Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mộng!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.


này em
thôi đừng mộng mà chi
mộng kia thăm thẳm,
mộng sân si
chiêm bao ma quái về phủ dụ
mộng náu nương
rồi mộng lắm khi..

mộng buồn mang mác nối sầu..
mộng tầm tiên tử ..bắc cầu huyễn hoang..
mộng ..du viễn cảnh thiên đàng..
mộng..ôm gió bấc trăng vàng ..Ngạo Sinh..
mộng ..phai một cõi đau tình..
mộng ..che mắt nhớ thuyền mình lênh đênh..
mộng..tơ Nguyệt Lão chặc bền..
mộng..ai ai nhớ êm đềm bên ai..

NTCS

mộng dờ dang rồi, mộng vỡ
ngật ngầy hơi thở đong đầy
trắng đêm suông,
lời từ giã
một mình đối diện bóng mây
Em ôm gối mộng bình yên
Còn tôi ở lại
vô duyên một đời.
Thì thôi
thôi,
đã thôi rồi
Mong em giữ trọn
một thời bên nhau.

Dăm câu lục bát
nông
sâu
Để tôi tìm lại
chậm
mau
bao ngày
Và tìm thêm một chút say
Tìm vui ngày tháng
còn dài...em ơi!

Một phần em, một phần tôi
Trăng
ai bẻ nửa
dát
lời phôi phai.
Tơ hồng đứt đoạn làm hai
Trời cao có hỏi
Tôi khai...ả Hằng.

Em ơi!
đừng để nhọc nhằn
Len vào giấc ngủ khô khan
một mình
Tôi vẫn ở
chốn điêu linh
Làm tên mục tử
chăm
tình thiên thu.






Mộng ơi
Mộng có bình thường?
Sao ta chửa ngủ, người thương chưa về...
Ta gieo nỗi nhớ lạc đề
Câu thơ lạc vận,
má kề lạc môi...

Mộng ơi!
Mộng quá xa xôi...
Bao giờ hai đứa nên đôi ?
Mộng à!...rose
Mộng
ngày xưa
mộng ngày nay,
ngày nao thì cũng dâng đầy bến mơ.
Ngày xưa...
Mộng
rất đơn sơ,
ép trong tập vở
vài câu thơ tình...
ta đi
ươm mộng cho mình,
ngày sau gặt nụ hoa tình lên xanh,

Bên trời đóa mộng nở nhanh.