Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngao du...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trách mình lang bạt kì hồ
Ngao du tứ hải buồn đơ đẫn người
Mặt chưa hóa đỏ màu tươi
Chân chưa vùng dậy giữa trời lãng du
Ánh nhìn lẫn với sa mù
Bùn đen vạn kiếp thiên thu đời người
Dù đi dạo khắp phương trời
Cuối cùng quay lại những nơi cũ càng
Dù đi ngắm cảnh thênh thang
Cuối cùng,trở lại cánh đàn cùng ai
Bước đi,dù ngắn hay dài
Cũng quay trở lại cây mai thủa nào
Thôi dừng một cuộc tiêu dao
Để tâm nhận tháng năm nào an nhiên
PD
Đêm nay còn viễn vọng
Nhìn ngắm cánh sao rơi
Mơ về vật thể lạ
Để gió ngập đầy trời

Mắt nhìn qua cửa sổ
Khói thuốc mãi bay bay
Bao giờ người lại tới?
Nhung nhớ mãi đêm ngày

Da trắng màu sương bạch
Mùi hương quyện ngó sen
Mắt xanh như ngọc biếc
Lạ lẫm thế mà quen

Ta vác thơ ra chợ
Mong bán được vài bài
Lợi nhuận vài đồng bạc
Thuê phi thuyền ngày mai

Ngày mai lên Hỏa Tinh
Gan góc buổi đăng trình
Tìm kiếm nàng Sao Hỏa
Giao lưu một chút tình....
14/1/2010.Phiêu Dao

[Hình: 20745357_images1417420_NASA01CMS.jpg]