Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Dang díu với nàng thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tôi dang díu với nàng thơ thiên hạ
Và vượt qua lễ giáo của nhân gian
Kiếp phong trần và cũng lỡ có mang
Thơ trong bụng với trăm vần hấp hối

Sợ thế giới ghen tuôn và ích kỷ
Không thích cho, chỉ thích nhận riêng mình
Chờ cho gạo nấu thành cơm...sẽ tính
Chuyện vuông tròn cùng với chuyện trăm năm

Dẫu thừa biết: nàng thơ không riêng ai cả!
Nhưng cũng mong độc chiếm cho riêng mình
Đem nhan sắc, tài thơ mà quyến rũ
Yêu điên cuồng, nên bán cả chữ "trinh"
PD
MANG THAI

Ta lấy nàng thơ,ta mang thai
Nằm gường ốm nghén mấy ngày dài
Ý thơ,ngữ nghĩa còn trong bụng
Triệu chứng lần thần chẳng giống ai

Ta lấy nàng thơ làm vợ ta
Muốn sanh ý ngọc dưới trăng ngà
Cũng mong sinh hạ nhiều câu chữ
Để ngát tình thơ bạn với ta

Ngày khuất theo ngày đêm đến đêm
Trăng quên in ấn bóng bên thềm
Thai nhi hành hạ xác thân bố
Ức nghẹn,buồn nôn liên tiếp thêm

Thêm chứng thức khuya đau nửa đầu
Tập trung chẳng được khóc canh thâu
Nghe mùi bút mực thì nôn mửa
Mệt mỏi,đớn đau chẳng đáo đầu

Trời hỡi! sanh thơ rất khó khăn
Sớm chiều cầm viết lắm nhọc nhằn
Tay rung,mờ mắt đêm không ngủ
Thờ thẫn làn môi rung với răng

Vẫn còn bình thản chuyện thai kỳ
Mừng tủi chan chan trên khoé mi
Ôm bụng vuốt ve tình phụ-tử
Nghênh ngang ngẩn mặt nụ cười khì

Tôi lấy nàng thơ,tôi mang thai
Nằm giường,ốm nghén mấy ngày dài
Chờ khi sanh nở lời thơ trẻ
Kính cẩn,nghiêng mình xin gởi ai

Phieu dao
Đọc thơ bạn này nhớ TTKH nhỉ. 007
Thơ Anh Viết

Anh vốn viết những vần thơ đau đẻ
Này em ơi! đừng cố ngước mắt nhìn
Đâu lạ lẫm như mùa hè có nắng?
Chỉ hơi hơi có hạt tuyết trắng trinh

Thơ anh viết như bung từng khúc ruột
Quặn quại lòng và vật vã lời văn
Mỏ quặm lại như diều hâu sinh trứng
Và từ đây...anh hiểu mẹ nhọc nhằn

Phiêu Dao
Động Hương Tích danh lừng bốn bể..
Phiêu Dao..Tết .. loã thể rong chơi ..
Nàng thơ dang díu nữa đời ..
Tình chàng ý thiếp .. tơi bời cỏ hoa

tongue
@Ngạo Thế Cuồng Sinh

Nào có tơi bời???Angel

Cỏ hoa nào có tơi bời?
Gian phòng tỉnh mịch trăng trôi qua rèm
Ừ thì, tuy có anh-em
Nhưng mà cung kính trước thềm lễ nghi
Anh thời mài mực họa thi
Nàng thời đàn hát cầm kỳ thế thôi!
PD034
(06-02-2011, 11:04 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]@Ngạo Thế Cuồng Sinh

Nào có tơi bời???Angel

Cỏ hoa nào có tơi bời?
Gian phòng tỉnh mịch trăng trôi qua rèm
Ừ thì, tuy có anh-em
Nhưng mà cung kính trước thềm lễ nghi
Anh thời mài mực họa thi
Nàng thời đàn hát cầm kỳ thế thôi!
PD034

Thời buổi này văn minh hiện đại ..
Em ứ tin bác dại không chơi..
Cờ đi nước chảy bời bời..
Hoạ trên thân thể bể khơi dục cuồng..

laughing
Bây chừ, ta viết vần thơ
Năm năm dang díu đến giờ chửa hoang
Một hôm, xiếng xích lên đàng
Lửa thiêu nhắn nhủ tình tan tác tình
pd