Chén trà , chung rượu , án thơ
Gần nhau chuyện đến bao giờ.. hết đây..
Đố ai kết tội người say..
Đố ai đếm hết, nơi này buồn vui .......!
=======
Huynh tỷ muội.....
Lao theo vòng xoáy cuộc đời ...
Đôi khi thèm chén rượu cay quên mình...
ừ thì quán vắng lặng thinh..
Ngồi đây ,nghe chuyện tâm tình thế gian.....
===
Tửu Lầu mở cửa 24/24, huynh tỷ muội ủng hộ ...
Ghé đây uống chén ruợu nồng
Nghe cô chủ nói mà lòng thấy vui
Mai này sương gió ngược xuôi
Nhớ về quán nhỏ bên đồi hắt hiu...
Uyên Uyên nữ sĩ thật là xinh..
Tiếc thay duyên số chả gọi mình..
Thôi thì dăm chén say ngây ngất..
Mơ hồn hoa bướm ..thoáng đau tình..
Cớ sao trách nguyệt hờn hoa ...
không duyên phải nợ ta là muội huynh
trăm năm trong cõi u tình...
cái duyên hạnh ngộ , tam sinh ai bì ?
(07-01-2011, 05:53 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Uyên Uyên nữ sĩ thật là xinh..
Tiếc thay duyên số chả gọi mình..
Thôi thì dăm chén say ngây ngất..
Mơ hồn hoa bướm ..thoáng đau tình..
Lão huynh này :
Thôi thôi theo đệ về nhà...
Đại nương đang kiếm, trần nhà dột mưa
Tối ngày chè chén say sưa,
Ghẹo hoa trêu nguyệt, chẳng chừa gió trăng.
Thưa Nữ sỹ :
Huynh tôi vốn kẻ u tình,
Đôi lần trắc trở, mấy mình một ta
Nên rằng tiếc ngọc thương hoa,
Cảm người nữ sỹ mặn mà sắc hương.....
Lênh lênh bóng nhỏ dặm trường
Tình huynh duyên đệ, vô thường dắt diu.
Đêm nay cũng chẳng ánh trăng soi.
Quán cũng quạnh hiu chẳng bóng người.
Chữ buồn nghiêng ngả ko ai xếp.
Mực sầu cô đọng.. bút nghiêng rơi..
Mở quán mà sao hổng chịu ngồi?
Ta vô vẽ rắn vẽ rồng chơi
Ta vẽ UU ngồi mếu máo
Vẽ Ngạo giống ma méo mặt cười
Cô buồn cô uống hết thơ..
Cô sầu cô cứ ngủ mơi giữa ngày!
Cô đau đời khách có hay?
Nên cô đóng quán đêm ngày phiêu linh ![/i]