Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: GÓC NHỎ ĐƯỜNG LUẬT
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
NGÓNG TÌNH

Biết đến khi nào được gặp nhau
Nên duyên mộng thắm đẹp cau trầu
Này xây hạnh phúc vui se lối
Đó đắp tương lai thỏa bắc cầu
Bướm đón xuân khoe hoa vạn sắc
Ong trao hạ trải nắng muôn màu
Ngày qua tháng lại ôm mong ngóng
Biết đến khi nào được gặp nhau

NV 19/08/2013.
CHIỀU RƠI

Từ anh nắng tắt nẻo chân trời
Để nhánh hao gầy ngả xác phơi
Bóng rũ chiều nay hoài thổn thức
Hình nghiêng buổi nọ mãi chơi vơi
Còn in nguyện ước nên chăng giữ?
Vẫn khắc mong cầu phải vậy rơi?
Nhặt mảnh tình xưa trong vụn vỡ
Nghe lòng rệu rã những buông lơi

NV 02/09/2013 .
HOA

Diễm tuyệt cho đời đẹp sắc hương
Bao lần muốn níu để tình vương
Ong chao nhụy tỏa khi còn thắm
Bướm lượn đài khoe lúc vẫn hường
Mấy chốc đà phai,người khóc tiếc?
Dăm hồi đã nhạt,kẻ sầu thương?
Mong manh kiếp tựa như làn khói
Có lẽ nhân gian vậy cũng thường!

NV 19/09/2013
HẾT DUYÊN ???

Hết thật rồi sao?hết thật rồi?
Nên đành để lại tiếng chia phôi?
Duyên kia vẫn ước hoài không dứt
Mộng ấy luôn cầu mãi chẳng thôi
Để biết gần-xa như gió thoảng
Và rằng thắm-nhạt tựa mây trôi
Tương phùng mấy buổi mà lưu luyến
Hết thật rồi sao?hết thật rồi?

NV 17/10/2013 .
VẪN...

Ngang về nỗi nhớ buổi hanh hao
Với những yêu thương tự thuở nào
Ngõ cũ còn nghe từng vệt xước
Đường quen lại thấy những manh cào
Ngờ như một thoáng tình thôi hết
Cứ tưởng dăm lần nợ có bao
Chợt biết rằng đây miền rệu rã
Hư nhòa đã để,xóa làm sao?

NV 23/10/2013