xin
một chỗ tôi ngồi..[b]
chiều buồn
rót gió qua tay
theo trăm bóng nắng vàng lay lưng trời
ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan
chiều buồn
nắn nót phiếm đàn
cung thương lỡ nhịp tình tang ơi hời
xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên.
chiều phai
lưng chừng
nhớ quên[b]
Ước là cơn mưa nhỏ
rơi bên hiên nhẹ nhàng
hồn nhiên như hoa cỏ
nheo mắt cười mà thôi!
Ngang qua con đường nắng
thấy mùa Hạ đến gần
ngang qua bậc thềm vắng
hoa lòng rụng đầy sân.
Chiều rưng rưng cánh khói
nghe như vắng một người
có những điều khó nói
hồn như một bài thơ..
14may,2010
chiều phai
một trời bơ vơ..
đêm Qui Nhơn lành lạnh
trận mưa rào hôm qua
đêm không anh, đêm lạnh..
em nhớ người phương xa!
đêm Qui Nhơn buông gió
miên man phía đợi chờ
em dõi tìm khắp nẻo
một trời mây bơ vơ..
Buồn
đã thành cơn
từ thơ tôi
dậy điên rồ
ơi người dành dỗ ngôn từ; ghi ơn..
mai về giẫm nát nỗi hờn
mà thôi!
buồn đã thành cơn hóa già.
chiều phai
Thao Thức
Trăng lên nửa mảnh
nguyệt gầy
giật mình
tỉnh mộng
mộng đầy
thờ ơ..
Tôi ngồi gom,
dệt ý thơ
Đêm ơi
đêm rất bơ vơ nỗi niềm.
chiều phai
*Từ bài của 0008000
Đêm
Tặng chị nhé , muội muội......
Tàn canh ngồi góp nỗi buồn
Đếm từng kỷ niệm thả hồn bơ vơ
Đẩy đưa bao nỗi trông chờ
Hồn bay theo gió để mơ về người
Quỳnh hương tỏa ngát ai ơi
Gió đưa thoảng thoảng gọi thời ấu thơ
Người ơi! biết đến bao giờ?
Tình xưa nối lại, đường tơ cùng về
Mộng vàng ! dệt suốt cơn mê
Đường xưa còn đó, lời thề đi đâu?
Mình ta , ôm nỗi u sầu
Mơ ngày trở lại , dìu nhau lối về
00800
*Từ bài của Đoàn Vân Uyển
Chiều buồn,ngồi uống rượu,say
Nhớ lại người nào...khóe mắt cay
Giờ 2 trái tim không chung lối
Gửi mấy yêu thương đến lòng này....
dvu
Vu vơ
Chiều phai
Tôi về tìm lại chút hương
đã lâu tôi bỏ phố phường đi nghêu
tôi về thả một cánh diều
gió cười chế giễu cho chiều rứt ray
tôi về không rượu mà say
nghe hơi hướm chẳng còn ai đợi chờ
tôi về gieo lại mầm thơ..
Từ bài của Đoàn Vân Uyển
Còn tôi đi tìm lại chính mình
Bao lâu bạc bẽo với thân...khinh
Lãng quên thân xác đang mòn héo
Rong chơi đuổi mãi một bóng hình
Rồi chợt nhận ra,bất thình lình
Ta còn có phải của ngày xưa
Lon ton,lóc chóc giữa cơn mưa
Rồi mộng đêm ngày tình đôi lứa
Mỗi đêm nhớ người,tình hực lửa
Như con thiêu thân dệt vào lửa
Để rồi bỏ lại một chút xưa
Nay ta tìm lại một chút ta
Ta của ngày xưa mấy phiền hà
Ta của ngày xưa vui vầy lắm
Tìm lại cho ta...một chút...xa
bài thơ trắng
chiều phai
Đêm gieo trắng nóc phố rêu
trắng vạt tóc huyền
trắng cả thơ tôi
cũng may,
trời nhen nắng rồi..
dỗ bầy giun dế
thốt lời từ ngôn
July10,2010
Từ bài của Đoàn Vân Uyển
Chiều tàn
Giọt nắng phai mau
Giọt sương đọng lại khô lau cảnh trời
Hoa kia
Này có gọi mời
Mà bầy ong bướm,tả tời say mê
Em ơi có phải cơn mê
Hay cơn ác mộng
Lê thê cuộc đời.....
Biết người đã xa cuối dạm đường
Nhưng sao lòng vẫn mãi vấn vương
Hoàng hôn tím ngắt màu thương nhớ
Lạnh lẽo cô đơn bước vô thường
CÓ MỘT CHIỀU BUỒN
Có chiều nào buồn như buổi chiều nay
Cảm xúc đi hoang chẳng thể nào níu lại
Tim em căng giữa hai chiều oan trái
Bất chợt hồn trôi vô định giữa chiều phai.
Có chiều nào buồn như buổi chiều nay
Bản nhạc xuân tự ngàn xưa vọng lại
Điệu êm đềm mê khúc nào ngân mãi
Cho lòng em tê dại giữa xuân đầy.
Có chiều nào buồn như buổi chiều nay
Ngòai phố kia nắng vàng mênh mông trải
Gió đưa hương vạt tóc nào thơm dậy
Để em khờ hong nỗi nhớ thành mây.
Kỷ niệm ơi! Kỷ niệm ơi!
