Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nghịch ngợm sắc màu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Luật chơi đơn giản. yêu cầu thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. Trong bài bắt buộc phải có 1 màu, hoặc cụm từ làm người ta liên tưởng tới màu sắc!
Thể thơ : ngũ ngôn tứ tuyệt
Vần : 1-2-4 hoặc 1-3 hoặc 2-4 hoặc 2-3
Người kế tiếp sẽ nối vần với âm cuối của câu thứ tư của người trước.

Ai vi phạm luật thì nhớ nộp phạt 50$ cho mình nhé! batting eyelashes


Ta ra trước:

Và qua ngày tình nhân
Nụ Hồng còn e ấp
Lối đi về tấp nập
Còn len đâu hương xuân
Mấy mùa gió trở trăn
Mây vàng, xanh, tím, đỏ
Người đi từ dạo đó
Cầu vồng vỡ òa mưa.
Rồi ngày tháng thoi đưa
Hình dung còn in dấu
Thương biết mấy cho vừa
Tím cả trời đau đáu
Một lần nhớ mãi nhau
Xanh cả trời yêu dấu
Vùi niềm đau chôn dấu
Cất rồi kỷ niệm xưa
Chiều nay về trong mưa.

Nhìn sắc xuân loang lỡ

Những cánh hồng mong manh

Theo gió lùa rơi vỡ.
Mưa nhuộm từng sợi tơ
Gió giấu bao niềm nhớ
Nhẹ nhàng như hơi thở
Tím cả trời mênh mông
Xanh ngắt tần thinh không
Bóng chim di lãng đãng
Chẳng mỏi từ hừng đông
Hoài bay về chạng vạng...
Đường xưa lá rơi vàng..
Bến cũ vấn hồn hoang..
Cánh én chao trong gió..
Dường như sắc hạ tàn..




Bàng bạc ánh chiều tan
Khói lam chợt mơ màng
Mây buồn về lơ đãng
Gió biếc lời thở than

Bàn tay anh vô hạn,
Đã đến cuối hành trình,
Ngón xanh vừa hoạn nạn,
Em, hãy đừng làm thinh !
Trang: 1 2 3 4