Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ hình tượng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
NàY
Ngồi đâY
Viết dở haY
Trà đậm, rượu saY
Vì đâu ai thương đấY
Duyên kiếp xưa về trả vậY
Ân tình cũ ... ngày đó ... đã vaY
Thơ ... đùa với gió mâY
Sao âm thầm như thấY
Hiu hiu lòng .. nhớ vậY
Người cũ .. có còn đâY
Chiều .. buồn rũ lá câY
Thương ai .. về bên ấY
Xin .. đôi lời .. thế đấY
Để rồi năm tháng bỗng vụt baY
Ai nhớ duyên xưa tới một ngàY

Hỏa Tà Nương

Lầm

lì
..

C h i ề u

r ơ i ...

Lòng chơii.. buồn lên khơi..
Gió cuốn lá rơi.. người đâu người ơi..?!
Chốn cũ vắng bước chân rồi,tình tả tơi..
Lệ mặn đắng bờ môi, tim vỡ tan rồi...
Người còn nhớ không thề chung đôi?
Sao nỡ bước theo duyên mới rồi?!
Bỏ lại mình tôi bóng đơn côi..
Sầu héo úa, kiếp lẻ loi..
Chênh chếch trăng soi..
Mắt lệ vướng u hoài..
Khóc hận vì ai?
Tình đã phai.
Hẹn lại
Mai..


Lysvotinh
Nào,
Cụng ly,
Ôm nỗi nh ...
Thu về dang d,
Heo may ru lá vàng ...
Chiều mỏi bóng người quan san,
Nhớ thương ai chén say nức n ...
Người đi, tiễn đưa người, ôm nỗi nh,
Giọt men nồng thôi uống hết mềm vần thơ ...

Hỏa Tà Nương
Mi..
Cạn ly..
Tiễn người đi..
Thu nhắn gửi gì?
Trăng sầu hoen úa mi..
Đời hợp tan có mấy khi?
Gặp gỡ đây rồi lại chia ly..
Chẳng thể làm gì, chén sầu cuồng si..
Thôi cứ uống đi, say rồi chẳng sợ biệt ly...


Lysvotinh

RM
Trung thU
Ngắm đèn cÙ
Chạy khắp ph
Nhí nh
ĐùA
Chợt nhớ lại những ngày xưA
Ánh trăng treo trên cao chênh chếcH
Trung thu hồi ngờ nghệcH
Hạt, vỏ bưởi làm đèN
Thấy vui lắm lắm ngheN
Tí tách ... tí tách cháY
Khói cay nồng thơm vậY
Đến giờ như vẫn thấy trung thU
Nào đèn kéo quân đèn cÙ
Vui vui vui thậT

Hỏa Tà Nương

Mưa...
Lưa thưa...
Lá đung đưa..
Mùa nối tiếpa..
Trời chuyển Thu chưa?
Ai buông suối tóc bên dừa?
Hương nồng thơm giấc trưa..
Người nhớ mộng xưa..
Mãi nô đùa..
Gió lùa..
Mưa!
Bên ruộng dưa,
Vọng tiếng dạ thưa,
Giọng ai nhẹ, êm, vừa..
Cho lòng người say sưa..

Lysvotinh

Rm..
Sáng trăng
Bầy trẻ dung dăng
Chạy nhảy tung tăng
Đèn lồng sáng giăng giăng
Khoe muôn sắc màu cùng trăng
Trân trọng mời chú Cuội_chị Hằng
Cùng xuống đây rước đèn hoa đăng
Hạt sen, bánh dẻo bày sẵn đầy mâm
Nào, ta vui phá cỗ suốt đêm Rằm


Lysvotinh
*
*
*
cả
thành phố
bây giờ đang ngủ yên..
những vì sao mải chơi trốn tìm
nên quên không đi ngủ
mây đen từ đâu về
giông khoắng trời im
[Hình: reputation_goldstar.gif]
[Hình: reputation_goldstar.gif][Hình: reputation_goldstar.gif]
[Hình: reputation_goldstar.gif][Hình: reputation_goldstar.gif][Hình: reputation_goldstar.gif]


sao
thôi
chơi
trốn
tìm
008
o
008
o
008
!
!
!

dongdong
*

*

*

*

Loanh quanh
Trên con đường xanh
Đẹp tựa như tranh
Kỷ niệm giữa em và anh
Tình đầu thật mong manh
Bên đường cây vẫn xanh
Người trên phố bước nhan
Riêng mình em cô quạnh
Nhặt nỗi đau chưa lành
Giữa trời nắng hanh
Mắt biếc xanh
Long lanh
/ | \
/ | \
/ | \
* * *


lysvotinh
!
Em
Dịu êm
Môi mềm
Tan vào đêm
Bóng mây qua thềm
Tình nồng đượm hơi me
n
Mặc sự đời trắng, đen
Trăng vừa nhô lên
Phố đêm sáng đèn
Dáng ai quen
Thầm gọi tên
Bên hiên
Nhớ em
Mi hoen
Ru lòng
À ơi
Ôi

Lysvotinh
Trang: 1 2