Xin mạnh bước đi về miền thư thái!
Em sẽ lau hết những vệt sầu vương vãi
Em sẽ xóa những buồn vui tháng năm gửi lại.
Xin đừng nhìn em bằng con mắt đầy ái ngại!
Khiến em nghẹn lòng rơi những giọt nước mắt đã trở nên thừa thải
Khiến một chiều buồn như buổi chiều nay.
Từ bài của phucaodaica
Giọt nắng hoàng hôn, lon ton ô cửa bếp
Hắt nhẹ nhàng vào tường khói đã đen ngòm
Ngày đó còn nghe mùi rơm rạ sớm hôm
Tiếng củi mục, ướt; nổ dòn trên than đỏ
Từ bài của Vũ Thiên Di
Tắt dần rồi bếp lửa nhà ai
Cho sương lạnh phủ giăng thềm nhớ
Chiều phai dấu, tiếng thở dài trăn trở
Để đêm về, ai lại ngóng chờ ai...
VTD
Từ bài của Đoàn Vân uyển
Mưa về lộp độp bên thềm vắng
Nghe tiếng đất thở chốn nền sân
Thu mình trú lại vài giọt nắng
Để giọt sầu dài,gió cuống phăng
DVU
Từ bài của phucaodaica
tâm tư không thể tả
đành nỗi ghét làm thơ
vần ý đem ra quẳng bụi
bờ
chỉ còn giữ...
tiếng khóc, cười muôn
thủa.
ở m ộ t n ơ i n à o..
trời lập đông chưa anh ?
ngọn gió sáng nay quất vào lành lạnh
xum xuê trên khóe môi son..
trời có mưa nhiều chưa anh ?
phố em xõa màu nắng lụa
chiều ngang qua ngã tư
nhớ một điều đã cũ..
Ừ thôi, hình như anh quên..
trong nhau từng mùa ngoắc ngoải
tấu khúc Chaconne đêm
em nghe lời buồn đá sỏi..
chieuphai
Oct06/2010
từ bài của thangdiennhat
Em ở nơi nào đó
Có cùng chung chiều phai
Tháng với ngày mơ mộng
Câu thơ đã mệt nhoài?
EM ở nơi nào đó
Bên Tây hay bên tàu
Hay Việt Nam yêu mến
Đứng lên từ thương đau.
Ta tìm nhau tìm nhau
Qua không gian thăm thẳm
Duyên thơ chừng đã thắm
Cầu thơ chừng xây xong
thangdiennhat
từ bài của Ngạo Thế
Chiều phai mở ảo khói đốt đồng ..
Người đi gửi nhớ.. để ai mong..
Chim trời liền đôi..kêu cuốc cuốc ..
Ao thu chìm khuất đâu sen hồng..
NTCS
từ bài của chieuphai
thét gào cho rợn muôn trùng
hương xưa tan loãng mông lung phương nào
tôi về dưới bóng hàng cau
phố ơi thương nhớ biết trao ai chừ!
chieuphai
từ bài của 1234
Lòng như bể lớn không bờ
Nhớ thương ai xin chớ chờ đợi nhau
Tóc xưa bay lại hàng cau
Mắt xưa còn thoáng trong màu chiều phai.
1234
từ bài của chieuphai
và khi mưa đổ hiên ngoài
màu khung trời xám lạc loài bước chân
tôi về phố tiễn ân cần
tóc bay tóc rối dùng dằng ở / đi ..
chieuphai
Từ bài của Ngạo Thế
Chiều tím buồn .. trời chiều nhạt nắng..
Một mình anh.. trống vắng..cuồng say..
Tình em chất chứa đong đầy ..
Còn không những phút vui vầy bên nhau ..
Lệ sầu buồn nỗi đau xa cách ..
Chia đôi đường tách bạch tương lai ..
Tình mình dẫu có phôi phai ..
Xót lòng người cũ sớm mai..lụi tàn..
NTCS
Từ bài của chieuphai
gọi nhau từ ngữ ân cần
từ trong thơ ý vài vần ngô nghê
gọi nhau từ lúc quên về
từ khi nhật nguyệt lê thê dỗi hờn..
chieuphai
Từ bài của thangdiennhat
Gọi nhau thỏa những nguồn cơn
Tình thơ lặng lẽ mang ơn ngôn từ
thangdiennhat
Từ bài của chieuphai
giao mùa
có chút
động tâm
hồn ta
ươm một nốt trầm
trong thơ
lá rơi rồi
lá bơ vơ
người đi rồi để trong mơ
một người..
chieuphai
Từ bài của nhasanhdieu
Có lẽ rằng ta yêu như thế đó
Buổi chiều vàng tay nắm lấy tay,
Một hạt mưa bay ta ước là hoa cỏ
Để mãi hướng về đôi mắt em trong..
nhasanhdieu
Từ bài của chieuphai
ngủ ngoan mấy độ thu vàng
trời không thắp lá dịu dàng nữa đâu!
lòng em đã dậy men sầu
mùa quên tên
gọi
mùa màu cố nhân.
chieuphai
Chiều phai
đâu có hẹn
mà đông về chi nữa..
mùa nương theo
trăm cánh gió lay phay
hoàng hôn thẫm ,
tan mau..
chiều trốn biệt
còn mình ta
gọi nắng
ở phương này..
chieuphai