26-12-2012, 03:19 PM
TUỔI MỚI
Chiều nay gió bất ngờ ghé tai em hỏi:
"Thêm một tuổi rồi em gửi gió gì không?"
Chợt lòng em trào dâng bao nỗi mênh mông
Biết gửi gì vào tuổi trời đang xanh mộng?
"Gió ơi! Gửi giùm em nụ mầm ước vọng
Chở tình về tim trên đường rộng tương lai
Hương cỏ trinh nguyên thơm ngát đọt nắng mai
Cây hạnh phúc đâm chồi, vươn vai bừng lớn.
Gửi giùm em giọt ơn đời tươm mỗi sớm
Cho cành hoa tâm mãi đượm sắc tin - yêu
Dẫu lắm khi mưa giông giăng kín hồn chiều
Vạt rong rêu bám vào đêm sâu bật khóc.
Gửi giùm em ánh trăng huyền soi giếng ngọc
Nước mát trong như mời mọc những bàn tay
Vươn nghị lực kéo từng sợi thử thách dài
Những gàu hăng say nuôi trái đời thắm ngọt.
Gửi giùm em muôn tiếng chim kêu lảnh lót
Gọi mùa về vàng hạt thóc chín trĩu đồng
Người nhìn người bằng đôi mắt trẻ non hồng
Phố rộn phố đèn thành công giăng khắp chốn."
Gió nghe xong gió bỗng nhiên cười thật lớn
Đùa tung tóc em gió âu yếm cất lời:
"Ôi chao, cô gái ngốc nghếch của tôi ơi!
Gửi chi lắm vào tuổi trời đầy huyễn hoặc
Hãy yêu đời yêu người bằng tình chân thật
Sống hết mình cho tuổi ngọc mãi ngời xuân."
12.11.09
(Quật mộ được 1 bài có liên quan tới gió, mà gió này chắc hông phải gió cuồng của Ngạo h đâu )
Chiều nay gió bất ngờ ghé tai em hỏi:
"Thêm một tuổi rồi em gửi gió gì không?"
Chợt lòng em trào dâng bao nỗi mênh mông
Biết gửi gì vào tuổi trời đang xanh mộng?
"Gió ơi! Gửi giùm em nụ mầm ước vọng
Chở tình về tim trên đường rộng tương lai
Hương cỏ trinh nguyên thơm ngát đọt nắng mai
Cây hạnh phúc đâm chồi, vươn vai bừng lớn.
Gửi giùm em giọt ơn đời tươm mỗi sớm
Cho cành hoa tâm mãi đượm sắc tin - yêu
Dẫu lắm khi mưa giông giăng kín hồn chiều
Vạt rong rêu bám vào đêm sâu bật khóc.
Gửi giùm em ánh trăng huyền soi giếng ngọc
Nước mát trong như mời mọc những bàn tay
Vươn nghị lực kéo từng sợi thử thách dài
Những gàu hăng say nuôi trái đời thắm ngọt.
Gửi giùm em muôn tiếng chim kêu lảnh lót
Gọi mùa về vàng hạt thóc chín trĩu đồng
Người nhìn người bằng đôi mắt trẻ non hồng
Phố rộn phố đèn thành công giăng khắp chốn."
Gió nghe xong gió bỗng nhiên cười thật lớn
Đùa tung tóc em gió âu yếm cất lời:
"Ôi chao, cô gái ngốc nghếch của tôi ơi!
Gửi chi lắm vào tuổi trời đầy huyễn hoặc
Hãy yêu đời yêu người bằng tình chân thật
Sống hết mình cho tuổi ngọc mãi ngời xuân."
12.11.09
(Quật mộ được 1 bài có liên quan tới gió, mà gió này chắc hông phải gió cuồng của Ngạo h đâu )