Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi Thi Ẩm Lâu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thương biết mấy khi nghe con tập nói
Tiếng đầu đời đã gọi Thi Ẩm Lâu
Thương anh Ngạo Thế mặt rầu
Tiện ra Nhảm Khí dãi dầu phù dung.


Trong khi chờ đợi cần phải hâm nóng lại tinh thần Đê Tiện trước khi sung trận

laughing laughing
Đi qua miền ký ức
Góp nhặt lời yêu thương
Những vần thơ ngày cũ
Hãy ngủ yên vô thường

Đi qua làng Thi ẩm
Chợt thấy hồn miên man
Lòng cô khách trầm mặc
Giữa tiết lạnh đông sang

Dẫu chỉ là bâng quơ
Dẫu lời buông lững lờ
Mà sao lòng chợt đắng
Để một thoáng bơ vơ

Trời chuyển sang đông lạnh
Kỷ niệm xưa ấm lòng
Dòng thơ xưa lắng đọng
Ước mơ phủ màu xanh

winking