Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những bài thơ cũ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Nếu ngày mai ...(1)


Nếu ngày mai không còn em nữa
Anh bàng hoàng xa xót chiều hôm
Hoa của trời sẽ hết hương thơm
Như tình chết ngàn năm vương hận .

Nếu ngày mai không còn em ngơ ngẩn
Gió trút buồn như than thở cùng anh
Anh lang thang đi nhặt những mong manh
Mang niềm nhớ chảy tràn mi mắt

Nếu ngày mai không em , héo hắt
Mưa rũ hồn , cành lá bơ vơ
Anh còn đâu tiếc nuối mong chờ
Ngàn thương nhớ theo anh về cõi tạm

Nếu ngày mai không còn em , thơ cạn
Con sóng buồn im tiếng khát khao
Anh thẫn thờ bên biển trắng dạt dào
Ngắm trời mây mà nghẹn lời không nói

Nếu ngày mai xin em đừng vội
Để anh buồn anh nhớ muôn năm
Em đi đâu rồi anh cũng ghé thăm
Nếu ngày mai , ngày kia vẫn vậy ...
Em có nghe ?


Em có nghe hoa sữa đêm nay
Thoang thoảng mùi hương xa xôi vời vợi
Anh vẫn đứng lặng yên chờ đợi
Con phố dài như thao thức chân quen

Em có nghe thu lá rụng gần bên
Những kỉ niệm ngày nào vụng dại
Anh tiếc nuối những tháng ngày qua mãi
Bóng dáng buồn xao xác vàng tuôn

Em có nghe heo may thoảng chút buồn
Con sóng nhỏ hồ xưa xanh gợn
Dạo khúc nào kề bên mơn trớn
Rêu phong rồi vắng lối thu nay

Em có nghe hương cốm gió thoảng bay
Xanh non trải tâm hồn xao động
Khoảng bình yên một trời xanh lồng lộng
Bước xiêu mòn anh lỡ nhịp thu sang

Ôm nhung nhớ mình anh ngắm vội vàng
Quầng trăng đó như vành tang tình chết
Vẫn hằng đêm mang lòng thu mỏi mệt
Anh nghe lòng thương tiếc bâng khuâng

(11/2003)
Hoài mong


Em về đi hoa sữa đã tàn
Nắng đã nhạt con đường xưa đã vắng

Em về đi buông chiều sâu lắng
Anh mong chờ ngọn gió mong manh

Em về đi tiếng hát rộn lòng anh
Chiều bên sông con đò rạo rực

Em về đi cho phố buồn náo nức
Ôm u sầu anh mỏi ngóng chân quen

Kỉ niệm xưa còn mãi chưa quên
Em về đi cung đàn yêu vang tiếng ...
Bài thơ cuối cùng cho ai


Anh góp gió mây, chắt giọt tình
Ghi bài thơ cuối nhạt bình minh
Ngày anh xa khuất em đừng khóc
Đừng để giọt châu thấm môi xinh

Cánh hoa thương nhớ có nhạt phai
Trăng khuyết bờ mi tiếng thở dài
Gió bụi phiêu du đời lãng tử
Đây bài thơ cuối viết cho ai
Chưa đặt tên

Anh vẫn biết vì tình si quá ngắn
Mang yêu thương mà mang tội với đời
Khi nhớ em vần điệu mãi chơi vơi
Biết mắc nợ không làm sao để trả

Anh có tội vì yêu thương nhiều quá
Lạng mạn câu thơ , chan chứa cuộc tình
Giữ trong tim bao bóng hồng xinh
Mà tháng năm quên tình em mãi đợi
Ân tình


Anh buồn trưa nắng lá vàng rơi
Than khóc chi đâu ruột rối bời
Thôi lỡ tơ duyên em đừng trách
Ân tình chưa trọn mãi chơi vơi ...

Anh viết bài tơ giữa đêm thu
Ân tình xin gửi gió mây mù
Nhớ em ngồi hát lời tao khúc
Mộng tưởng trong tim một tiếng ru

Một cái nhìn nhau cũng đủ rồi
Anh buồn đêm cuối tiếng chia phôi
Em đi xa vắng lời thơ hết
Để nợ ân tình đắng trên môi

Ân tình thôi hết cũng như không
Em hãy quên đi đừng ngóng trông
Không nợ không duyên đời bạc bẽo
Với anh lòng chết nhẹ lông hồng ...

Anh nào mong ngóng nữa xa xôi
Tình chỉ là mơ giữa cuộc đời
Góp hận trong tim còn đau nhói
Ân tình đành chết hẳn người ơi !!!
Hãy khóc


Xin em thôi đừng khóc !
Khoé mắt nhuốm lệ sầu
Để mãi anh khổ đau
Những giọt tình day dứt ...

Quanh anh trào tiếng nấc
Yêu thương đã nghẹn lời
Mi nào ướt chơi vơi
Xin em ! Xin đừng khóc !

Nhưng xin em hãy khóc
Cho nhẹ bớt nỗi lòng
Cho quên hết nhớ mong
Như anh chưa tồn tại ...
Chưa đặt tên

Thôi khóc đi cho vơi
Lệ sầu hoen khoé mắt
Lòng anh còn quặn thắt
Nhịp thời gian buông lơi

Tình lỡ cách xa rồi
Anh vùi chôn kí ức
Con tim hồng trong ngực
Sống qua hết tháng ngày

Xin em giữ màu mây
Thản nhiên làm lệ rớt
Rồi có khi bất chợt
Tình yêu đến không ngờ ...
Ga tàu

Những sân ga buồn hồi còi hối thúc
Khoảnh khắc tiễn đưa lệ mặn môi
Ai mong thiên lý xa xôi
Chia tay đau xót qua rồi giọt châu ...

Tháng năm mang đến nỗi sầu mãi
Lữ khách bâng khuâng dạo bước xưa
Nhớ ai ga vắng tiễn đưa
Sầu mang nhung nhớ ngẩn ngơ cõi lòng ...
Một nửa ...


Nửa thương là nhớ sớm chiều
Nửa mong là những dấu yêu trong lòng
Nửa buồn xa cách mênh mông
Nửa sầu là bước sang sông sóng trào

Nửa anh một nửa nao nao
Nửa em một nửa đớn đau tình mình ...

Và một nửa ...


Đâu một nửa ngày xưa đã mất
Lang thang hoài anh tìm kiếm mong manh
Ngẩn ngơ rồi vẫn mãi ngẩn ngơ quanh
Hồn nằm chết cho tình si rơi rụng ...

Đâu một nửa của ngày xưa mơ mộng
Mãi không về cho héo hắt xuân xưa
Anh nhớ thương cho hết bao mùa
Thu - Đông - Hạ , hồn hoang năm lịm ...

Thêm một nửa ...


Nhớ một nửa , thôi đành quên một nửa
Bụi hồng trần che phủ chân qua
Một nửa vắng , một nửa cách xa
Thêm một nửa cũng thừa thêm một nửa

Anh mải miết đi tìm vô cớ
Đâu thấy lòng một nửa gần đây
Gió trời cho úa cung mây
Vầng trăng một nửa chưa đầy đêm qua ...
Trang: 1 2 3 4