Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ cho Valentine
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ngày lễ Tình Yêu sắp đến gần
Người ta quà cáp tặng rần rần
Đôi đôi cặp cặp lòng hoan hỉ
Lẻ lẻ loi loi dạ dửng dưng
Tết hết nhưng trời chưa hết Tết
Xuân còn nên nắng vẫn còn Xuân
Người ta hạnh phúc tung tăng vậy!
Thử hỏi anh rằng: đã sắp ưng?

Dagn (face: LV Khoai)

Cái lễ Tình Yêu nó đến gần
Nghe thôi mà dạ đã bần thần
Người ta có cặp nên hoan hỉ
Một bóng riêng mình lại dửng dưng
Dẫu Tết có còn lòng cũng chết
Dù Xuân chưa hết bụng đâu ưng
Thấy ai sóng sánh tung tăng vậy
Năm nữa may ra mới tới phần

Hớ

Nghe lễ Tình Yêu sắp tới gần
Bỗng nhiên gai ốc nổi rần rần
Khi xưa cường tráng thì vui vẻ
Sức kiệt bây chừ cứ dửng dưng
Ngày Tết dẫu còn... đâu thấy Tết
Tháng Xuân chửa hết... chẳng nên Xuân
Lẻ loi lắm lúc lại hay nhỉ?
Tự tại ung dung... thế mới ưng!
Quái Đản (Facebook)


Yêu nhau mấy núi cũng thành gần
Gặp gỡ kề vai, môi mắt rân
Thời trẻ say mê hương cỏ lạ
Tuổi già vớ vẩn chuyện người dưng
Mai đào muộn nở tưng bừng Tết
Trà mứt chưa dùng rộn rã Xuân
Ai thích một mình hay thế nhỉ?
Chẳng là ...bị ế chẳng ai ưng..

Dagn

Ngồi không rãnh rỗi tám xa gần
Nghe chuyện yêu đương, khoái... dạ rân
Một lạch Đào nguyên bao kẻ giấu
Đôi gò Bồng đảo chẳng ai dưng
Chơi hoa há chỉ trong ngày Tết
Thưởng nguyệt cớ gì phải đợi Xuân
Đơn độc lắm khi mà sướng nhỉ?!
Cứ đưa cứ đẩy, thích thì... ưng.
Quái Đản (facebook)

Tám riết dù xa cũng hóa gần
Từ người thành thị tới nông rân
Lòng ta chưa tỏ dù khôn giấu
Chuyện họ lại rành dẫu dửng dưng
Hươu vượn tình duyên cho hết Tết
Chém bơm sự nghiệp đến tàn Xuân
Sang face từ độ thơ ngừng nhỉ?!
Hội lại như này thế mới ưng.

Hớ
Dù biết đôi ta chẳng thể gần
Nghĩa tình giữ chút để còn thân
Một thời quá khứ khó nhoà nhạt
Trăm khúc tương tư dễ ngập ngừng
Tang trắng nhập đời, đen lối Hạ
Áo hồng xuất giá đỏ trời Xuân
Âm thầm dạo hát tình li biệt
Nhung nhớ về đâu? ngạt cuối tuần