Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Dạy Hôn Chắc
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
"Phải hôn cho ngọt cho ngào
Thì cầu mới bắc cho vào tim em "
Nghe lời nói tới mon men
Xin hôn để được một phen yêu nàng
Hôn đầu phớt thật nhẹ nhàng
Chỉ đưa chút vị mơ màng đến thôi
Rồi thời gắn nhẹ lên môi
Nụ hôn ngắn đủ để mồi người hôn
Thiếu một xí để ngẩn hồn
Rồi xong tiếp đến nụ hôn thật dài
Đưa tay ghì nhẹ hình hài
Hai thân kề lại hai vai song hành
Hôn bằng tất cả chân thành
Hôn bằng tất cả hồn dành yêu thương
Anh người khách lạ ven đường
Hôn như thế liệu rước nường được chưa?
Anh người khách lạ ven đường
Đòi hôn đột ngột thì thường rụng răng! laughing
Anh người khách lạ ven đường
Anh hôn như thế, có thấy Mẹ chặn đường chưa anh?... 014
Hai đứa hôn nhau thích lắm đây
Hôn là quên hết cả tháng ngày
Nụ hôn gửi gió không khoảng cách
Chỉ cần cảm giác là hôn ngay...037
(29-12-2010, 01:22 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Anh người khách lạ ven đường
Đòi hôn đột ngột thì thường rụng răng! laughing

Hèn chi thấy cười mà ko có cái răng nàobig green