…
Mấy người tri kỷ…
Có được ai thấu hiểu …
Những tâm sự buồn lòng ta khúc mắc…

Thà rằng anh cứ trách
Anh cứ hận đong đầy
Rồi anh sẽ nguôi ngoai
Những lời yêu gió thỏang

Cứ nghĩ em bội phản
Không giữ lấy hẹn thề
Cứ nghĩ em u mê
Những phồn hoa phù phiếm

Rồi anh sẽ quên em
Sẽ thấy đời rộng mở
Sẽ phôi phai nỗi nhớ
Sẽ quên những chiều thu…

Cứ để em với nỗi sầu dang dở
Cứ để em đo chiều dài nỗi nhớ
Cứ để em một mình rơi lệ
Đã quen rồi với nỗi chơi vơi…

Hãy cố quên, người … hỡi … !!!


TD 06.01.2009
Mình cũng ngẫu hứng vài câu, mong người tha lỗi... laughing

Xin gửi em và riêng chỉ em thôi
Những nỗi nhớ đong đầy tràn lấp
Anh đóng gói tương tư đầy ắp
Cài nơ tình trong một hộp chơi vơi

Em có nhận quà chăng…Nàng ấy gì ơi!
Tôi gửi tiếp nỗi niềm trong nhịp thở
Và cả kiện hàng toàn duyên với nợ
Em nhận rồi xin hãy nhớ hồi âm

Nhớ nhé em chuyển khoản …mộng trăm năm
Anh trả cước cả trăm điều ước nguyện
Bến thuyền yêu hôm nay thêm một chuyến
Ở bên bờ ai có đợi xa xăm…

Anh hứa về thăm
…showroom hàng mẫu
Em trinh nguyên đôi vai trần chẳng giấu
Da trắng ngà vùi lấp cả u mê…


**
Nghe ai rao thế này từ chốn sơn khê:
“Ai mua thân tôi bán thân cho
Tôi nằm yên… lối mộng đợi chờ
Ai mua thân tôi bán thân cho
Nếu là người quen…giá rẻ bất ngờ”*

HVN
19.03.11
*Xin lỗi cụ Hàn: bọn trẻ nó biến thơ cụ thành như thế, em chỉ là người trích dẫn!

Ai thấy thơ mềnh hay thì thank nhé laughinglaughinglaughing
Hic, sao post bài của Hoa huynh chọc Di nailbiting
(19-03-2011, 10:09 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Hic, sao post bài của Hoa huynh chọc Di nailbiting

hix, TD phát hiện nhanh thế sad

h google, thấy cái này, liền mang về chọc m cho vui, nhân tiện đá lão Hớ một cái thui mừ laughing
Chán huynh quá, bài m muh sao ko bik nhanh sigh
(19-03-2011, 10:13 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Chán huynh quá, bài m muh sao ko bik nhanh sigh

Sleepy033rolling on the floor
Trích dẫn:Lãng Du đã viết:

Có Thể


Có thể nào quên trong nhớ không Em?
Phút yêu xưa vẫn cuộn trào hối hả...

Con đường anh qua cũng bàng bạc hoa cỏ
Cũng khu vườn đầy lá vàng, hoa đỏ
Và bóng thiên thần bé nhỏ...
Nhưng...rất tiếc không phải là em

Có bao giờ nghe mưa khóc nửa đêm
Cây trút lá tiễn đưa lần yêu cuối
Đêm qua chưa mà nhớ dài vô tận
Có thể là...chỉ những ước mơ xa

picture on thiamlau
Không Thể

Có thể nào nhớ khi lòng đã muốn quên
Dẫu lúc xưa bồng bột yêu hối hả…

Con đường xưa cỏ mọc đầy xen kẻ đá
Còn khu vườn cũng rụng hết lá hoa xưa
Thắm thóat bóng thoi đưa…
Em…bây giờ đã xa, xa quá

Em giờ ngắm mưa qua khung trời xa lạ
Lá hoa nào đưa tiễn buổi chiều xưa
Sao chẳng dứt được mùi hoa cỏ trong mưa
Để cứ mãi...kéo dài trong nỗi nhớ


TD 11.01.2010
(19-03-2011, 10:05 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Mình cũng ngẫu hứng vài câu, mong người tha lỗi... laughing

Xin gửi em và riêng chỉ em thôi
Những nỗi nhớ đong đầy tràn lấp
Anh đóng gói tương tư đầy ắp
Cài nơ tình trong một hộp chơi vơi

Em có nhận quà chăng…Nàng ấy gì ơi!
Tôi gửi tiếp nỗi niềm trong nhịp thở
Và cả kiện hàng toàn duyên với nợ
Em nhận rồi xin hãy nhớ hồi âm

Nhớ nhé em chuyển khoản …mộng trăm năm
Anh trả cước cả trăm điều ước nguyện
Bến thuyền yêu hôm nay thêm một chuyến
Ở bên bờ ai có đợi xa xăm…

Anh hứa về thăm
…showroom hàng mẫu
Em trinh nguyên đôi vai trần chẳng giấu
Da trắng ngà vùi lấp cả u mê…


**
Nghe ai rao thế này từ chốn sơn khê:
“Ai mua thân tôi bán thân cho
Tôi nằm yên… lối mộng đợi chờ
Ai mua thân tôi bán thân cho
Nếu là người quen…giá rẻ bất ngờ”*

HVN
19.03.11
*Xin lỗi cụ Hàn: bọn trẻ nó biến thơ cụ thành như thế, em chỉ là người trích dẫn!

Ai thấy thơ mềnh hay thì thank nhé laughinglaughinglaughing

Xin gởi riêng ai, chỉ ai thôi
Một đóa Phù Dung nép bên đồi
Chẳng có hương thơm, không khoe sắc
Chẳng có nơ hồng, héo nhạt môi

Chỉ dám nhận quà lúc sóng đôi
Nặng nỗi niềm riêng, lặng mỉm cười
Biết bao giờ trả nhau cho hết
Chẳng dám hở môi, sợ đau người...


Người ấy gì ơi, ấy ấy ơi...
Bán trăng cũng để lại nụ cười
Tặng tất cả về cho tri kỷ
Chắc chẳng cụ (thơ) nào trách ấy ơi... winking
(20-03-2011, 12:25 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
Trích dẫn:Lãng Du đã viết:

Có Thể


Có thể nào quên trong nhớ không Em?
Phút yêu xưa vẫn cuộn trào hối hả...

Con đường anh qua cũng bàng bạc hoa cỏ
Cũng khu vườn đầy lá vàng, hoa đỏ
Và bóng thiên thần bé nhỏ...
Nhưng...rất tiếc không phải là em

Có bao giờ nghe mưa khóc nửa đêm
Cây trút lá tiễn đưa lần yêu cuối
Đêm qua chưa mà nhớ dài vô tận
Có thể là...chỉ những ước mơ xa

picture on thiamlau
Không Thể

Có thể nào nhớ khi lòng đã muốn quên
Dẫu lúc xưa bồng bột yêu hối hả…

Con đường xưa cỏ mọc đầy xen kẻ đá
Còn khu vườn cũng rụng hết lá hoa xưa
Thắm thóat bóng thoi đưa…
Em…bây giờ đã xa, xa quá

Em giờ ngắm mưa qua khung trời xa lạ
Lá hoa nào đưa tiễn buổi chiều xưa
Sao chẳng dứt được mùi hoa cỏ trong mưa
Để cứ mãi...kéo dài trong nỗi nhớ


TD 11.01.2010

Tự nhiên nhìn lại thấy giật mình.

bày đặt Lãng với chả Du...hé hé