Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hạnh Phúc Là Gì ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hạnh Phúc Là Gì   017
happy thơ mình viết không hay. Chỉ là tức cảnh sinh tình, tức mình sinh (nhiều) chuyện thôi. Hỳ hỳ.

Em trở về góc tối của riêng em
Thả những suy tư trôi theo chiều bất tận
Nhờ vả quen rồi nay yêu thương bỗng...bận
Có sót chút gì kẹt giữa kẽ bàn tay...


************


Góc cuối trời một nỗi nhớ nghiêng nghiêng
Tia nắng hắt nhuộm một màu loang lổ
Cây thay lá và yêu thương thay chỗ
Cảnh yên bình lòng liệu có bình yên.
Tha nhân ơi về đâu chiều muộn?
Kiếm tìm gì trong những thứ hư vô
Để hạnh phúc... đắng cay... là ảo ảnh
Rồi giật mình... hạnh phúc thật đã bỏ quên
Hạnh phúc ảo hay cõi đời hư ảo
Để nhìn vào ta ngỡ trắng hóa đen
Kờ nâu đờ.
(24-07-2015, 04:09 PM)Quang Tạ Đã viết: [ -> ]Kờ nâu đờ.

MM hiểu chít liền á