Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lãng mạn thơ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Ước Gì

Ước gì ta hóa cánh dơi
Nguyện làm áo ấm giữa trời mùa đông
Ước gì ta hóa cánh hồng
Nguyện làm đôi kẹp xinh trông lạ thường
Ước gì ta hóa chiếc gương
Nguyện làm ảo ảnh người thương soi vào
Ước gì là gió tiêu dao
Để thân trung ấm vẫy chào tình nhân
Phiêu Dao
ĐẾN VỚI ANH

Em ơi! hãy đến với anh
Ngoài kia,mưa lạnh giăng đầy mái hiên
Gần nơi đây...sẽ rất hiền
Không còn lệ tủi triền miên vỡ oà
Em ơi! hãy đến với ta
Nòi si,cốt nhạc tình ta đa tình
Hoa ơi! đừng cứ lặng thinh
Có nghe tiếng gió làm tình với cây
Gần bên anh...hãy gần đây
Cho trời không vắng,cho mây không sầu
Cho anh thôi dứt khổ đau
Cho anh ngưng hẳn độc sầu thi ca
Gần anh cho mát thịt da
Cho hương thấm đượm ngọc ngà vai em
Gần nơi đây...em hỡi em
Ô kìa! à há...trăng xem chúng mình
Phiêu Dao
Thơ Lạc Vận

Anh làm thơ không cần nhiều vần luật
Chỉ cần em thấu hiểu được tâm hồn
Dù vẫn biết bao người xem sẽ nản
Đọc càng nhiều thì vấp váp nhiều hơn
Phiêu Dao
Giận Nhau

Giận nhau,chẳng nói nửa lời
Hung hăng đạp gót trùng khơi gợn sầu
Mắt em quay tít đi đâu
Tóc hờn xoã lộng nhịp sầu ngang vai
Giận nhau chân bước một...hai...
Tiếng em lảnh lót,dấu hài chéo nhau
Giận nhau,chẳng thốt một câu
Không gian ngạt thở mày cau đôi mày
pd
Chờ em giữa chốn đông người
Xác thân mòn mỏi, hoa rơi đầy thềm
Chờ em mẻ cả trăng đêm
Giấc hồ chưa thể êm đềm trước-sau
Chờ em đầu bạc mái đầu
Trắng bong vừa thét đôi câu bất ngờ
Chờ em, viết một vần thơ
Gởi cho ánh mắt hững hờ với tôi
Chờ em, nhấp nhỏm đứng ngồi
Điệu trên vai nhảy đơn côi, một mình
Chờ em, đôi lúc lặng thinh
Đón trăm thất vọng, cái nhìn ngẩn ngơ
Chờ em, anh mãi bơ vơ
Cười ôm môi ấy chỉ vờ vĩnh thôi!
pd
Nguyện làm một kiếp sơ cua
Khi em đơn độc, anh lùa bước theo
Nguyện làm một kẻ chèo queo
Khi em có cặp, anh vèo... nơi xa
pd
Tình yêu thấy nó cũng vui
Chứ không mặn đắng, bùi ngùi, chua cay
pd
Nửa đêm đọc mấy câu hay
Chao ôi!
Tỉnh ngủ !
Bác này biết yêu!
tongue
(27-03-2013, 11:21 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Nửa đêm đọc mấy câu hay
Chao ôi!
Tỉnh ngủ !
Bác này biết yêu!
tongue

Đêm nay, có đứa tiếp chiêu
Ta liền ngẩn mặt liều phiều ra thơ
pd
Sáng ra cái mặt ngơ ngơ
Mấy con "phố nữ" lượn lờ ngang qua
Vỗ đùi cái đét! Chết cha...
Hôm nay hai tám tháng ba mất rồi! (chả liên quan gì) laughing
3
Trang: 1 2